1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Kể ra thì cũng tội, các SM ơi, cái số phận như thế rồi đừng phàn nàn nữa. Nếu nuôi con gái thì hãy luyện cho nó kỹ năng việc nhà thật tốt vào để sau này nó còn kiếm được chồng và chăm sóc được mình. Còn nuôi con trai thì lắm chuyện lắm, phải lo cho nó cái nhà để sau này nó còn có cưới vợ nữa. Nếu không có nhà mà bố nó có nhà thì khi lớn lên lúc nào đó nó nghĩ lại sẽ chạy theo bố nó ngay, thế là công cốc đó.
    Nếu có cặp bồ thì cặp kín thôi đừng để lộ cho con cái biết, đùng bao giờ cho bồ gặp con mình, nó sẽ không nghe lời mình nữa đâu.
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Bây giờ là thời buổi nào mà còn thở ra cái giọng này.
  3. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Thế thì làm luôn thôi, cần gì phải lên đây khoe ầm lên .[:D]
  4. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    cho Con ăn ... Con ko chịu ...
    Con lôi cái ipod ra... vào album ảnh ... Nhìn ảnh mẹ ... Con nói ...
    Mẹ ơi... ! mẹ về đút cơm cho Tít nhá ...
  5. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gd muốn hạnh phúc thì cần phải có 1 người đàn ông yêu gia đình thay vì yêu tiền, yêu chức, yêu đất, yêu gái, yêu cái tôi của mình. Mình thấy nhưng bà mẹ, ông bố đơn thân nuôi con thật thiệt thòi nhưng đáng thương nhất vẫn là những đưa trẻ.Đừng tước đi của con trẻ mưu cầu có 1 gd đình đông đủ: có bố -mẹ, anh em xum vầy. Mong ước sao các mẹ, các bố sẽ bình tâm nuôi con và may mắn gặp được 1 nửa kia của mình để gây dựng lại hạnh phúc. Hãy đừng để nuôi con khôn lớn đi lập gd rồi mới đi tìm hạnh phúc cho mình nhé vì lúc đó có khi mình đã tự tuớc đi cơ hội mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho cả con mình nữa đấy.
  6. thanvinh

    thanvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ " ĐÔI DÉP" - NGUYỄN TRUNG KIÊN
    TRUONG Super on Mon May 05, 2008 5:48 am


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu, tới giờ này rồi mà vẫn có những người nói ra nói vào, rằng mình phải thế nọ, thế kia, rằng mình sao k cam chịu một chút để con có bố, có mẹ :)) Chết mất thôi. Tại sao lại cứ đứng ở ngoài mà lên mặt nói người khác phải ntn, nt khác thế nhỉ? CS mỗi gđ mỗi khác, k ai giống ai cả, và là một người bt thì ai cũng muốn mình đc hp cả, có điều k phải ai cũng có đc điều mình muốn, thế thôi. Có phải tnhiên mình thích nuôi con một mình, thích chịu vất vả một mình và thích con ngày ngày cứ nhìn các bạn khác chơi đùa với bố với vẻ mặt buồn thiu như thế đâu?
    Có lần, bạn mình đọc blog của mình xong và bảo mình điêu :)) Vì trên đời làm gì có thằng bố nào tởm thế, một thằng bạn khác lại bảo: Tôi mà có đứa con như Tommy nhà bà thì tôi chả còn mong ước gì nữa cả, tôi chả tin có thằng bố nào có đứa con như thế mà lại k cần ;)). Hôm qua lại có cô hàng xóm nói vs bà ngoại:Chẳng hiểu sao có thằng con đẹp ntn mà thằng bố nó lại chả thèm để ý nhỉ? Vs những mình và những người hàng xóm thì đúng là như thế, but vs bạn bè, đồng nghiệp của nó thì lại khác, mình thì k thể xảo quyệt và khéo léo đc như thế. Trước giờ ai cũng nói mình thật thà, mà giờ thỉnh thoảng trong phòng mọi người vẫn trêu thật thà như mình thì bao giờ mới giàu, nhưng sau vụ này thì lại bị một số kẻ cho rằng mình ngoa ngoắt =)). Có thể do nó quá giỏi trong việc thuyết phục người khác, cũng có thể do mọi chuyện quá khốn nạn. tới mức chả ai tin....=))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khi nào chị giầu chị cho em vay tiền nhé :) em đang khát tiền quá đi
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình tưởng trong nhà này sẽ chỉ có những người mẹ 1 mình vất vả nuôi con lên chia sẻ và tìm những người đồng cảm làm bạn, sao có cả những người vào đây "chọc gậy bánh xe" thế.
    Đứa bạn thân của mình, con 4 tuổi nhưng hầu như tháng nào cũng ốm. 2 mẹ con vật lộn với nhau cũng vất vả nhưng chắc sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều lúc phải ra vào đụng mặt thằng chồng khốn nạn kia.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Làm SM vất vả lắm. Như mình có mẹ giúp đỡ mà nhiều khi vẫn phát ốm lên ý chứ, được cái tinh thần thoải mái, chứ hồi chưa ly hôn đc thì vừa mệt về thể xác lại vừa mệt mỏi cả tinh thần nữa.

    @cò hương: Cứ chờ đấy, khi nào trúng số độc đắc chị cho luôn chứ khỏi cần vay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này