1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi bất thường một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi john_lenon, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hơi bất thường một chút

    Có ai ...đã bao giờ thích chết chưa ...??? Ở đây, xin không nói đến sự hèn nhát, hay cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phải làm...tôi biết rồi, nhưng không muốn nghe. Đơn giản, có ai đã bao giờ thích chết không ? Thích thật ấy.
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chết là ...hết nợ
    Thỉnh thoảng cũng thích biến khỏi quả đất này nhưng vẫn chưa dám làm
  3. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ý nghĩ thôi, chứ không bao giờ là "thích thật", "thích thật" để ... chết ư . Có đôi lúc thấy mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt, vô vị, không biết phải tin/dựa vào cái gì/ai tớ cũng chợt nghĩ biết đâu "thế giới bên kia" lại nhẹ nhàng và thoải mái hơn hihi
    Được m4p sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 29/12/2005
  4. lee163

    lee163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là thích chết nhỉ? Chết thì đâu có biết thế nào là thích? chỉ là không thấy sợ chết thôi! Và chỉ chết để có một lối thoát thôi! Tôi chưa bao giờ sợ chết, bao giờ tôi ko còn thấy cuộcđời có ý nghĩa, ko còn có thể cố gắng để sống, tôi sẽ chết........................
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chết hẳn là một trải nghiệm thú vị "thử một lần rồi sẽ thích ngay mà" ^^. Chẳng ai đã từng làm chịu quay về để kể lại cả ^^.
  6. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chết thật thoải mái. Không phải vướng bận gì nữa cả. Một sự giải thoát hoàn toàn khỏi duyên tình xung quanh. Thời gian trôi theo quỹ đạo của nó, đau buồn nay, ngày mai rồi sẽ tan biến.. Thân này nhạt nhòa như áng mấy trôi..
    Khổ nỗi, lỡ sinh ra rồi, phải sống, sống chứ chẳng phải tồn tại bạn ạ. Ta cứ đi, đi đến lúc nào đó, thì sẽ lại trở về với cát bụi, tan biến vào hư vô. Giờ ta cứ đi, đi trên đôi chân mình, chết chỉ còn là sự giải thoát xa xăm trong tâm tưởng mà thôi ..
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc đời ai cũng có lúc cảm thấy bế tắc đến không có lối thoát, không thấy được tương lai, muốn buông xuôi tất cả. Nếu ai nói rằng chưa từng như thế thì mình không thấy tin lắm, trừ phi người đó 1-2 tuôi .
    Nhưng nói thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, vô nghĩa thì mình không đồng ý cho lắm. Nhưng cái này là vấn đề quan điểm riêng, nên không tranh luận nhỉ.
    Mình chỉ thấy những người biết mình sắp chết thường bỗng nhiên thấy cuộc đời thật tươi đẹp, hoa dường như đậm hương và lung linh màu sắc hơn, mỗi nốt nhạc dường như sâu lắng hơn, tràn trề cảm xúc hơn, cuộc sống dường như càng nhiều ý nghĩa hơn thì phải.
    Có lẽ khi sắp giã từ cuộc sống, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống thì phải.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì..chưa muốn chết. Giả sử có chết..hi hi, giống em tớ nói, chết trong một căn phòng toàn hoa hồng, nằm ngủ thiêm thiếp trên một cái giường rộng, nệm trắng muốt, có thể là có thêm 2 con gấu bông bên cạnh
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có tui, đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật chán chường, đôi lúc cảm thấy mình chả làm gì được có ích cho chính bản thân mình nói gì cho mọi người, có lúc cảm thấy mình sống thật ích kỷ; hay đôi lúc chỉ muốn mình biến mất trên cõi đời này. Thế đấy, người muốn sống thì lại không được sống, người muốn chết thì lại không được chết.; nên thôi, còn sống được ngày nào thì cố gắng enjoy life, làm những điều mình thấy có ý nghĩa, sống hết mình; không thì về sau chết bất thình lình thì lại hối tiếc. Quên, có đôi lúc muốn chết chỉ vì muốn biết cuộc sống ở âm dương thế nào thôi, lúc đó mình sẽ biết mình được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, và như thế là khi còn sống mình là người tốt hay kẻ xấu.
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    to live is to fight or to die?

Chia sẻ trang này