1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bảo vệ động vật (cả động vật nuôi và động vật hoang zã) - Xuất phát từ tình yêu chó mèo trong mỗ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tham gia hội này rồi mà đi lên Nhật Tân thì không biết nội tâm giằng xé thế nào đây.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    vote cho chú romeo 5*
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em khoái mèo nhật !





    Chip in 87-89 club
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Câi này hay đấy, tao đồng ý!

    Nobody hears me!

  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy, trong hụi của mình cũng nhìu những loài dễ thương cần được bảo vệ! Như cow n' chicken chẳng hạn, dạo này nó bị công kích dữ lém!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    zì thế thằng phương nam kia, đá chít h
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ kế hoạch này.
    hehe, xem ai nuôi nhiều nhất nào: 1 chó + 1 mèo, mèo lại sắp thêm mấy đứa nữa (mèo thường sinh mấy nhỉ ), sướng quá.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành lập Box yêu động vật đê.
    Họp tại Nhật tân hay quán tiêu hổ rì cũng được


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đừng chơi với ông xù tiền này nữa!

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  10. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Nhà có 12 con chuột bạch + 1 con cún. Mày là con chuột béo nhất, hay ngủ nhất. Đêm tao toàn ôm mày để ngủ. Con khốn nạn, nó có để cho mình ngủ yên đâu cơ chứ. Mình đang mơ được hun vợ , vậy mà nó chui vào trong quần, rúc rúc, làm 1 bãi nước đ** cùng với 3 cái cục c** . Mày làm tao mất ăn mất ngủ: Đi nghỉ mát, cho chúng nó 1 bát otô nước với cả 1 đống gạo nếp. Cứ nghĩ rằng ăn nhoè, ai ngờ đi về thì hết veo, con nào con nấy cứ gầy đét ra như mình mới tức chứ. Đã thế nó lại còn thấy người quen lâu ngày mới về, mình vừa thò tay vào định bế nó lên chơi, ngờ đâu nó vừa thấy tay mình là bám vào chạy tít lên cổ...rúc rúc, làm 1 bãi ***. Mất dạy không.
    Vào 1 ngày đẹp nắng mát, lúc 23h . Ngủ say ngủ ngon, 1 tiếng thất thanh: "éc éc". Chạy xồng xộch ra. Ôi thôi, con chuột của tôi, nó đã bị con chuột đen nó cắn mất rồi. Chết lòi ruột gan. Hic hic
    Con chuột kia, mày là ai mà dám cắn chuột của tao. HẢ ??????. Tao mà bắt được mày thì tao cho mày vào lọ acid. Tao thề rằng nếu mày còn sống được thì tao phải xẻo mấy thứ chân tay của mày. Tao đảm bảo là 10 năm nữa thì kiểu gì mày cũng chết thôi con ạ. Đáng đời cho mày lắm. Mày không biết yêu pet của tao thì mày cắn nó làm gì ??? Sao mày ngu thế. MÀY PHẢI CHẾT
    Đời ta mới hạnh phúc làm sao

Chia sẻ trang này