1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đấy, đùa giè mà đùa. Titile đó set từ thời thanh liên roài, tại chả nghĩ ra cái gì mới nên cứ để thế thôi.
    @ona Em change title roài.
    Dnày Tommy bướng quá, chả biết lớn tí nữa còn bướng đến ntn :( Thấy lo quá.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bướng thì cho ăn đòn, khóc rã họng ra là biết thân ngay :-" :-" :-" :-"
    Em vưỡn nghĩ bác đùa :-"
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thật mà. :( Bé quá đánh thấy thương, với lại Tommy ưa ngọt, k thích mắng, k thích đánh đòn.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sợ nhỉ, hình thành một nhân cách đấy bác ah5, oánh nhiều thì sợ cháu thế này thế nọ, mà chiều quá thì sinh hư..
    Bác cố lên nhé, thành bà mẹ vĩ đại nhất ttvn :-" :-" :-" :-"
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Vĩ đại thì chẳng dám đâu, chỉ cần là 1 bà mẹ tốt trong mắt con mềnh thôi :) Hôm mắng nó có 1 chút mà nó buồn suốt mấy ngày liền, giờ chả dám mắng nữa, cha mẹ sinh con trời sinh tính, khó lém.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giống em đây này, bố em bảo chẳng biết giống ai mà cứ như là con người ở ngoài, tinh tình thí khó chiều rồi hầm bà lằng.. em là một đứa được bố ghét nhất bác ạh :-w :-w :-w mấy chị em em nhà em chạ ai bị oánh mình em bị hai trận đòn tơi bời giờ em vẫn còn nhớ [-X [-X ..
    Khổ thật, hi vọng ngày mai tươi sáng :-"
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ừa, hy vọng lớn lên nó sẽ đỡ bướng :) Chị thì vẫn nghĩ là sẽ không oánh con, cho dù có ntn cũng nhất quyết k dùng tới đòn roi, ngày bé mềnh ghét bị đánh đòn, mà cũng chả thấy sợ lúc bị đánh, chỉ sợ những lúc bố mẹ im lặng k nói giè thôi.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật ra, ngta nói trời sinh tính.. em nghĩ ko phải :) hoàn cảnh tác động, rồi tính cách những ng xung quanh, đối xử của những ng xung quanh lên đưa trẻ nữa :).. chẳng b đúng hay ko nữa.. hê hê.. dù sao cũng một phần ko nhỏ là nhận thức của đứa trẻ nũữa bác nhỉ. :-*
    Dưng em mà có em bé, em oánh nó tơi bời cái tội ko nghe lời ng nhớn =))
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đẻ xem có oánh k? :P Ở ngoài nói dễ lắm: Nếu là tôi, tôi sẽ ntn, nt khác but khi có con rồi mới thấy việc dạy dỗ một đứa trẻ k đơn giản 1 tí nào. Chị từng thấy nhiều đứa trẻ khi ở nhà rất ngoan, nghe lời bố mẹ but khi sáng nhà hàng xóm thì...kinh khủng, nhiều khi nó làm những điều mà chắc chắn k fải do bố mẹ dạy, nên chị nghĩ nếu ai số may mắn thì sẽ sinh được đứa con ngoan ngoãn, dễ bảo, còn những người k may thì gặp phải đứa con khó bảo, hư hỏng, có dạy cũng bằng thừa.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê hê.. em đùa thôi, chứ ai mà biết dư thế lào, thôi thì có tu nhân thì có hưởng quả ở đời..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này