1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    2tuổi con đã ý thức được việc gia đình tan nát, con ít nhác đến Ba trước mạt ông bà. Hỏi con yêu ai thi con nói con yêu ba yêu me D, hỏi mẹ yêu ai thi con bảo mẹ yêu ba, hoi con Ba yeu ai thi con bảo ba ko yêu ai hết, ba ko yêu Ngân Thư.. Mẹ se sắt lòng.....
    gọi điện về con gái ràn rọt trả lời và kể chuyện. laij nhớ con đến côn cào. nhắc đến lại rơi nước mắt. Nhưng tâm hồn con sống với ông bà có vẻ trong sàng hơn khi ko phải chứng kiến cảnh đập bàn , đập ghế cãi nhau của bố mẹ. Mẹ cung khoẻ hơn béo hơn và xinh ra. Giờ lo kiếm tiền cho này con đi học để mẹ con mình về ở với nhau. Nhớ và yêu con
  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Mới tham gia cái topic này thấy cũng thú vị, đông người tham gia thế, quả thực là có một sự thay đổi trong vấn đề gia đình, không bị bó buộc như cái thời trước nữa.
    Theo như nhà triết học Mác nói thế này :" một gia đình không có hạnh phúc thì sự ly dị là hợp với đạo lý nhất".

    Thường thì vì cái này cái nọ mà người ta chưa hiểu nhau, vì lý do áp lực gia đình, công việc mà người ta lấy nhau đến khi mới vỡ lẽ ra là không thể hợp nhau, chịu đựng nỗi nữa !

    Sự đơn thân nuôi con là một sự bất hạnh nhưng sẽ là bất hạnh hơn nếu mà ở với nhau.
    Thường thì ở VN quyết định đi đến ly hôn thường là một quyết định rất khó khăn, hao mòn không biết bao tâm trí.
    Tôi hoàn toàn thông cảm với những bà mẹ đơn thân, mong các bạn các chị tìm được người yêu thương cho mình.

    Cần có những hoạt động xã hội để qua đó mọi người tìm hiểu nhau và đến với nhau trong hạnh phúc.

    Tôi cũng bất hạnh không kém các bạn, đó là single not young man !

    Bạn nào muốn nói chuyện riêng cho vui thì liên hệ với tui qua email:
    lienlacvoitoi2011@yahoo.com.vn
  3. minhdiendt

    minhdiendt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em ngoại đạo của topic này nhưng xin hỏi nhờ các mẹ Singlemom tí ti :
    - vì điều kiện kinh tế + tính thèm tiền , nên em đi làm suốt , chỉ ở nhà có mấy tiếng buổi tối thôi , nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà , vậy em phải làm gì khi về nhà ?
    - nếu chồng có làm điều gì đó sai trái ( cụ thể là có tí ti ở ngoài trong thời gian vợ bầu nhưng em đã thay đổi rồi ,giờ em rất đoan trang vì làm bố rồi mà ) , các mẹ nghĩ rằng em nên làm gì để có thể lấy lại niềm tin và tình yêu bị lấy mất ?
    - từ hồi có cu con , em mất cảm hứng sáng tác với vợ , thế mới đau , thể nào vợ chẳng nghi ngờ nhưng không nói ra thôi , không hiểu làm sao ? nhờ các mẹ tư vấn giúp nên làm gì để lấy lại cảm hứng ,chứ mặc dù vẫn cười nói nhưng thực sự tình cảm vợ chồng kém đi nhiều .
    - trong chuyện abc kia kìa , thì vợ mong muốn điều gì ?

    Phụ nữ hiểu nhau hơn , hơn nữa các mẹ chắc chắn phải quá thất vọng về mấy ông chồng nên mới thế này , vậy mong các mẹ trợ giúp ,em thì chẳng mong muốn em hay vợ em tham gia hội single mom hay single dad gì đâu , nên phải tìm phương hướng giải quyết triệt để vấn đề này .
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao khi nào bố đến chơi mà có cả mẹ ở đó là Tom không chào hỏi gì cả, bảo thơm bố một cái cu cậu cũng k thèm trả lời, chả bao giờ dạy con thế, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ, chưa biết gì, chả muốn nhồi nhét vào đầu nó những ý nghĩ k hay về bố nó but hình như nó cũng biết là mẹ k thích nhìn thấy bố nên nó mới tỏ thái độ như thế, bố nó thì cay cú nên nói với mọi người là mềnh dạy con như vậy, chẹp, kệ thôi.
    Có cái tính này chả biết tốt hay xấu, cứ có cả mẹ và bà ngoại thì lúc nào cũng nói yêu mẹ nhất, hỏi: Ai thương con nhất? Cũng trả lời: Mẹ (Cái này mẹ cũng k dạy, chả hiểu sao lại trả lời thế) nhưng nếu mẹ đi công tác, ở nhà vs bà, bà hỏi: Con yêu ai nhất thì cu cậu lại im lặng hoặc đánh trống lảng. Nhiều lúc thấy vui vì con còn nhỏ nhưng tỏ ra hiểu chuyện but nhiều lúc lại lăn tăn k hiểu như thế có tốt k?
  5. trangluxury

    trangluxury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    e luon nguong mo cac single mom!
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    igiống con gái em thế. Em cũng đang suy nghĩ và lo về vấn đề này. giờ con còn đòi Đt gặp ba, nói đủ thứ chuyện
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần nghe con trai bé bỏng hát câu " ba mẹ rất là yêu nhau " mà lòng mình lại nghẹn đắng, thôi mà, dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng nhiều rồi.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình mới sinh con xóm mềnh xì xào nói mềnh ngày trước chắc đám cưới giả vì chả thấy mặt mũi bố nó đâu, con bé nhà dưới con bảo mẹ mình: Chị Linh xinh thế mà lại chửa hoang =)), giá mà chửa hoang thật có khi lại hay. Bà nội lên chơi mấy buổi, ưỡn a ưỡn ẹo, kêu mệt, kêu ốm, nhà có trẻ con lẽ ra phải vui vẻ lắm, đằng này nhà lúc nào cũng như có tang vì bà luôn nhăn nhó, khó chịu với cả nhà, khó chịu cả với những người tới thăm cháu, xong roài nằng nặc đòi về quê, mấy cô hàng xóm tới chơi bảo: Đuổi mie về quê chứ để đây chỉ khổ bà ngoại, đã chăm con, chăm cháu lại chăm cả bà thông gia. =)) Nghĩ tới quãng thời gian đó mà oải thật, giá mà chả kết hôn. Từ khi ly hôn, tnhien bố nó chăm tới thăm con thế =)), xong roài lân la làm quen với hàng xóm (trước chả chơi với ai) xong roài tranh thủ kêu ca, nói xấu mình và bà ngoại, nghe mọi người kể lại thấy buồn nôn, sao mềnh lại đồng ý kết hôn với một kẻ nt nhể? Hôm trước nghe bà bạn già kể gđ người yêu nó bi giờ cũng giúp nó tuyên truyền, nói xâu mình, chịu thật đấy, chả hiểu họ làm thế để làm giè nhỉ? Bà bạn già bảo: Tao chả quan tâm chuyện nó nói mày thật hay giả, tính tao k ghét ai, k quý ai nhưng mà tao ghét cái kiểu đã bỏ nhau roài lại cứ thích bôi xấu nhau như thế. Mềnh chỉ cười. =)) Nó càng cố gắng tô vẽ cho nó, càng cố bôi xấu mềnh thì mọi người càng hiểu việc mình ly hôn chả có gì là không dúng cả. Mềnh k quan tâm lắm tới việc ai nói sao về mềnh, có điều cứ nghe mọi người hỏi han: tại sao lại ntn, tại sao lại nt kia là thấy bực mềnh. Giờ thì chả ai hỏi nữa =))
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Đọc xong những cảnh đời nơi này, thấy mình thật hạnh phúc vì chưa thấy bố mẹ to tiếng với nhau bao giờ - ngoại trừ 1 lần - 1 lần duy nhất bố lăng nồi cơm ra sân, ném bát xuống mâm móp cả mâm, khi ấy mình mới 4 tuổi. Nhớ lắm. Nồi cơm nẩy lên, đập vào tường rào sứt một miếng to. Mấy năm sau mới đập đi xây lại. Cái mâm thì vẫn dùng đến năm mình hơn 10 tuổi. Chắc mẹ cố ý dùng cái mâm ấy để nhắc nhở bố bớt nóng tính.
    Đứa trẻ sinh ra thiếu cha hoặc mẹ thì đã là thiệt thòi về tình cảm, nhưng để nó chứng kiến những bất hòa trong cuộc sống của bố mẹ thì đấy lại là đứa trẻ bất hạnh. Nuôi con một mình là phải cố găng gấp 3, gấp 5 người mẹ bình thường. Thực sự cảm thông với những khó khăn các chị, các bạn, các em đang đối mặt trong cuộc sống. Mong các bà mẹ luôn khỏe để chăm những đứa con ngoan.
  10. bong_coi

    bong_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em la thanh vien mơi của diễn đàn mong được sự hướng dẫn tận tình của các mẹ, cac bố đi trước nhé em cảm ơn mọi người nhiều. nuôi con một mình có vất vả không các mẹ? em đang chuẩn bị nuôi con một minh đây. nhóc tì nhà em năm nay 2,5 tuổi rồi các mẹ ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này