1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bác nào đã học thày Mạnh (ai muốn học thì vào trang 16)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Xuka, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Hix đúng là hôm đó hơi bị đông thật. Nhưng cái quán đó chắc ko khỏi thất vọng vì tất cả chỉ gọi dưới 10 cốc trà
    Sao mình vẫn chưa nhận được email nhỉ, chỉ mới nhận được điện thoại thôi.
  2. tranggiao7477

    tranggiao7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha
    Minh cung rat muon tham gia lop hoc cua thay Manh. Minh co thua quyet tam va nghi luc de chiu dung su.. nghiem khac cua thay, voi mot quyet tam rat lon la: more than 600 TOEFL.
    Mong ca nha hoi am cho minh theo dia chi: nngiao2000@yahoo.com
    Thank you all.
  3. tranggiao7477

    tranggiao7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha
    Minh cung rat muon tham gia lop hoc cua thay Manh. Minh co thua quyet tam va nghi luc de chiu dung su.. nghiem khac cua thay, voi mot quyet tam rat lon la: more than 600 TOEFL.
    Mong ca nha hoi am cho minh theo dia chi: nngiao2000@yahoo.com
    Thank you all.
  4. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    có ai muôn học lớp thầy mạnh vào buổi tối không? nếu ai muốn đi gửi mail cho mình nha, chung minh danh phai to chuc lop moi thoi vi cac ban o tren da du lop roi
    loanbn2000@yahoo.com
    phone 095 337 7911
  5. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    có ai muôn học lớp thầy mạnh vào buổi tối không? nếu ai muốn đi gửi mail cho mình nha, chung minh danh phai to chuc lop moi thoi vi cac ban o tren da du lop roi
    loanbn2000@yahoo.com
    phone 095 337 7911
  6. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lớp của chị Hương đông quá rồi ,chắc không còn chỗ cho mình.Mở lớp mới cho mình tham gia với.Nhắn tin hoặc gọi điện thoại nhé.
    YM wind28vn
    DT 5185554 gặp Hiền
  7. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lớp của chị Hương đông quá rồi ,chắc không còn chỗ cho mình.Mở lớp mới cho mình tham gia với.Nhắn tin hoặc gọi điện thoại nhé.
    YM wind28vn
    DT 5185554 gặp Hiền
  8. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay lần đầu mình chui vào cái mục English này, và 2 chữ "thầy Mạnh" đã đập vào mắt mình đánh bốp không thương tiếc, làm huyết áp cứ thế tăng vọt lên. That''s y I couldn''t help contributing to this topic.
    Có lần đứa bạn gái mình không hiểu làm sao mà chui đầu vào cái lớp của thầy. Nó vừa mới học A level bên Anh một tháng xong, và nó nói tiếng Anh giọng Mỹ thì không thua kém gì ... một người Việt sống bên Mỹ ( thế thôi, nhưng mà cũng chuẩn phải biết ). Ngay từ buổi học đầu tiên, thầy đã chỉ thẳng vào mặt nó và mời ra khỏi lớp một cách không nhã nhặn chút nào. Lí do: Nó không thể nào nhắc lại chính xác toàn bộ đoạn băng Toefl dài dằng dặc thầy vừa mới bật. -> no comments. Who da fuk he thinks he is??? Nó, một đứa mạnh mẽ như Margaret Thatcher, đã phải xách cặp bước ra một cách nhục nhã trước bao con mắt nghi ngờ của lũ ngồi đó, nước mắt ròng ròng. Khổ hơn là bố mẹ nó không tin con gái, cho rằng nó đã quá kiêu ngạo và bắt nó xin thầy được học lại. Vì danh tiếng thầy Mạnh đã quá nổi như ... một số thứ không tiện nói ra mà.
    Nghe đồn ở bên BK cũng có ông thầy gì tên là Nguyễn Hải Jim ( kh bao giờ chịu bỏ chữ Jim đi). Thầy này lại có tính xấu là nói xấu đồng nghiệp (đặc biệt là các cô), mà cũng dùng các từ ngữ vulgar phải biết. -> như một con mẹ đàn bà.
    Cứ nhớ hồi nhỏ thần tượng các thầy các cô, đến nỗi nhìn thấy thầy cô bước chân vào ngưỡng cửa WC là suy sụp cả ngày. Đến giờ thì lại ngồi sỉ vả nhân cách của họ, sao buồn quá.
  9. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay lần đầu mình chui vào cái mục English này, và 2 chữ "thầy Mạnh" đã đập vào mắt mình đánh bốp không thương tiếc, làm huyết áp cứ thế tăng vọt lên. That''s y I couldn''t help contributing to this topic.
    Có lần đứa bạn gái mình không hiểu làm sao mà chui đầu vào cái lớp của thầy. Nó vừa mới học A level bên Anh một tháng xong, và nó nói tiếng Anh giọng Mỹ thì không thua kém gì ... một người Việt sống bên Mỹ ( thế thôi, nhưng mà cũng chuẩn phải biết ). Ngay từ buổi học đầu tiên, thầy đã chỉ thẳng vào mặt nó và mời ra khỏi lớp một cách không nhã nhặn chút nào. Lí do: Nó không thể nào nhắc lại chính xác toàn bộ đoạn băng Toefl dài dằng dặc thầy vừa mới bật. -> no comments. Who da fuk he thinks he is??? Nó, một đứa mạnh mẽ như Margaret Thatcher, đã phải xách cặp bước ra một cách nhục nhã trước bao con mắt nghi ngờ của lũ ngồi đó, nước mắt ròng ròng. Khổ hơn là bố mẹ nó không tin con gái, cho rằng nó đã quá kiêu ngạo và bắt nó xin thầy được học lại. Vì danh tiếng thầy Mạnh đã quá nổi như ... một số thứ không tiện nói ra mà.
    Nghe đồn ở bên BK cũng có ông thầy gì tên là Nguyễn Hải Jim ( kh bao giờ chịu bỏ chữ Jim đi). Thầy này lại có tính xấu là nói xấu đồng nghiệp (đặc biệt là các cô), mà cũng dùng các từ ngữ vulgar phải biết. -> như một con mẹ đàn bà.
    Cứ nhớ hồi nhỏ thần tượng các thầy các cô, đến nỗi nhìn thấy thầy cô bước chân vào ngưỡng cửa WC là suy sụp cả ngày. Đến giờ thì lại ngồi sỉ vả nhân cách của họ, sao buồn quá.
  10. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hi Spiritualist,
    Giả sử tôi là người bạn đó, tôi sẽ hỏi lại ''thầy'' Mạnh và cả lớp :
    - OK, nghe bà nói đây. Nếu trong lớp này có đứa nào, kể cả thầy, lập lại được đoạn băng TOEFL vừa rồi thì bà sẽ ngả nón bái phục, chấp nhận bị đuổi ra và cóc nhận lại học phí. Còn bằng không thì phải apologize và cho bà học tiếp tục.
    Xem chúng nó nói năng ra làm sao.
    I''ll betcha they ain''t gonna have a snowflake''s chance in hell. I myself have lived in the US for decades and been using English as my first language both at home and in workplace, yet I can''t even begin to imagine of having that amazing ability required by "thầy" Mạnh.
    I''d like to visit Hanoi someday and talk to him...

Chia sẻ trang này