1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bia 1984........

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 25/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_ten_tinh_yeu_new

    mui_ten_tinh_yeu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÔI THAM GI VỚI
    TÔI CŨNG NGHIỀN BIA LẮM ĐÓ
    OK
    SỐNG Ơ HIỆN TẠI NGHĨ VỀ QUÁ KHỨ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    có bác nào thích cười ra thực phẩm thì gặp tui nhé hehe
    hôm nào làm trận cho máu,tui tài trợ 1 bom nhé
    lament of the life!
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Rce ơi, anh Mun rủ hôm nào 81 với 84 giao lưu nhậu nhẹt đấy, có gì liên hệ mí anh í, 81 thì yên tâm, tuần nào cũng say khướt, cả gà trống lẫn gà mái, nghe nói chị Nana tửu lượng cao lắm đấy, đừng để thua
    hmmm gd
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    kẹo sữa thì vào dây làm gì .vềnhà uốn sữa đi . Chưa cai sữa mà đòi uông bia

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ nói là đã làm dâu nhà này thì tửu lượng phải cao. Mẹ tớ nổi tiếng với biệt danh "Mảnh sành cong" đấy. Nên WC có gì cũng phải tập tành uống đi nhé.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    1984 rủ à. Được đấy. Đợi mấy hôm nữa rỗi rãi tớ sẽ rủ 1981 làm một trận. Hay đấy!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hư quá xá đi mất .Càng ngày càng tệ nạn . Thật không chấp nhận nổi..
    (hôm nào đi rue em nhé)

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  8. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi ko còn nhỏ nhưng cũng chưa thể gọi là lớn đâu. Các bác có vẻ thích "phè phỡn" quá nhỉ? Chẳng may cả hội say rồi lăn quay ra quán thì.... vui
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Rinoa đừng có nói thế, hôm nay lẽ ra tớ cũng định bám đuôi các bạn ở nhà Rce đi hội Bia nhưng ko có girl nào nữa nên tớ phải rút lui, cái gì cũng phải biết, ko biết ít thì biết nhiều, như Lenin nói "Không có cái gì là không biết, chỉ có những cái chưa biết. Rồi sẽ biết."
    hmmm gd
  10. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bọn này hẹn hò kiểu gì thía , làm người ta đợi dài cổ

    what is love ??

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này