1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội BÉO - trên đường hội nhập và phát triển

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ga`Mo`, 16/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà trọng lượng nhà mình có ổn định ko nhở. Tớ chẳng hiểu sao cân nặng cứ lên xuống thất thường như dao động ấy. Mà ko hề kiêng kị gì đâu nhé. Nhớ năm ngoái chạy sô long sòng sọc nào luận văn, nào thực tập rùi tối lại đi học thêm ngoại ngữ, vẫn ăn như gì ấy thế mà giảm một lúc những...5kg . Ờ mà phải ghi chú tớ thuộc loại thấp bé nên giảm 5kg thì đang béo thành...gầy . Ăn liên tục mà ko tăng được cân. Giờ thì ngày nào cũng phải leo núi, ăn cơm đúng giờ thế mà lại tăng cân chứ. Đúng là superbanana.com
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia với. Người em thì giống quả bong bóng lắm, lên xuống thất thường.
    Thi đại học xong em 49kg thui, trông gầy gầy. Vào trg mới,b ạn mới bạn cũ ăn uống triền miên, mà lại toàn món ăn vặt ngoài đường nên béo khủng khiếp. Nhập học tháng 8 mà đến tết năm nay em tăng 7kg, bó tay, huhu.
    Rồi em giảm cân, xuống 53kg rồi; nhưng bao giờ cho đến ngày xưa. Hic.
    Hiện giờ thì em chả béo như trc, nhưng chả gầy. AI chê em em đánh cho toè mỏ. Con gái nhà người ta xinh xắn thế này? Thấy xấu là tại mắt họ có vấn đề thui, chứ em thấy em vẫn ổn, hehe. Người con gái nào cũng có cái duyên của mình.
    Em thì vốn thích mẫu người dây và đang phấn đấu cho nó, hè đi tắm biển thật khoái. Nhưng em vẫn hài lòng với bản thân mình bây giờ. Béo có da có thịt, dù mặc áo ôm hơi phòi mỡ ra 1 tí nhưng da dẻ sáng sủa, mặt mũi phúc hậu thì mùa đông vẫn ổn chán. Mùa hè mặc kỉu hip hop là ok hết.
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là ngày càng xinh hơn à[​IMG]
    MĐNH chắc hợp khí hậu bên đó.Tui chả hợp gì khí hậu bên này:mùa đông thì lạnh,khô-->mũi chảy máu.Sắp tháng 4 thì chắc sẽ mắc bệnh dị ứng hoa phấn của hoa anh đào.Khổ quá!
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , bác nói ứ đúng gì cả , béo mũm mĩm trong iu lắm , con gái mập mập chút chút thì yêu lắm cơ , con gái mờ hình tam giác em chịu thua , ứ tưởng tượng đc , bây giờ bác thử tưởng tượng xem , bác ôm 1 em mũm mĩm có da , có thịt có thích hơn , ôm fải bộ xương hông ?? hehe , xương mờ có thêm cái đầu lâu nữa thì nhất , em thích con gái mũm mĩm lắm , hehe , cho tớ làm chân người hâm mộ nhá
    nhưng nói thật chứ béo mập mũm mĩm thì béo xinh chứ , béo như chị Vượng và chị Siu thì cũng cùng họ với xương + đầu lâu , hehe ( ma ) !!!!!!!
  5. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hí, mình ngày trước cũng mê truyện tranh lắm, đặc biệt là Đôrêmon và Cô bé Candy...chẳng tập nào là ko mua cả, vậy mà về sau bị mất hết..hic...Gà này vốn mập mà còn thích ăn đồ ngọt và uống sữa cơ....với lị Gà còn thích nhất là ăn đùi gà nữa ...53kg, có người chê péo, có người bảo vẫn cin như thường, nhưng dù sao thì Gà vẫn mong có ngày gầy đi một tẹo...nhưng chắc khó lắm
  6. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mà nói thêm là trọng lượng của Gà này siêu ổn định, chưa bao giờ under 50kg cả, hic, thậm chí trong thời kỳ ăn uống rất khủng hoảng (2 tuần liền ko có hạt cơm nào vào bụng hoặc buổi trưa ko hề ăn cơm cháo gì - ko fải là nhịn) thì trọng lượng của Gà vẫn thế...hic..ngày trước mẹ Gà nuôi Gà dễ vô cùng, một đĩa bột đầy chẳng cần dỗ dành jì mà vẫn hết veo, chẳng bù cho lão anh giai của Gà, hihí, mẹ fải lăm lăm cái roi trong tay để doạ mà vẫn ko nên cơm nên cháo...hệ quả là bi giờ anh giai vẫn gầy..sau này có con cái chắc cũng chỉ mong nó được như mình ngày xưa...
    Còn lão bạn của Gà bi giờ thì chẳng care lắm về chuyện Gà béo hay gầy...có tăng cân thì với lão vẫn thế...có khi lão còn thích vì lão có mún tăng cân cũng khó...
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ tình cờ xem profile bạn này thấy có cái tít ấn tượng phết:
    King Of The Damned.... Thành viên ú nhất TTVN. Một người lúc nào cũng phấn đấu để...ú hơn mọi người
  8. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hí hí, công nhận nick bùn cười wá
  9. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Oái, bạn này giống tớ quá! Từ hồi học lớp 10 đến giờ (tức là từ hồi bắt đầu đi cân để biết tại sao bọn ở lớp cứ réo tên mình là "Béo" ) tớ cũng chưa bao giờ dưới 50kg cả Hồi ở nhà thì cân nặng giữ nguyên, 52-53, ăn mãi, ăn suốt ngày cũng vẫn thế. Đi học ĐH, chả ăn cũng tăng cân, ăn thì lại càng tăng cân thêm May mà tớ vẫn chưa lên 60kg
    Ơ nhưng mà cũng có người khen tớ "péo khoẹ péo tẹp"
    Cho tớ nhập hội nhé
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lớp 9 1m55 39kg.
    Lớp 11 1m55 45kg
    Và bây giờ 1m55 55kg
    Thừa tiêu chuẩn nhập hội chứ ah.? Mỗi tội cái mẹt tớ chẳng xinh. Nhìn lại dừ trước tuổi mới chán như con gián chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này