1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nhiều nhé! Eo ôi, cu nhà chị tự lập nhỉ? Thích thật đấy. Nhiều người cũng nói với em nếu k cứng rắn với con thì đến lúc nó hư hỏng k dạy nổi nữa thì mất cả con luôn but thật sự em thấy khó quá. Ngày xưa lúc chưa có con, em mà thấy đứa trẻ con nào bướng bướng một tí, bố mẹ nói k nghe em toàn bảo: Mềnh mà có con nt là mềnh oánh luôn but đến lúc làm mẹ mới thấy dạy con k dễ một tí nào, nhiều khi con bướng quá, định fát mấy cái vào mông nhưng nghĩ nó bé quá nên lại thôi, đâm ra thằng ku nhà em giờ có cái bệnh muốn làm gì thì sẽ làm nấy, k theo ý ai cả + bà ngoại mà thấy nó khóc lên một cái là lập tức chạy ra ôm ấp rồi bế nó ra chỗ khác luôn :( Mẹ em nói khi nào biết nói hẳn rồi (vì giờ cu cậu mới nói được vài từ đơn giản thôi) thì rèn dần cũng được mà em chả biết liệu lúc đó có rèn nổi k nữa.
    Em thấy chị họ em cũng bắt con chị ấy sinh hoạt theo giờ giấc từ bé nhưng em thì nghĩ trẻ con nó thích ăn lúc nào thì ăn, chơi lúc nào thì chơi nên em k bắt nó đi ngủ đúng giờ hay ăn uống đúng giờ, miễn là tối nó k thức quá khuya và mỗi ngày ăn đủ các bữa là đc. Đọc bài này của chị xong em có thể yên tâm cho con em tiếp tục ăn ngủ theo ý thích của nó rồi :D hì Vài tháng nữa cho cu cậu cai sữa xong sẽ bắt cu cậu sinh hoạt có nề nếp hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế thì bác nên tranh thủ những lúc ở nhà mà nói chuyện với bác gái, hỏi han bác ý và hạn chế tối đa những buổi tiếp khách đi. Bác cố gắng để cho bác gái hiểu bác bận rộn là vì tương lai của cả gia đình chứ k phải do bác muốn như thế....K biết bác gái mang bầu tháng thứ mấy rồi? Như mình ngày xưa tới gần lúc sinh em bé, lúc nào cũng thấy mệt mỏi lắm, người thì nặng nề, đi lại khó khăn, tâm trạng nhiều khi cũng k được thoải mái, lúc đó mà có chồng ở cạnh để chia se thì cũng đỡ đi nhiều lắm but chồng khi đó ở xa, chả mấy khi về thăm, còn khi nào về nhà thì lại đi tu tập bạn bè rượu chè hết ngày luôn, cứ thế thành quen đi, mềnh thấy có chồng or k chả còn quan trọng nữa, thậm chí nhìn thấy chồng trong nhà mình còn thấy khó chịu thêm. Mình có một đứa bạn, chồng cũng hay đi công tác xa, đến lúc nó sinh em bé thì chồng đi công tác miền nam, có chồng mà khi sinh con chỉ bên ngoại lo, bên nội chỉ hỏi han qua loa đại khái thôi. Hỏi nó: Sinh con mà k có chồng ở cạnh có tủi thân k? Nó bảo: Chồng tao ở nhà tao còn thấy tủi thân hơn vì ở nhà thì cũng như k ý mà. Nói những chuyện trên để bác hiểu và quan tâm tới vợ hơn một chút, đừng để đến lúc mà ngưòi vợ cảm thấy bác k có vai trò gì trong cs của vợ bác nữa.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chính thức thêm mẹ con mình là thành viên của hội nhé.
    Bé nhà mình 20tháng. Trôm vía gì cũng biết, rất bướng,hát được khá nhiều bài xuân mai............. hix! nhớ quá
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lại nhớ tới câu hát mà cô em mình - cũng single mom hay hát .."Và đời cho em.. những nỗi đau vô bờ. Chờ anh đến ...xát muối .... những đau thương"
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :( wéo còm. Bé nhà mềnh cũng thích XM lém mà chưa hát thành từ gì, cứ ư ử trong miệng k hiểu gì cả, mỗi lần nghe thấy bài cả nhà thương nhau là chạy ra xem chăm chú, thương lắm.
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hội này hay quá, cho mình tham gia với nhá, thỉnh thoảng cũng được nuôi con 1 mình :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho mình giới thiệu bạn Nghé lúc hơn 2 tuổi đây ạ http://www.youtube.com/watch?v=KpjNfMz3o6I
    bây giờ bạn ấy được 2 tuổi rưỡi rồi :D
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là thỉnh thoảng nhỉ?
    Tầm hơn 13 tháng mà cai sữa có sớm quá k các mẹ nhỉ?
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    bé nhà mình đúng SN 1 tuổi nè
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tầm này nên cai, chó bé bú thêm cũng tốt nhưng hậu quả của bộ răng của bé gây ra mẹ bé ráng chịu nhé :D
    Bé ăn được cơm cháo thì nên cai và cho uống thêm sữa bột mẹ linh mèo ạ
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hiz, mình bị cu cậu nghiến chảy máu từ lúc mới sinh có 1 tuần cơ, giờ thì hầu như ngày nào cũng bị cắn. Thấy mỗi người nói một kiểu: người thì nói cai sữa em bé ăn tốt hơn, người thì nói cho bú mẹ lâu tốt hơn vì trong sữa mẹ có nhiều kháng thể, chẳng biết ntn. Đang tham khảo ý kiến của nhiều người xong xem trường hợp nào hay gặp hơn. Từ lúc Tom được gần 1 tuổi tới giờ rất hay ốm (Trước đó k ốm bao giờ, tiêm chủng hay mọc răng cũng k sốt luôn) và k tăng cân, mẹ mình nói tại sữa mình k tốt nên mới thế, k biết có đúng k?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Yamato À, quên, nhìn anh nghé lớn nhể? Quay trong siêu thị đúng k? Nhìn cái oto đẹp ghê, mềnh cũng đang tính mua một cái, danh mục đầu tư trọng điểm năm nay của mềnh là một cái xe đạp, còn sang năm là cái oto điện :(, nghèo quá nên mua gì cũng phải đắn đo :((
  10. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chúc các mợ mau ra khỏi hội này nhé, toàn chuyện buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này