1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bia 1984........

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 25/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề gì đâu ông anh. Như trong truyện chưởng í. Khi bị thương thì người đó sẽ tự dưng có cơ duyên học được thêm cái gì đó. Thêm tí công lực chẳng hạn. Như thằng em là sau vụ đó kinh mạch được đả thông hết rồi. Bây giờ rượu bia bét nhè.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    He he, chiều thứ 2 84 sẽ fải làm 1 số việc quan trọng rồi, để chuyển sang buổi khác cái nào, mà cố gắng đi buổi sáng đê, hè hè, tôi ko muốn về nhà chiều mồm đầy hơi bia đâu
    A place where there're only you & me ...
  3. CL

    CL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất lạ là tớ nốc thì bia rượu vô tư, nhưng nốc xong mặt đỏ phừng phừng, còn người thì hơi lênh lênh, hichci. Hôm chia tay lớp nốc 2 cốc 100% xong bọn nó bảo mặt mình trông như quái vật, mắt đỏ ngầu. Thế có phải tửu lượng kém k0 các bác ?
    Hìhì mà bây giờ luyện tập cũng chưa muộn nhỉ.
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nay the cuoi cung la di vao luc nao???? cac bac phai phat bieu cho no ro rang chu????
  5. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Héhé, các bác í còn đang say sưa, đã tỉnh đâu mà phát biểu rõ ràng
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Tớ quên mất là chiều thứ hai, một nhóm 84 phải tập trung ở nhà tớ để làm mấy việc của Đại hội. Thế nên nếu các bạn đồng ý thì sau khi làm xong việc chúng ta sẽ đi uống. Khoảng 5h30' có thể bắt đầu nhậu nhẹt được rồi. Bạn nào không làm ở nhà tớ thì có thể đến thẳng điểm hẹn (cổng trường HN - Ams, có mặt lúc 5h30').
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cao su 4 tiếng,nhỉ?
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    he he . Nhắc đên uống bia mình vẫn nhớ . Có môt lần đi uống (không biết có RCE không nhỉ ) nhưng có thằn minh , sơn , hiếu .. uống một lúc chả hiểu chú sơn phê thế nào mà uống hết cả bát nước mắm
    Lần khác uống ở nhà bạn thì chú dũng làm một hơi gần hết can , sau đó là tiết mục ca và hát làm anh em điếc hết lỗ tại
    Còn chú hiếu của tổng hợp thì theo chú sơn kể , sau khi làm mấy vại bia thì chui vào toilet không ra đến nỗi anh em vào tìm thì thấy nó đang nghịc nước , ướt hết cả người . Khiếp quá phải lôi nó về . May mà chưa chết ..
    Chú RCE thì theo như kể lại thì bị 7X cho đi lun . Phải khiêng về nhà ..
    Mặc dù uốn bia hơi hại chút ,nhưng nói gì thì nói ,có vại bia anh em mơi dễ quen nhau . Uông một cốc thì không quen biết cũng như bà con ..
    Bia bia bia

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  9. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Cửa Lò về rồi đây, có mang theo một ít lơ cu đơ gọi là góp vui với các bác.
    Try not. Do. Or do not. There is no try​
  10. mui_ten_tinh_yeu_new

    mui_ten_tinh_yeu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CHO TÔI THAM GIA VÀO HỘI NÀY VỚI TÔI HƠI BỊ MÁU UỐNG BIA ĐO
    OK
    SỐNG Ơ HIỆN TẠI NGHĨ VỀ QUÁ KHỨ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này