1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi bác nào đã học thày Mạnh (ai muốn học thì vào trang 16)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Xuka, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghanhblue

    honghanhblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ban Nga oi,nhom em da bat dau hoc thay Manh chua vay? chi muon hoc cung nhom cua em. email cua chi: hanhdth83@yahoo.com. Em thong tin cho chi nhe! Chi can gap lam
  2. ldtt

    ldtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác Mạnh nhà ta mở miệng ra là nói chuyện về nước Mỹ. Chẳng là bác Mạnh tốt nghiệp đại học bên đấy thì fải. Mỗi lần nói về USA thì bác ấy tự hào và phấn khởi lắm. Hồi trước có học bác Mạnh được đâu vài buổi, hôm nào đến lớp cũng thấy bác Mạnh mặc cái áo phông in hình USA. Chẳng hiểu bác Mạnh có mấy cái hay là bác cứ mặc đi mặc lại cái áo đấy. Nghĩ đến lại buồn cười.
  3. lql

    lql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bà con bàn tán nhiều về thằng cha Mạnh dở người này quá. Tôi cũng đã từng học thằng cha này 8 tháng trời sau gần nửa năm xin học và thấy rằng về phương pháp dạy chẳng có gì đâu, có mỗi một món võ là chửi. Chửi học
    sinh (bất luận là già hay trẻ) càng thậm bao nhiêu thì càng đánh vào lòng tự trọng của họ như là động lực để thúc giục việc học tiếng Anh mà thôi.
    Đã được xem là thầy thì phải được học sinh kính trọng. Tuy nhiên, những người đã học rồi chắc cũng biết cái cảnh trong lớp thì một câu thưa thầy, hai câu thưa thầy, nhưng vừa bước chân ra khỏi lớp là tụm ba, tụm bốn chửi thầy ngay do bị thầy chửi.
    Theo tôi không nên học thằng cha này, nếu có học cho nên học hết quyển Cliff để biết phương pháp thôi là quá đủ rồi, còn đâu tự học.
  4. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc các bác viết về thầy Mạnh tôi buồn cười quá thôi mất. Cách đây một năm tôi cũng bị một vố như thế nhưng mới chỉ là sơ cua bên ngoài thôi. Tôi cũng nghe tiếng thầy mạnh và những thành tích về dậy và học của bác ấy. Tôi cũng lên hẳn một chiến dịch để xin học nào là cách đối đáp phải đi UK, Canada, Anh. Gọi điện đến chưa kịp ho hoe bác Mạnh bảo: "Thế khi nào em định di học". Tôi luống cuống cứ tưởng bác ấy hỏi tôi là khi nào đi học được ở nhà thầy. Tôi thót tim và lễ phép thưa. " Thưa thầy khi nào được thầy chấp nhận em sẽ đi học luôn". Bất thình lình ở bên đầu giây bên kia là một tiếp dập máy khô không khốc. Tôi đứng chết lặng và không hiểu chuyện gì xảy ra. Ôi một thầy giáo lại có thể có một cách hành xử vô văn hoá như vậy. Tôi tức điên lên thế là ý định theo học bác Mạnh cũng tan biến hết. Tôi tự học va theo học lớp của Thầy Thọ ở trường ĐHSP. may thay kỳ thi năm đấy tôi được 613 và viết Được 5 điểm. Tôi thấy rằng chẳng có gì hiệu quả bằng việc tự học. Khi có một nền tảng tiếng anh khá khá rồi bạn hoàn toàn có thể tự học được và điểm cũng rất cao. Đấy là kinh nghiệm của tôi. Làm càng nhiều test càng tốt. Nhất là các đề thi cũ ấy. Bạn có thể download từ website dethi.net. Hoạc có một số Web của TQ có rất nhiều TL hay. Chịu khó mày mò la OK thôi.
  5. milionyearsago

    milionyearsago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Tôi nghĩ bác ấy hôi bị mad....Who the hell he thinks he is? Excuse me, he is a teacher... only. No big deal.
    Learning English ( just as all types of learning) requires patience and Time....So be patient if it seems to take some time for you to be able to understand or use it proficiently. Take your time...
    The journey of thousands miles begin with one step. Take that first step. And who cares if you''ve got to walk alone, keep walking......
  6. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Hey ko có bác nào dám fản kháng lại àh Phải em thì ...
  7. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá,lần đầu tiên em thấy có ông thầy "dã man,tàn bạo,vô nhân đạo" như thế đấy.Đi học như thế thì khác nào bị sỉ nhục,nếu mình có tiền thì thà vào trung tâm học còn hơn.Nếu ko thuê gia sư dạy toefl về chắc cũng chỉ mất đến 50k/buổi còn hơn là học mà cứ fải nghe người khác chửi rủa như thế.
    Mình chẳng biết gì về toefl vì mình học ielts mà,nhưng đọc bài viết của mọi người mà thấy sững sờ quá,ko hiểu đạo đức của kẻ làm thầy vứt đi đâu rồi ko biết.
    Mình mà gặp những người như thế dù làm thầy hay ko cũng rút lui sớm cho yên chuyện...
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
  9. SCADA_DCS

    SCADA_DCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mk, bạn em là một trong số các nạn nhân của lão Mạnh. Nghe thằng bạn em đồn, thằng điên này đã gây gổ với tất cả những người hàng xóm trong buildings của lão ý.
    Cái loại có tài mà không có đức thì vứt vào xọt rác cho xong!
  10. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    so di động của Thầy Thọ là : 0913385159
    Thay Tho tác phong hơi buồn cười Nhung thay cung day cho mot so tip. Thay cung kha thoai mai. Ban co the lien he truc tiep voi thay. Lop hoc cua thay cung co the keo dai hon mot nam. Con tuy trinh do cua ban. Nhung hoc o day thi khong co suc ep lam. Noi chung la thay day cung kha can than. Con thi de ep ban hoc thi khong phai tu ban thoi.
    Chuc may man..

Chia sẻ trang này