1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội AQ nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 29/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em còn chưa hiểu AQ là rì cở :)) nên xin hóng để học tập kinh ngiệm công tác =))
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khi làm một việc gì khó nhai, muốn bỏ là trong miệng cứ lẩm bẩm...làm xong mày sẽ lên trưởng phòng lương 40 triệu 1 thág đấy !!
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Phải cố lên , chắc một điều rằng nếu mình cố gắng vụ này mình sẽ có nhiều thứ..sẽ có tất cả, vài năm cho một cuộc đời.
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu, rất nhiều việc phải làm..ôi, thời gian ..sao mà nhanh quá thế.
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bang chủ thoái chí rồi à? AQ có phải dễ đâu cơ chứ [:D]
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó cũng đã xin nghỉ việc, một quyết định không biết đúng hay sai nhưng điều căn bản là nó đã chán đi làm.
    Trong thời buổi khó khăn này nó sẽ sống bằng tiền tiết kiệm của nó. Đáng nhẽ không nên thế, nhưng nó lại thế,nó đã thế và phải thế.
    Nó tạm biệt đồng nghiệp, xa bạn xa bè
    Nó cũng hơi buồn, nhưng nó cần phải thay đổi, không thể đi mãi trên con đường mà không biết đâu là đích đến được.
    Nó đã làm theo kế hoạch cuộc đời mà nó vạch ra.

Chia sẻ trang này