1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ăn Hại - Kún ăn chơi & đập phá (họp mặt ngày 13/11/2005 vào lúc 18h00' tại 10 Thuỵ Khuê (cổng tr

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Lonely13, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thế thì hơi khó nhưng không sao..........thế sáng mai nhé........đi ăn xôi xéo nhé.........vừa rẻ lại vừa no!
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Để tớ về tớ hỏi "ku Vi nhà tớ" một câu xem có đồng ý cho tớ... ôm ấy không? Nói là nói thế thôi, chứ tớ chả lạ gì tính ''ku Vi nhà tớ". Tiết kiệm được mấy đồng để đi redlite thì chắc chắn là "ku Vi nhà tớ" đồng ý, trồng nhở?
    To Vi Tiểu Bảo: Đồng ý với phương án của ku Nam "sứt" không kưng? Kưng yên tâm.... kưng bị thiếu canxi trầm trọng.... nên dù có sừng nó cũng chả lòi lên đâu mà lo .
    Nhá, cứ quyết thế nhá trồng nhá
  3. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [
    Phương án 1: -Tập trung 17h tức 5g chiều tại Nhà hát lớn.
    - Tới màn thu tiền, mỗi người 20.000đ (chú thích: cứ mang 50.000đ cho chắc ăn)
    - Chúng ta ra Phùng Hưng ăn Lẩu Tùng và ở đó bù khú, hàn huyên tâm sự.
    - Tuỳ theo tình hình kinh tế chúng ta sẽ đi uống nước ở đâu đó hoặc đi karaoke
    - 10g - 10g15 Chúng ta ai về nhà nấy
    [[/quote]
    Hê hê tui cũng tán thành phương án nầy nhưng bỏ qua phần 2 đi, chậc chậc tối bận rồi! (Hic hic khổ thân tui). Liệu ở Lẩu Tùng thì 20.000 có đủ ko vậy, ở đây ít nhất phải 50.000 mới đủ cơ.........hay bán Lonely đi khảo sát trước rồi thương lượng giảm giá vậy nhé (đi với số lượng lớn mà!
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chơi nhau đây. Đi đúng vào ngày trường mình tổ chức Hallowen rồi. Hay mọi người đến đấy mà offline, đi ăn, đi đánh chén rồi, xong thì về đấy tham gia. Ko mất vé vào, chỉ phải hoá trang (đơn giản chỉ 1 cái mặt nạ là đủ). Sẽ có những màn rất hấp dẫn và hoành tráng, ko vui ko lấy xiền. Thông báo địa điểm luôn: Sân D3, D4 - ĐHBKHN.
    Tình hình là thấy tranh hết chức rồi, làm thành viên thì phọt phẹt quá, chưa thấy chức bí thư. Đây nhảy vào nhận luôn.
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, mình chả được thông qua cái vụ thay đổi địa điểm cái rẹt như thế này, có bàn bạc gì đâu nhỉ?
  6. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Vậy là ôm hả.
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tui chọn phương án 2 .
    Đi mum nhẹ cái gì đó rùi hát hò hoặc mang đồ ăn vào quán hát hò cho vui . Mấy khi được đú đởn với nhau nhỉ các CÚn ????
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ ko hiểu tại sao 3 bạn Lonely13, Socola & RUABUONG lại thay đổi kế hoạch một cách ko có tổ chức như vậy? Các bạn nên nhớ rằng chúng ta cho đến giờ phút này là hoàn toàn xa lạ đối với nhau. Vậy chúng ta cần có một buổi họp mặt, gặp gỡ, giao lưu chứ ko phải là chè chén. Chè chén thì có rất nhiều dịp, nhưng khi đã ngồi vào húp xì xụp, nâng bia nâng rượu lên rồi thì sẽ chẳng nói với nhau được câu nào nữa. Và rồi rốt cuộc sẽ chẳng đọng lại trong mỗi chúng ta một chút gì về nhau cả, mà chỉ thấy toàn là thị bò với chả mì tôm. Sau khi gặp mặt, nói chuyện, giới thiệu mình trước mọi người, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm tiếp tăng 2 là đi măm măm, nhưng đó bắt buộc phải là tăng 2, chứ nếu ko thì vụ gặp mặt này hoàn toàn là vô nghĩa!
    Hơn nữa, đã thống nhất thời gian, địa điểm từ trang 6 rồi, bây giờ sẽ ko thay đổi gì nữa!

  9. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với ý kiến của matit,chứ mới wen như vậy thì đi bít nói gì đây,
    tốt nhất là như phương án ban đầu,hoặc cùng lắm là phương án 2,như vậy hay hơn...tớ là tớ góp ý kiến thế thôi....còn quyết định là ở các bạn...nhanh nhanh...kẻo đến chủ nhật mà chưa bàn xong đâu
    có cái vụ kaluakê là hay đó
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    cho tớ góp ý kiến nhé!đi uống trà thì mất time và money lắm đó fải rượu vào thì lời mới ra được!có những người ngại ngùng và e dè hoặc ít nói thì(làm chén cho tăng khí thế)
    giới thiệu chứ uống trà mà bụng đói mệt(có khi nói không nổi chứ đừng nói hát với hò giè)

Chia sẻ trang này