1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Bố Hạ - Yên Thế- Bắc Giang vào đây giao lưu nhá!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuong_bt, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đã ai là dân Bắc Giang thì không thể ko biết Bố Hạ.
    Nếu như Lạng Giang có Thị trấn Kép thì Yên Thế có thị trấn Bố Hạ.
    Thị Trấn Bố Hạ là 1 thị trấn cổ do người Pháp lập nên làm thủ phủ nhỏ để cai trị. Dù ko lớn nhưng mang đậm dấu ấn văn hoá của 1 đô thị cổ( nói quá tí) .Ngày xưa đã từng nổi tiếng với thương hiệu Cam Bố Hạ.
    Vị trí địa lý: Đi thẳng đường 1, đến ngã tư thị trấn Kép thì rẽ trái 8Km là tới.
    Chỗ em xe buýt Bố Hạ- Hn cứ gọi là nườm nượp, 30 phút/ chuyến, xe Bắc Hà các bác biết rồi đấy, chưa kể đến các hãng xe tư nhân có đến trên chục xe hoạt động, từ đó có thể nhận ra Bố Hạ đã có sự thông thương và giao lưu rất lớn. Hiếm có thị trấn nào mà 1 hãng xe vận tải lớn lại đặt tuyến như ở Bố Hạ. Nếu bác nào đến bến xe Gia Lâm chịu khó để ý thì phần lớn toàn xe Bố Hạ-- Gia Lâm.
    P/S: 1 số thông tin em nêu để các bác đỡ thắc mắc.
    Bà con họ hàng em ở TP BG thì nhiều vô kể, có thể nêu ra 1 vài người nếu có bác nào ở TP BG thì chắc là biết:
    - Nhà chú PHÚ LIÊN: Tổng giám đốc công ty TNHH LIÊN PHÚ, kinh doanh các loại xe máy- là 1 trong 2 đại lý kinh doanh xe máy đầu tiên tại TP BG- có 3-4 cơ sở trong TPBG và 1 vài cơ sở ở Lạng Giang ( nhà ở đường Lê Lợi- đối diện cổng bệnh viện)
    -Nhà ông Quý - bà Năm ( đường Nguyễn Văn Cừ): Ông có cái Nhà sàn do con của ông là chú Cường- Giám đốc TTGD Thường xuyên Tỉnh xây cho.
    -Nhà chú Hùng Oanh- con bà Sáu : Đại lý trần nhựa, đồ ống nước trên đường Thánh Thiên.
    -Chú Lâm: Đại Lý giầy dép ở chợ thương ( con bà Sáu)
    -Ngoài ra còn chú Việt, chú Cường, chú Kiểm (con ông Quý). Cô Lưu , Cô Luyến (là giáo viên), cô Yến( con bà Sáu)
    * 1 số anh chị em:
    - Linh ( tên giả là Tí): con chú Hùng Oanh
    -Ngân( tên giả là Vịt- gầy nhẳng cù nhẻo) con chú Hùng Oanh
    -Chiến lớn( sắp lấy vợ): con chú Việt nhà bà Năm
    -Chiến bé : con chú Lâm nhà bà Sáu
    -Nhung ( ĐH KTQD): con chú Kiểm
    -Thằng An( ĐH BK): con cô Luyến
    Và 1 số người nữa.
    À quên, con bạn Thảo, nhà đường Đồng Cửa ( chỗ gần đườn Thánh Thiên) , HV Ngân Hàng - trước bạn học cùng tớ lớp 1 ở Bố Hạ.
    Đó là 1 vài người ở TPBG, nếu bác nào ở TPBG chắc cũng biết 1 số người quen của em.
    À mà nếu chẳng may có người quen nào vào đây đọc mà đụng hàng thì kể cũng ngại.
    Được cuong_bt sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 17/06/2008
    Được cuong_bt sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 17/06/2008
    Được cuong_bt sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 17/06/2008
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chết sặc vì cười mất thôi
    Dù sao anh (lão làng ) cũng cảm ơn chú
  3. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    à chết, Em ko nhìn kĩ, xl bác nhá. Trai HÀ GIANG đích thực, đẹp trai ngời ngời thế kia mà em lại bảo là trai Kinh Bắc. Mà sao bác lạ thế nhỉ. Tên nick thì Hn to đùng, avata thì là "hồ gươm mơ mộng", Chữ kí thì lại ''''Hà Giang trong trái tim tôi" Em nghĩ chắc bác sinh ra ở Hà Giang, lớn lên ở Hà Giang, công tác tại HN, yêu Hn và có cô vợ xứ Kinh Bắc.
    Nói thật chứ gặp phải hoàn cảnh như bác thì cũng mệt nhỉ. Có việc gì mà phải chạy đi chạy lại giữa 3 tỉnh thì vui.
    Được cuong_bt sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 17/06/2008
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh cứ cho là như vầy đi
    Cơ mà nói lại, đừng thay đổi giới tính của tớ như xế (tủi thân lém í )
    Thôi giỡn vậy đủ òy, tớ là gái Hải Phòng gốc, công tác ở HN, yêu Hà Giang & gắn bó với forum Kinh Bắc 3 năm òy
    Chính vì thế nên khi đằng ấy nói tớ là lão làng của Kinh Bắc tớ mới cười thích mê í chứ
  5. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Gái Hải Phòng à! nghe thiên hạ đồn đại xứ bắc kì chúng ta có gái Hải Phòng là xinh theo kiểu "xinh sắc" - tính tình thì đanh đá chua ngoa, nhưng cũng dày dặn tình trường
    Nếu mà chui vào box này 3 năm rồi thì cũng phải gọi là lão bà Hải Phòng Thành, hay lão bà xứ Kinh Bắc, hay là gì gì đó nhỉ....
    Được cuong_bt sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/06/2008
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đang định thử xem câu "một mình mình chửi cả làng sợ ghê" có đúng không b-), giờ "anh" ấy lại cất giọng nhu mì nhẹ nhàng nên chú đây cũng... thôi, nhể.
    Chú đây chả phải ma cũ bắt nạt ma mới nhưng cái giọng cha chú ấy "anh" dùng chả đúng nơi nên dẹp lại dùm cái.
    Cái khoản "đậm chất hiện thực phê phán" nghe nó bờ rồ quá chừng chừng, thật, bái hết cả phục
  7. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    vắng mặt coá gần 1 ngày cơ mà bao chuyện để hóng.
    chị cùng tuổi Thoáng,chú ít tuổi hơn chị đới
    @ Thoáng :đi chuyển giới bao jờ xế thoáng
  8. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Oành! Thế thì phải gọi bằng Cô tam đe li xi ớt nó mới đúng chứ nhể. Thế này em là cái thằng em út rồi, thế có tủi thân em ko cơ chứ
  9. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    chị hơn cậu 2 tuổi?cứ gọi bằng chị
    cơ mà em cóa bít cái Thôn Yên Ngựa xã jì ấy chị ko nhớ ?khi nào nhớ chị nói sau đó ko?cóa mấy ng bạn ở đó ,lâu rùi ko cóa dịp lên chơi.
    quote bài của chị xóa chữ kí chị đi nha chữ chạy hoa mắt quá.
  10. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái thôn này hẻo lánh quá, em ko biết. Nhưng mà chị ơi, em sinh năm 85 mà chị, trai độc thân, hiền lành, vui tính, mặt mũi sáng sủa, đang tìm người yêu.

Chia sẻ trang này