1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội băm mươi độc thân sắp hâm và chưa biết có hâm hay không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi colatw2002, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng gì, cứ toáng cả lên. Sợ hâm thì đi tán gái đê, thiết nghĩ làm gì đến mức "xế" sợ giao tiếp sợ các mối quan hệ kểu "trẻ con" ko chiều đc. Tớ coá ông anh sinh năm 71đây nài, chưa vợ cũng chẳng người êu, tán gái ầm ầm. Hay là hâm qua nên tán ầm ầm nhể.
  2. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ. Thì ra đàn ông cũng sợ bị hâm vì ..không yêu được.
  3. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh cò lả ơi, em thấy anh vào đây chọn vợ cũng được đấy. Anh đừng có dại mà vào chùa nhé. 80, 81 gì đều hợp tuổi hết. Mà 82 (như em chẳng hạn ) dù không hợp lắm nhưng em thấy người ta bảo >30 là không cần xem tuổi nữa mà. Anh ơi, anh thường hay đứng ở ngã tư nào thế
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii. Câu này hay thế.Dưới 30 thì còn kén chọn tuổi chứ trên 30 thì tuổi nào cũng đẹp tuốt cả .
    Anh là nỗi nhớ trong em.
  5. colatw2002

    colatw2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  6. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh rì ơi nhòm em xem có hợp với dáng anh ko. Ngã tư Hàng Cháo là chỗ lào, anh nói chung chung thế bố ai tìm đc. Định chơi trò ú tim à
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tại bác thui...iem đã nói roài...bác lo sợ bác sắp hâm...nhưng khi đọc tên topic này của bác, iem dám cá chẳng ai cùng cảnh ngộ với bác mà dám vào chia sẻ hết ráo trọi...tội giề nhận mình hâm chứ??? kakaka...
    Bác lượn 1 vòng ttvn đã tìm được niềm vui chỗ nào chưa? Bác cứ mà ngồi ì ở đây đảm bảo toàn bị các bé 8x vào xì pam là chính thoai...kẻo lại hâm thêm.
    Có người điên chữa mãi mới thành dở hơi...Bác cứ thía này ko bít trên hâm là giề???
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    1 đứa hâm + 1 đứa hâm.
    Mình cũng còn bị coi là hâm nữa là bác 76 kia. Bác cứ yên tâm có vài đứa hâm giống bác trong đó có em
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao ai cũng nhận mình hâm vậy nhỉ? Tình hình là tình hình rùi. Bác gì 76 ơi, em có vài người bạn (gái) sinh năm 74, còn hâm hơn bác (đấy là bác bảo bác hâm chứ em không có bảo bác hâm bao giờ), bác có ý đồ cứu hâm cho họ giùm em không? Nghe nói họ cũng hay đứng ngã tư hàng cháo lắm, tay lăm lăm cầm bó hành lá nữa Trăm sự em nhờ bác ạ
  10. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    mình hay đứng ở ngã tư Hàng Cháo cạnh hợp tác xã Toàn Lợi bạn à
    [/quote]
    Anh ơi, em thấy ở Ngã tư Hàng Cháo công an chỉ cho đứng buổi tối thôi. Mà thỉnh thoảng buổi trưa em đi qua ngã tư Sở, thấy có một anh cứ lớ ngớ đứng trước cửa hàng áo cưới Mai Khanh, không biết có phải là anh không nhỉ
    (Em thấy những người không bình thường là hay đi lang thang ngoài đường lắm cơ)

Chia sẻ trang này