1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội BÉO - trên đường hội nhập và phát triển

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ga`Mo`, 16/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, buổi sáng đọc bài của các pác em thấy phấn chấn hẳn lên, chắc hôm nay làm việc hiệu quả lắm
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có ta chứng giám cho chính ta, ta giật mình nhận ra mình sởn cả gai ốc khi nghe những lời chàng tự bạch
    Ta không thể sống trong những khoảnh khắc đẹp mà bong bóng
    Khi nào chàng lớn, chàng sẽ hiểu lòng ta
    Thôi ta đi đây, vĩnh biệt chàng
  3. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình cảm thay Sáng mở mắt ra đọc bài của anh chị mà em cười chảy cả nước mắt Iu xế iu xế Thế là thế giới lại bớt đi 2 kẻ độc thân kekeke Và sẽ thêm 1 kẻ thất tình
  4. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hị típ mắt vào cười giờ mới để ý bài chị Vẹt
  5. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ôi nàng công chúa của lòng ta, ta có đọc nhầm chăng? ôi những lời của nàng viết khiến con tim ta tứa máu. Thề có Hội Béo chứng giám, ta cầu xin các vi hãy làm chứng cho tình cảm của ta dành cho nàng Vet. Con tim ta đang đau khổ cùng cực, vết thương của ta nơi "chiến trường" khiến ta không thể đến bên nàng để chứng minh cho nàng thấy tình cảm của ta đã nguyện dâng cho nàng suốt đời này. Ôi nàng đang nghi ngờ tình cảm đó của ta, ta thật hổ thẹn với lương tâm, đến lòng tin của nàng dành cho ta ta còn không dành được. Dù nàng có đi đến đâu nơi cùng trời cuối đất ta cung sẽ tìm đến nàng. Ta không thể hình dung ta sẽ ra sao nếu cuộc đời ta thiếu hình bóng của nàng? Mặt trời của ban ngày, mặt trăng của đêm làm sao có thể thay đổi được cũng như tình cảm của ta đã dành cho nàng vậy. Tất cả những gì nàng viết cho ta có phải chăng là nàng đang thử lòng ta? Biết đâu khi nàng rời ta, nàng sẽ gặp ngay một chàng trai khác, một người không bị thương thế như ta. Ôi ta thật ích kỷ khi nghĩ những điều này. Trái tim ta như đang rơi vào một hố băng, những cơn đau mà ta đã trải qua sao ta thấy thật không sánh được với lúc này. Ta biết nói gì hơn nữa đây ôi tình yêu của ta. Nàng đã lớn còn ta mãi vẫn là kẻ ngốc theo nàng.
  6. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hic, mới có mấy hum ko vào nhà Béo mà hôm nay suýt ngất vì đọc đc những lời có cánh của thiên hạ dành cho nhau..
    nhà mình lại tăng trưởng ầm ầm...hic...sắp vỡ nhà cũ vì quá tải, chắc vài hôm nữa là fải xây nhà mới rồi
    ai cũng kêu nóng, còn mình thì hum nào cũng lạnh toát vì ngồi điều hòa (sếp béo ko quen thời tiết nóng nên lúc nào cũng bắt ĐH fải thật cool , hậu quả là các nhân viên toàn fải mặc áo khoác)
    @haihap: em này đã làm mình vô cùng ngạc nhiên khi offer mình công việc ko tốn nhiều sức lực nhưng đem lại $ đáng kể ...sau bao ngày vắt óc suy nghĩ chị vẫn ko hiểu đó là công việc jì em ah anyway, thanks e..
    @ em mèo: nghĩ đến cái từ "bô lão" mà em dành tặng chị lại làm chị thấy đau nhói...hic...sao e phũ thế ?
    Welcome các mem mới nữa...
  7. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi đâu hết rồi nhỉ chẳng ai vào. WC thì cũng tạt qua xem tình hình của hội thế nào chứ nhỉ. Buồn ơi
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có em đây
    Dạo này nhiều người đang thi cử bác ạ .
    Mai em cũng thi roài.Sắp toi đây đến hum nay vẫn chưa được chút nào vô đầu.
    Trời đã sinh ta (lười) sao còn sinh thi cử (khó)
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Chết roài Mèo con bị treo nick lấy ai trông nhà đây.
    Nhà mình phải tuyển người gấp thoai.
    Chít thật thư ký thía này hả
  10. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ mình là người đâu tiên, hic. Vet ơi, ta nhớ nàng quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này