1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Do em chứ đâu phải do anh. Ko chơi kiểu "đền đạn" thế đâu nhá :D.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thèm vào xì xì xì xì
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Tommy mới nói được thêm một từ: Đây. Chuyện là ntn: Tommy rất thích đọc sách (nghe oai không) nhưng mà chỉ xem cái gì cu cậu thích thôi, cái gì không thích mà bắt xem là cáu ngay, chẳng hạn như là mình dở trang sách có hình con gà ra và nói: Con gà trống này, gà trống gáy ò ó o (hát ý mà) nhưng cu cậu không thích gà, thế là lật ngay sang trang khác, nếu mình vẫn cố gắng bắt cu cậu nhìn vào trang đó thì hậu quả là nó sẽ bị xé te tua luôn. Cả quyển sách có 10 con vật, nhưng cu cậu chỉ thích mỗi con voi, con chó và con mèo thôi, những con khác không xem, cũng không cho mẹ dạy luôn. Hôm qua, lúc mình cầm quyển sách và hỏi: Con mèo đâu con trai nhỉ? Cu cậu dở sách ra và chỉ đúng con mèo nói: Đây ;)) nghe mà sướng không chịu được, mấy tháng rồi mới nói thêm 1 từ mới.
    Mình thấy dạy con đúng là rất vất vả, nhất là trong thời điểm con chưa biết nói ntn. Mình mua rất nhiều sách có chữ cái, số, các con vật để con xem nhưng cu cậu chỉ xem những gì nó thích và khi mình hỏi thì nó chỉ chỉ cái gì nó thích thôi. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong việc làm cho bé tập trung và làm theo ý của mình thì giúp mình với.
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm thật rồi. Lúc đầu tưởng do thức đêm nhiều nên cảm cúm một tí thôi, ai dè... Mà cũng chả hiểu do bệnh gì nữa. Cuối tuần lại đi xét nghiệm lần nữa, hy vọng k có vđề gì. Giờ mình mà bị sao thì chỉ khổ Tommy thôi. :(
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị mệt đấy :) thức khuya nhiều + suy nghĩ lun tun ==> ốm não, giống ôm tương tư đấy :">.. từ chuyên ngành ngta gọi là stress :x
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mệt do thức khuya thì k nói, :( Chả biết bị bệnh giè, tnhiên bị phù chân, đi xét nghiệm thấy bs nói do bị thiếu chất, mà mình ăn uống thì hơn cả lão Trư ý chứ. Đang định đi kiểm tra lại
  7. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em và chồng mới chia tay được mấy tháng, mọi người nhà e thì đã nghĩ đến việc e phải nhanh chóng đi xin 1 đứa con :( nhưng em thì ko dám làm thế. theo cả nhà thì e sẽ có con với chồng em nhưng vẫn nuôi con 1m có được ko ạ? thật ra thì e cũng ko muốn lấy gen của chồng e lắm, vừa ko handsome lại ko phải là ng thông minh nhanh nhẹn, gia trưởng (cái này hơi giống vụ nói xấu chồng tí) nhưng nghĩ đến việc đi xin con thì ko thể được.
    Theo các Chị, em có nên có con và nuôi 1m ko ạ? hay là giờ cứ kệ để đến khi già khoảng gần 40t mà vẫn ko ổn định được cs thì mới nghĩ đến chuyện này?
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con một mình vất vả lắm với lại làm thế là hơi ích kỷ.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhà tớ thì tớ là chồng, dạo này thấy cũng lo lo vì mình phải làm nhiều việc quá trong khi ku con sắp ra đời, chỉ có mẹ nó là khệ nệ mang hết đồ này tới đồ khác về nhà để chuẩn bị cho con trong khi bố thì cứ lặn từ sáng đến tối, có tuần còn đi công tác vài ngày mới về, đến điện thoại cũng không có thời gian và tâm trí mà gọi. Không khéo mẹ nó cũng đang nói xấu bố thì chết, bây giờ đi tiếp khách cũng phải tự nhắc mình giảm bớt chén rượu nào, điếu thuốc nào là tốt cho gia đình từng đó, nhưng nếu ở nhà được nhiều hơn, dọn dẹp chuẩn bị và tham gia vào kế hoạch của mẹ nó nhiều hơn thì mới là nhất đấy.
    Tất nhiên là tớ không thể than thở như các bạn nữ được, chẳng may có bị mấy câu mát mẻ thì cũng cứ cười hề hề rồi lao vào nịnh nọt vợ, gớm, ai chẳng biết vợ lúc nào cũng vất vả nhất còn chồng thì loăng quăng tối ngày, có làm được cái trò trống gì đâu.
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị (chắc chắn hơn tuổi linhmeomeo) đã nuôi 2 con 1 trai 7 tuổi và 1 gái 2 tuổi chia sẻ với e tí kinh nghiệm nuôi con thế này:
    Tầm 13 tháng tuổi như Tommy bắt đầu biết làm theo ý mình, đấy là phát triển rất tự nhiên của lứa tuổi đó mà mọi đứa trẻ bt đều thế nên e đừng bắt ép nó làm gì nó k thích sẽ gây ra phản xạ chống cự lại và thành thói quen chống cự. khoảng 2 tháng tình trạng này sẽ chấm dứt.
    Khoảng 20 tháng trở đi mình phải rèn con vào khuôn khổ vì từ 20 tháng đến khoảng 3 tuổi rưỡi mà k rèn được đến 4-5 tuổi sẽ bó tay với nó nhg nếu rèn được sẽ rất nhàn. Con nhà chị 4 tuổi rưỡi đã biết tự làm vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo buổi sáng, tắm vào buổi chiều (xong mẹ tắm nhanh lại cho thôi) vì lúc đó chị có bầu đứa thứ 2 nên xác định cho nó tự lập. Riêng đi ị mẹ vẫn phải vệ sinh hộ vì tay nó còn vụng k tự rửa đc. Bây giờ học lớp 1 tự hẹn giờ sáng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, bà GV đưa ra bến ô tô đi học, mẹ hoàn toàn k có cảnh sáng ra ầm ĩ nhà cửa vì chuẩn bị cho con đi học.
    Chiều 5h đi học về ăn trái cây xong học bài đến 7h đi tắm ăn cơm rồi học tiếp 8h30-9h là xong, chơi với e và xem hoạt hình vệ sinh cá nhân xong đi ngủ.
    Nhưng muốn rèn được con phải nghiêm khắc và đôi khi phải cắn răng "tàn nhẫn" 1 chút.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này