1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ăn Vặt( Nhà số 4)...Những quán ăn bất tận...Đón chào mùa đông ấm áp ngập tràn tình yêu thương...

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi PUCCA_love, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    em cũng về rùi.. về xây nhà nào
  2. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả nhà ta xoã kinh quá,.... bỏ nhà bỏ cửa... đi thực tế khiếp quá.... cảm ơn cả nhà có một ngày vui vẻ...hihi nhà ta có nhiều tai năng văn nghệ... có khi thi thố trong nhà ẩm thực được.... phê nhất là được nghe Bằng quân thể hiện.............
  3. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ cũng về nhà (để)nghỉ lâu rùi nhá.Nhà mình xoã quá ko theo kịp.Mà bác Thanhqd gì đó đâu ko thấy nhỉ, hay sướng quá ngất rùi.bảo hẹn đi hját mà ko thấy nhỉ? Chắc bị "bố" giữ lại rùi.
    Chết cười với Lời nguyền cây cột của Puka.Anh Obi ơi lần sau cố mà giải nhé,hay là nhà mình chung xiền cho obi để giải lwòi nguyền đê cho bà con được nhờ.he he.
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay vui thế, anh Thủ pót ảnh đi nhớ ( những kiểu đèm đẹp thui nha ^^)
  5. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói thì thích nhất bài Honey của e puka
  6. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Có em ^^
    Thề là em định đi hát, cơ mà nhà có khách, khổ quá, thế là cứ bị giữ lại tâm sự, con cà con kê hết tối mới kinh.
    Tiếc đứt lòng, hix. Hum lào đi hát tiếp em sẽ ko bỏ đâu, ăn có thể bỏ, hát và đan quạt thì ko thể thiếu đc.
    @pác obimen, em lanbaby: ôi, cái cột, chết mất, lần sau mình phải tránh xa nó ra, hôm qua ngồi gần chỗ đấy, nên mang về đc có 1 tí lộc
  7. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    kô fải 1 tý lộc thôi đâu, nhiều hơn bạn nghĩ đấy
  8. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Tối ngồi Jaguar mà chị e cứ nhắc chú mãi, nhất là chị P.A, thích phi công trẻ rồi.
  9. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    @ Thanhdqu: ấy còn có tí lộc mang về, chả ai mang được tí nào về cả.
    @Dê:hôm qua có sự tích lời nguyền cái cột, bây giờ thêm sự tích về Mr một ngàn năm trăm nhỉ
  10. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    hị hị khéo phải thành lập Hội nói xấu những ng vắng mặt nhể chị nhể. Nhà chị còn gửi chỗ em 50k làm vốn cho canh bạc sau nhá, tha hồ xoã hị hị
    @anh quân bíu: mến mộ em hử, lần sau lại hát típ cho nghe, hum qua có tí bia nên hơi sung mới hát kiểu đấy đây, ko dễ j mà nghe em hát kiểu ý đâu hị hị
    @obi: ngoan xế, post bài điên loạn vào, iêu bạn nào post bài chăm chỉ xế nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này