1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Béo - Biệt thự số 2 - Đường Sở Thích

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meo_ko_an_ca, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hic, để hoà với 1 nhóm khác chót hẹn trước rồi, thì bây giờ địa điểm tập kết là cổng trường GTVT. hic, vẫn 5h chiều ngày mai, thứ 3, 11/7. Hic hic.
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình.Ở GTVT làm gì có quán Cuối Ngõ.Không hiểu nó ở đâu nữa
    Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ!Hạnh phúc
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    qua cầu giấy 1 tý. khoảng 100m. Nhìn bên phải. Ngõ quận uỷ cầu giấy ý. Đi sâu vào trong khoảng 200m. Nhìn bên fải tiếp, Có biển nhỏ nhỏ.
    chúc vui
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    oi
    Anh xin các em đấy , nhậu gì mà ở cái quán Cuối ngõ cơ chứ , mịa giờ cái quán đó như một cái quán hỗn tạp , úng bí đến ngột ngạt , khói thuốc nguy ngút .
  5. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    thôi để vụ này lúc khác đi anh chị ui
  6. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà mình đi off hết roài thì fải,thấy mỗi pé Pink online nhưng gọi cũng kô thưa.hu hu
  7. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hum qua hội béo đã có 1 vụ offline hoành tránh (có 1 số thành viên hụi khác). Điểm danh chút, tiếc là ko có máy ảnh để chụp các em xinh tươi:
    1.haihap (vẫn là người đến đầu tiên, đúng giờ: 5h00)
    2,3. 2 nhân vật hội Kim Ngưu, đứng ngay trước mặt mình mà ko biết.
    4. 5h16 meocon1234 lò dò mò đến
    5. chồng của pe xinh chạy sang
    6. thanhtqlk47 phi xe đến.
    cả hội vào quán cuối ngõ ngồi nói chuyện, uống caphe. riêng haihap vừa đến cửa quán lại phải lộn ra đón tao_nho_may, ra đến nơi đứng chờ trandung luôn.
    Và thế là có 8 người, giới thiệu xong thì mọi người nảy ý định đi quán khác (có đàn cho tao_nho_may thể hiện), tiện thể đón 2 người nữa là Pexinh và secret_is_me.
    8 người + 2 = 10. nhưng 2 bạn "2 nhân vật hội Kim Ngưu, đứng ngay trước mặt mình mà ko biết. " về mất, vậy 10-2 lại còn 8. Và lúc này, buổi off mang đúng tính chất hội béo:
    haihap, trandung, meocon1234, tao_nho_may, thanhtqlk47, pexinh, secret_is_me, và chồng của pexinh (mọi người gọi là xấu)
    he he, cả hội vào quán VỊT trên đuờng Kim Mã, 2 đĩa áp chảo, 2 đĩa luộc và 1 nồi lẩu, he he, ăn đã quá, haihap và em secret (2 người đang muốn ăn kiêng) là ăn khoẻ nhất, trandung thì nhìn các em đã no rồi, ko ăn được gì, còn meocon thì im de từ đầu chí cuối.
    OK, sơ qua 1 chút như vậy, buổi offline hôm qua thật vui, tiếc là mình phải về sớm 1 chút.
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ko có ảnh cho bà con thèm.
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh Hấp ơi ời (cho em được gọi anh với cái tên thân mật thía nhá)
    Để em tường thuật nốt phần cuối sau khi anh Hấp từ rã anh em để phiêu diêu một cuộc phiêu lưu mới...
    Anh Dũng trở về..hé hé...và lúc này sau khi đưa tao_nho_may đi học anh đã trở lại đúng phong độ không bị ảnh hưởng của ai đó làm kìm nén sự thèm ăn nữa hờ hờ...Ku sấu thì được pé xinh chăm sóc tận tình, ăn từ miếng thịt này đến miếng xương khác....Ghớm thằng bé cứ chăm chú ăn, vợ đưa miếng nào là chén miếng đó không cần biết có còn thịt hay không??? Con cái nhà ai mà ngoan...hè hè...Do sự cố gắng nỗ lực hết mình của anh Dũng Panda và Ku sấu nên nồi lẩu và mấy đĩa thịt hết veo...còn lại ít xương pé xinh thương mấy con mèo định cho nhưng ku Sấu nhìn với ánh mắt tiếc nuối :" đất nước còn khó khăn mà" thế là đành phải chia 1 nửa cho ku sấu ăn ...1 nửa cho mèo ăn...há há...
    Buổi ọp kết thúc tốt đẹp...
    Mà chú thích nhá...em secret có đăng kí thành viên hụi béo rùi đó...
  10. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    à thế à, hoan hô trandung , lúc nào cũng nhiệt tình. Hôm qua về sớm tiếc thật, hi hi.

Chia sẻ trang này