1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Bô Lão - Trung Tâm Tư Vấn Tất Tần Tật Mọi Thứ (Kể cả chuyện cày cấy :D)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy ...... già chạy giặc sang đấy ngó ngó thấy Bô Lào " lão" chui tọt vào nhòm...... nhòm hoá ra nhà ko có chó tranh thủ viết rồi té ........... hèm Bô lão à kinh nghiệm bằng iem chưa cho Boy làm chân ...... Bô lão với bộ mặt cỏ non nhề
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Boy loi choi, dẹp ra nào.
    Các bác cho iem tham gia hội bô lão với. Iem thấy iem thừa tiêu chuẩn nhập hội đoá. Còn chuyện chức vụ thì iem chả thích đâu.
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm Anh què! vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé bro
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gia đình riêng? Vậy "nà" em có gia đình rồi hả? Khà khà, thế mà giấu mãi Người Hà Đông hả bé???
    Nhắc đến Viva, mời chú này tham gia Hội Bô lão mà thấy bặt vô âm tín , hay là hôm trước đi off về, bị vợ kiểm tra điện thoại, thấy mấy cái ảnh nhậu nhẹt với các em xinh tươi ở Box, không giải thích được nên đã bị xích rồi ?
    To Banhchung: Việc kiềm xiền quả là gian nan. Câu hỏi đầu tiên em dành cho Hội Bô lão là một câu hỏi không dễ chút nào. Bây giờ đang là sinh viên, nhiệm vụ trước tiên là học thật giỏi, sau này thi vào các cơ quan giàu có, lương cao thì chắc chắn sẽ có ô tô chứ không nói gì đến @viva125 Không nên sốt ruột với chuyện giàu nghèo, nghèo thì lâu - giầu thì mấy.
    Kể ra câu trả lời này của mình giống kiểu các cụ phết nhờ Xứng đáng là thành viên của Hội Bô lão đấy chứ
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, trong khi còn hàn vi, nếu bí quá thì cứ bánh chưng rán mà quảng cáo. Ít ra cũng 65.000 đồng 1 đôi bánh (Giá này đã được Bộ Tài chính quy định tại buổi ofline ngày 28/11).
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa !! cho tham gia với thông gia ơi !!!!!!!!!!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, vuthanhminh mà tham gia thì Hội Bô lão phất phải biết. HDcomputer xem thế nào, bác này ở khu vực cố vấn thì chắc là ổn. Ai cần hỏi làm thế nào có con trai thì hỏi ngay đi nhé Về khoản này, vuthanhminh đã có kinh nghiệm và sản phẩm roài. Hơn 2 năm rồi, còn nhớ kinhnghiệm không nhẩy :))
    Mỗi tội ông thông gia có vụ "tay cầm bầu rượu nắm nem", tửu tửu sắc sắc trên Lạng Sơn mà không ới ời cho tui tham gia. khe khe... ức thật [r32]
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Bổ nhiệm Đ/c Vuthanhminh tham gia ban tư vấn với cương vị phụ trach tiểu ban "Sinh Con Theo Ý Muốn"
    Các Lão thấy thế nào ạ
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    em nói nhầm bác anh _yeu a , GIA ĐÌNH RIÊNG CHƯA CÓ , em mới kiếm được anh người yêu , hee , đúng như bác nói người HĐ "ta về ta tắm ao ta , dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " , thế cho em hỏi kinh nghiệm lấy chồng ạ ?
    Vì bác anh_yeu đã tư vấn khoản kiếm tiền nên em xin tặng bô lão Thắng 1 bài thơ :
    Hôm qua anh mod Thắng
    Đi chơi qua đường vắng
    Xa xa phía cây xăng
    Trong ko gian im ắng
    Có tiếng chó ăng ẳng
    Trời nhập nhoà ánh trăng
    Bốn bề sao vắng lặng
    Anh Thắng ca thật hăng
    Để trời đêm đỡ vắng
    Nhưng hỡi ơi lẳng lặng
    Theo phía sau anh Thắng
    Một chú chó lăng xăng
    Chạy tới sủa rất hăng
    Mến mộ anh quá chăng?
    Tình hình đã rất căng
    Anh ba chân bốn cẳng
    Lấy hơi đà chạy thẳng
    Chó ta cũng hiếu thắng
    Quyết bám sát anh Thắng
    Khi tới gần cây xăng
    Vấp phải cục đá trắng
    Anh Thắng mất thăng bằng
    Mặt đất tiếp đón răng
    Thêm chú chó bắng nhắng
    Khiến anh Thắng tăng tăng
    Hồn bay tận cung trăng
    Về nhà vợ lại mắng
    Nghe chua xót cay đắng
    Từ nay xin chừa thẳng
    Chả dám đi đêm vắng !!
    Công lao em trả cho bô lão Thắng đấy ạ , haaa , chúc anh Thắng may mắn , có nhiều khách để em kiếm chút đỉnh , dù sao cũng hội truởng đội hậu cần
    to HDÊ computer : cảm ơn lòng tốt của anh , nhưng tình hình là trong box ta anh Thắng làm quan tham là đủ rồi a ,
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi , đến là quý hoá hơn lão Hạc yêu con Vàng , khà khà ! cám ơn đã bô nhiệm anh vào vị trí cao cả ấy ! cô nào muốn có chon giai cứ đến chỗ anh , anh chỉ cho , khà khà ! ...phải biết , sninh , 3 , 4 cũng okie hết ! khà khà !
    to thông gia : cái vụ đó còn nhiều thời gian , thông gia chưa gì đã toáng lên thế ! đã mời ở bên Lạng Sơn rồi còn gì ?? Thông gia đi được không , bố trí đưa sư tử Hà Đông nhà lão đi cho vui !!!!!

Chia sẻ trang này