1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , bác này dùng từ ngữ nghe sợ quá , phải hiền lành như em đây nè he he he . " Tình cho ko , biếu ko " Làm gì có chuyện đấy chứ , tính toán cả đấy chứ , biếu ko để mà thiệt chết à , quên đi nhé !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cha cha cha................binhminh lý sự sắc sảo wá. Coi bộ kinh nghiệm yêu đương có mà đầy dẫy............ Cho anh gấu xin chút xíu kinh nghiệm nha...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. sir_ronaldo78

    sir_ronaldo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi được bước vào tình yêu ,nhất là "mối tình đầu " . Bạn như được vào cõi thần tiên ,ngơ ngẩn mơ màng ,mọi thứ trong mắt bạn trở nên .......Đừng quên nó nhé
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hi` cảm giác đầu tiên hả >? Run lắm.............
    hoa quynh_FOVEVER
  5. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    He he he.............tui nghe nói thường thì "con nhà nành lắm nanh lắm vuốt" dây vào zách con việc lém............. Nói vậy thui chứ cái thời buổi này mơ nó cũng chả cho không ai cái giề...........Toàn có đi có lại hết đó.........không thìa làm sao mà mấy cái phòng "Điều hoà" mọc lên nhiêu như nấm sau mưa nhảy............
    Tình đầu không hẹn mà nên,
    Tình cũ không rủ cũng đến.........
    Rút cục lại thìa quên làm sao được, dứt làm sao đành......
    Kẻ Máu Lạnh
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tội gì mà phải quên chứ , cái gì nó đã đến thì hãy coi nó như là một kỉ niệm đẹp , một cái gì khó quên . Để đôi khi ngó lại còn thấy mình ngu ngu một tí và hiểu rằng " Sao bây giờ mình khôn thế " Nhưng mà muôn đời vẫn vậy , cứ yêu là trở thành ngốc cả mà thôi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại mối tình đầu, Cũng lại một tình yêu, Cũng lại rồi chia tay..........Viết hộ tâm tư của một người bạn thân.
    Chợt nhớ em, chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    Ngọn lửa bùng sáng le lói trong tim
    Tiếng ve kêu ran rát nắng trưa hè.
    Đâu rồi những năm tháng ngọt ngào,
    Sánh bước bên nhau qua bao nẻo
    Đường đời cát bụi vẫn trong veo
    Trái tim giang rộng cánh tay hồng.
    Ôi hạnh phúc sao quá mong manh
    Lặng lẽ ra đi không lời ly biệt
    Chỉ còn đây năm tháng đắng cay
    Với con tim héo hắt vơi đầy.
    Trái tim ngừng đập, chết tự bao giờ
    Nay bên người khác vẫn sầu âu
    Ôi nghẹn lời chẳng nói nên câu
    Ngồi bên người ấy mơ màng thấy em...

    Kẻ Máu Lạnh
  8. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Trong tim anh,
    Một nỗi buồn thầm kín
    Cô đơn đang ngủ vùi
    Trong lòng em,
    Một tình yêu mới nở
    Lấp lánh tựa sao trời
    Một tia sáng mong manh
    Trong lòng anh đang sống
    Trong em lặng lẽ vô hình
    Nhưng bóng tối
    Của buồn đau thất vọng
    Không làm nó tắt vì em.
    Một mình anh lê bước
    Cùng nhịp đập tim đau
    Mỉm cười với số phận
    Mong em đời hạnh phúc

    Kẻ Máu Lạnh
  9. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tâm sự của riêng tôi gửi tới người yêu thương đang vất vưởng trên những nẻo đường của xứ sở hoa anh đào.

    Em hãy nhớ, mong em hãy nhớ
    Có một người vẫn mãi yêu em
    Nơi ấy, quê nhà anh vẫn đợi
    Em về dù chỉ rất mong manh.
    Anh sợ, chỉ một điều anh sợ
    Em đã hoàn toàn lãng quên anh.
    Chia tay em tình đầu đẹp nhất
    Xót xa đau, em đã lấy chồng

    Kẻ Máu Lạnh
  10. salarykitty

    salarykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu bao giờ cũng để lại trong lòng ta biết bao nhiêu giây phút hạnh phúc cũng như những vết thương đau khó lành.....Tình đầu lặng lẽ và âm thầm nhưng sức mạnh và sự lôi cuốn thì mạnh mẽ vô cùng.
    Mấy ai không yêu khi con tim rung động, khi biết cảm nhận những cái cảm giác mà không phải là trẻ con. Cũng chẳng biết tình yêu đến tự lúc nào, chỉ biết rằng Tình Yêu đã gắn kết hai chúng ta lại với nhau và mang đến cho chúng ta biết bao điều hạnh phúc.
    Đến để rồi lại đi, nhưng sao TY đó khó phôi phai đến vậy. Phải chăng ai cũng có một thời để nhớ để thương và để ........chôn vùi đắng cay tủi hờn.
    Chia xẻ cùng bác murderer,
    Chia tay em tình đầu đẹp nhất
    Xót xa đau, em đã lấy chồng

    Kitty18............
    Được salarykitty sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 28/07/2003

Chia sẻ trang này