1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bia 84 - tất cả những gì liên quan đến bia, rượu của 84 :(

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hội bia 84 - tất cả những gì liên quan đến bia, rượu của 84 :(

    Mọi thứ đề nghị ghi vào đây nhé, chỉ có thông báo nào đó, thì sẽ viết riêng, rồi khi qua hạn thông báo thì bỏ đi, làm thế này để dễ theo dõi trong topic hoạt động offline của hội, nhé!
    Khi nào có lịch cụ thể Rce sẽ thông báo với các bạn sau
    To Rce: à, tôi nói thế là vì uống bia nên uống cho vui, để cho tinh thần sảng khoái, ăn nói tự nhiên , chứ ko nên uống đến mức ko đi nổi, mà có những anh lơn lớn thì việc này rất dễ xảy ra, chỉ nên coi bia rượu làm 1 thứ đồ uống, chứ ko nên nghiện nó, mà cứ lần nào cũng uống say quá thì dễ bị nghiện lắm.

    A place where there're only you & me ...
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... tớ mở ra hội bia không phải để uống một cốc đứng dậy. Mà thực ra nhiều người uống một cốc mặt vẫn còn tỉnh bơ thế thì cũng chẳng vui được. Tớ khoái những bạn biết uống, nhưng biết uống đến điểm dừng chứ không phải chỉ những bạn uống giỏi đâu. Uống đến điểm dừng tức là uống đến khi biết rằng uống thêm sẽ gục. Đấy mới là cái hay của bia. (Tớ có viết một bài về cái hay của bia và rượu nhưng tìm mãi chẳng biết cái topic đó đâu) Chứ người uống được it, người uống được nhiều, quan trọng là cuối cùng thì chúng ta cùng đến một cái đích là để cho cùng gần say.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thê, nên là nếu rủ mấy ông lớn lớn, ông í khích cho, chắc fải 99% các ông sẽ uống cho QUÁ say , các bạn uống thì nên có mức, có hạn thích hợp thôi nhé. Mà bao h đại hội lần 2 nhề, đi sớm sớm tôi còn đi đc, đi chiều muộn tôi chịu
    A place where there're only you & me ...
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không.... thường các ông í uống cũng có điểm dừng thôi. Ít ai thích uống đến gục lắm. Nên chẳng sợ đâu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thế sao hôm nọ thằng money hunter ...
    A place where there're only you & me ...
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy là có biên chế trong các vụ offline của 84 đấy. Như chú BanLanhDao í, có đăng kí thành viên đâu. Hơn nữa thực ra nhiều người đăng kí tham gia nhưng những vụ offline đếc tham gia thì cũng chán.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Í tôi nói là sao hôm nọ nó lại uống đén gục í
    A place where there're only you & me ...
  8. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ở wán chân gà nwuớng MỸ MIều ( có đúng không nhảy) gồm 4 thằng đàn ông RCE,mle,cl,bác vicini( usa) chơi hết 3 chai rượu lúa "mới" ( nói cho nó oai) à wên mất bạn WC nữa bạn í cũng uống nhưng chỉ có tí tẹo à sau đó rồi bỏ phí làm mấy đứa con trai tiếc ngẩn ngơ >>>>>>>>>>>>>uống xong mặt đứa nào cũng bình thừng như không mặc dù đã uống 3 chai rượu lúa mới nhé

    what is love ??

    url="http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223"]
    WELCOME TO AFFC CLUB !​
    [/url]
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú này trông thế mà điêu. Rượu Mỹ miều nhẹ như rượu vang í. Uống thế say sao được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ờ, say thế wái nào đc, tớ vẫn tỉnh bơ
    hmmm gd

Chia sẻ trang này