1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bác nào đã học thày Mạnh (ai muốn học thì vào trang 16)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Xuka, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp lớp buổi tối thiếu người thì cũng có thể ghép được vì mọi nguời học buổi sáng hoàn toàn có thể học tối được Liên à. Mình cũng sắp đi làm nên cũng rất muốn chuyển học buổi tối.
    Mọi người đăng ký mau lên nhé. Xin nhắc lại là gửi đầy đủ thông tin cá nhân một tí. Chứ mỗi tên thôi chẳng biết đâu mà lần.!
  2. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lien oi ban gui mail cho tat ca moi nguoi di , cugn co the moi nguoi khong vao room , lai khong biet
  3. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lien oi ban gui mail cho tat ca moi nguoi di , cugn co the moi nguoi khong vao room , lai khong biet
  4. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ạ.
    Ngay từ lúc mọi người còn đang âm mưu thả ngựa Trojan vào hang ổ của anh Mạnh, em đã có linh cảm chẳng lành là sau vụ học thử đầu tiên thể nào cũng có bài dạng như " Thầy Mạnh: tưởng là thế mà hoá ra không phải thế" đưọc post lên mà, hic.
    Cũng chả dám giấu gì các bác, đã có lúc em cũng yếu mềm ( cơ khổ, lòng dạ người ta nào phải sắt đá chứ, hứt ), đã có lúc em nghĩ rằng thầy cũng chỉ là người thường, thôi thì ai chả có lúc mắc lỗi. Nhưng rồi cũng kịp nhận ra là lỗi lầm của thầy Mạnh đã tiến triển tới mức tội ác rồi. Không tin ư, xin mời.
    Sau đây bé Spiritualist xin đưọc kể cùng các thầy cô và các bạn truyện. " Cô gái, người đàn ông và những tiếng động lạ trong đêm. Chuyện xảy ra lấy bối cảnh là một căn phòng nhỏ.
    Két... tiếng cửa mở rụt rè, và sau đó là khuôn mặt lo âu cộng hối lỗi vì đi muộn giờ vài phút của một cô bé thò vào. Cô nhanh chóng đóng cửa cái Cạch và tung tăng chạy về chỗ. Nhưng chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một tiếng Bịch khô khốc vang lên, cô bé đã thấy tối tăm mặt mũi vì chiếc giẻ lau bảng xinh xắn đã trùm lên mặt từ lúc nào không hay, kèm theo đó là ánh mắt Ông-còn-chưa-nhét-phấn-vào-mồm-mày-là-còn-may-đấy của người đàn ông nhìn theo đầy trìu mến. Không nói không rằng, cô bé lại sầm sẫm chạy ra cửa. Rầm!!! Cánh cửa đóng lại đầy căm phẫn, che khuất cảnh tượng người đàn ông trố mắt đứng nhìn( cái này là do các nhân chứng kể lại ).
    Nó thế là còn hiền đấy, chứ phải em, em song phi cho một quả vào chính giữa rồi ( giữa cái gì thì tuỳ mọi người suy xét), hòn đất ném đi hòn chì phải ném lại chứ, ai mà chịu được.
    Nạn nhân ( yêu cầu được giấu tên) còn cho biết trường hợp học sinh đi muộn bị thầy vò tóc bằng giẻ lau bảng không phải là chuyện hiếm.
    Đấy, mọi người xem, cái hành vi ứng xử của thầy nó cứ morbid bệnh hoạn kiểu gì ấy. Em còn nghĩ lão này có khuynh hướng sadistic nữa cơ.
    Không phải là em không có ý định dạy cho anh ý một bài học đâu, nhưng mà toàn là không gặp thời cả. Lúc mọi người định tổ chức lớp em cũng muốn nhập bọn, nhưng mà năm sau phải thi đại học rồi nên các hoạt động băng đảng phải dừng lại hết. Thôi thì âu cũng là cái số, khục khục, có lẽ giết gà cũng chả cần dao mổ trâu đâu. Nhưng chính vì thế mà, ( ảnh hưởng phim Hàn Quốc ) mọi người phải cố gắng lên, không được để tâm hồn suy nhược. Phải dạy cho lão một bài học.
    Hôn mỗi người một cái lấy may.
    Hey now hey now don''t dream it''s over
    You know he won''t win
  5. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ạ.
    Ngay từ lúc mọi người còn đang âm mưu thả ngựa Trojan vào hang ổ của anh Mạnh, em đã có linh cảm chẳng lành là sau vụ học thử đầu tiên thể nào cũng có bài dạng như " Thầy Mạnh: tưởng là thế mà hoá ra không phải thế" đưọc post lên mà, hic.
    Cũng chả dám giấu gì các bác, đã có lúc em cũng yếu mềm ( cơ khổ, lòng dạ người ta nào phải sắt đá chứ, hứt ), đã có lúc em nghĩ rằng thầy cũng chỉ là người thường, thôi thì ai chả có lúc mắc lỗi. Nhưng rồi cũng kịp nhận ra là lỗi lầm của thầy Mạnh đã tiến triển tới mức tội ác rồi. Không tin ư, xin mời.
    Sau đây bé Spiritualist xin đưọc kể cùng các thầy cô và các bạn truyện. " Cô gái, người đàn ông và những tiếng động lạ trong đêm. Chuyện xảy ra lấy bối cảnh là một căn phòng nhỏ.
    Két... tiếng cửa mở rụt rè, và sau đó là khuôn mặt lo âu cộng hối lỗi vì đi muộn giờ vài phút của một cô bé thò vào. Cô nhanh chóng đóng cửa cái Cạch và tung tăng chạy về chỗ. Nhưng chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một tiếng Bịch khô khốc vang lên, cô bé đã thấy tối tăm mặt mũi vì chiếc giẻ lau bảng xinh xắn đã trùm lên mặt từ lúc nào không hay, kèm theo đó là ánh mắt Ông-còn-chưa-nhét-phấn-vào-mồm-mày-là-còn-may-đấy của người đàn ông nhìn theo đầy trìu mến. Không nói không rằng, cô bé lại sầm sẫm chạy ra cửa. Rầm!!! Cánh cửa đóng lại đầy căm phẫn, che khuất cảnh tượng người đàn ông trố mắt đứng nhìn( cái này là do các nhân chứng kể lại ).
    Nó thế là còn hiền đấy, chứ phải em, em song phi cho một quả vào chính giữa rồi ( giữa cái gì thì tuỳ mọi người suy xét), hòn đất ném đi hòn chì phải ném lại chứ, ai mà chịu được.
    Nạn nhân ( yêu cầu được giấu tên) còn cho biết trường hợp học sinh đi muộn bị thầy vò tóc bằng giẻ lau bảng không phải là chuyện hiếm.
    Đấy, mọi người xem, cái hành vi ứng xử của thầy nó cứ morbid bệnh hoạn kiểu gì ấy. Em còn nghĩ lão này có khuynh hướng sadistic nữa cơ.
    Không phải là em không có ý định dạy cho anh ý một bài học đâu, nhưng mà toàn là không gặp thời cả. Lúc mọi người định tổ chức lớp em cũng muốn nhập bọn, nhưng mà năm sau phải thi đại học rồi nên các hoạt động băng đảng phải dừng lại hết. Thôi thì âu cũng là cái số, khục khục, có lẽ giết gà cũng chả cần dao mổ trâu đâu. Nhưng chính vì thế mà, ( ảnh hưởng phim Hàn Quốc ) mọi người phải cố gắng lên, không được để tâm hồn suy nhược. Phải dạy cho lão một bài học.
    Hôn mỗi người một cái lấy may.
    Hey now hey now don''t dream it''s over
    You know he won''t win
  6. puppy_and_child

    puppy_and_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với các bạn một thông tin đột xuất.
    Thầy Mạnh đã hẹn với lớp mình là sẽ kiểm tra vào 10h30 sáng ngày thứ hai ( 23/8). Các bạn đến đúng giờ nhé! Tớ sẽ lập danh sách các bạn và gửi cho thầy trước .
    Các bạn cố gắng tự chuẩn bị trước trường mình định học vì các lớp trước thầy đều hỏi đến( sẽ tốt hơn cho bạn) . Các bạn có thể nói là chưa quyết định trường định học mà mới chỉ quyết định sang Mỹ và sau này quyết định trường sau.
    Thầy có vẻ không muốn bọn mình học vào buổi tối. Vì thế bọn mình đều phải chuẩn bị trước là sẽ học chiều. Sau này thầy sẽ đổi buổi cho bọn mình nếu được.
    Vậy hẹn các bạn vào sáng thứ hai ở nhà thầy nha! Tầng 5, 20 Lê Thánh Tông . Tớ đã gửi mail đến cho từng bạn.
    Thân.
  7. puppy_and_child

    puppy_and_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với các bạn một thông tin đột xuất.
    Thầy Mạnh đã hẹn với lớp mình là sẽ kiểm tra vào 10h30 sáng ngày thứ hai ( 23/8). Các bạn đến đúng giờ nhé! Tớ sẽ lập danh sách các bạn và gửi cho thầy trước .
    Các bạn cố gắng tự chuẩn bị trước trường mình định học vì các lớp trước thầy đều hỏi đến( sẽ tốt hơn cho bạn) . Các bạn có thể nói là chưa quyết định trường định học mà mới chỉ quyết định sang Mỹ và sau này quyết định trường sau.
    Thầy có vẻ không muốn bọn mình học vào buổi tối. Vì thế bọn mình đều phải chuẩn bị trước là sẽ học chiều. Sau này thầy sẽ đổi buổi cho bọn mình nếu được.
    Vậy hẹn các bạn vào sáng thứ hai ở nhà thầy nha! Tầng 5, 20 Lê Thánh Tông . Tớ đã gửi mail đến cho từng bạn.
    Thân.
  8. puppy_and_child

    puppy_and_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lớp của Dzung có học chiều được không? Vì thầy chưa chắc đã cho lớp mình học tối. Nếu vậy thì bọn mình có thể ghép lớp.
    Mình đã thông báo về lịch test rồi . Có gì thông báo cho Liên nha!
    Hẹn gặp lại!
  9. puppy_and_child

    puppy_and_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lớp của Dzung có học chiều được không? Vì thầy chưa chắc đã cho lớp mình học tối. Nếu vậy thì bọn mình có thể ghép lớp.
    Mình đã thông báo về lịch test rồi . Có gì thông báo cho Liên nha!
    Hẹn gặp lại!
  10. baby_loan1982

    baby_loan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sang thu 2 da kiem ta roi ha , hic lan truoc minh thi truot khong biet so phan lan nay ra sao day , sao kiem tra som the

Chia sẻ trang này