1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bóng bàn Trái Tim Việt Nam tại Sài Gòn ! mời các bạn tham gia !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu bác Vincent đứng ra bảo trợ chính thì còn gì bằng ! Thực ra thì chỉ cần 1 chai VSOP cũng đã là một giải thưởng tinh thần khá lớn rồi, sau khi bác về sẽ đánh, sau giải sẽ là màn khui chai đó, dĩ nhiên người đoạt giải mới có quyền khui và mời thôi !
    Còn việc dùng tiền để làm giải thì em rất ngại, ko phải vì ko có tiền mà là nó ko mang tính nhóm mà ma tính cá nhân, thi đấu cũng ko đoàn kết. Ai thắng là đem về xài một mình cũng ko hay. Cú như các bác ngoài HN, đánh độ bia xong rồi tàn cuộc đem ra uống chung thế mà vui !
  2. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn muốn nói gì?
    Mình tổ chức giải là mong cho thiên hạ đoạt chứ đâu cần phải gà nhà đoạt. Cái mình cần là cái tên của club mình được làng bóng bàn SG biết tới. Lúc mình dán thông báo tổ chức tranh giải ở tất cả các club SG đương nhiên có kèm theo hình ảnh ban tổ chức, tức thành phần ban điều hành của club, các chủ trương và điều lệ của club. Ngoài ra còn kèm theo một tờ thông báo cho bà con biết ngày tranh giải là ngày club mình sẽ ra lò. Từ lúc thông báo cho đến lúc tranh giải sẽ mất khoảng một đến hai tháng, trong thời gian đó các bạn đã có thể làm quen với các cao thủ một cách dễ dàng rồi, có khi còn mời được 5, 7 người đến giúp hội tổ chức tranh giải nữa. Vào ngày tranh giải đương nhiên bạn phải tuyên bố khai mạc, lúc đó là lúc bạn mời gọi các đấu thủ đến sinh hoạt với hội, giúp hội hoạt động trong bước đầu... bla bla bla... Chắc mình phải quan hệ qua email thì mới nói nhiều được, chuyện như vậy cô Hoàng Thị Ngọ đọc lại hỏi mình tranh giải BB có làm cho béo thêm được không thì hỏng bét, không biết bạn trả lời sao chứ tôi chỉ biết cách làm giảm béo thôi, nhưng phải đợi tôi về đã!...
    À, đánh phủi là đánh như thế nào?
    Tôi vừa đoán ra là bạn muốn nói tôi là ping pong veterant và ở một nơi mà time is money có phải ko?

    Được vincent29600 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 16/03/2007
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ý Nh nói là thời gian và vàng bạc mà bác cất công viết rất nhiều vậy làm Nh cảm phục lắm ! Bác rất có tâm huyết, điều này Nh rất hiểu, nhưng hiện tại ngay lúc này đây thì Nh chưa có dự tính gì xa cả. Ví như một kẻ sĩ chỉ mới đọc vài ba cuốn sách mà đã mơ đổ Trạng cưới công chúa thì sau khi tỉnh ra mới thấy nồi cháo heo đang nấu đã khét rồi !
    Nói về những dự định, thì cần phải có rất nhiều thứ mà hiện giờ trong tay chúng ta chưa có món nào, tới cả chỗ chơi mà còn phải tranh giành, tới cả việc kêu gọi mọi người tham gia mà cũng ko có ai, thì lấy đâu ra ban tổ chức, lấy đâu ra nhà tài trợ, lấy đâu ra cái giải ? Có chăng là chúng ta bỏ tiền ra rồi để mang tiếng là Mạnh Thường Quân thôi (vì có mấy hội viên ? người ta vào đấu ẳm giải đi rồi quên mau, chứ chưa nói là cười nhạo) Những điều bác nói có thể ứng nghiệm với clb ở HN, nhưng ở SG chỉ mới là phôi thai còn chưa thành hình chứ đừng nói là vững mạnh.
    Nh rất hiểu cái tâm của bác, nhưng Nh rất mong bác hãy góp sức cho nhóm vững mạnh đã, khi đã có nền móng rồi thì mới có thể vươn cao được !
    Mong bác đừng giận những lời góp ý thẳn thắn này !
  4. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này là người Sao Hoả à?
  5. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì tùy theo ý bạn, nhưng đánh phủi là đánh làm sao? Trong nhóm SG mình có ai đánh phủi ko?
    Được vincent29600 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 16/03/2007
  6. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bạn, chỉ vì không ở VN nên không rành tiếng lóng. Chỉ có bạn ở Sao Hỏa mới vào đây nên không biết tôi đang ở nước ngoài.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Do khác biệt về vị trí địa lý nên cũng rất nhiều những từ ngữ ở miền Bắc mà ngay cả chính dân Miền Nam cũng không biết chứ chưa nói đến ở Nước Ngoài...Thí dụ như trường hợp RUAANDTHO nói vui rằng ...không hiểu từ SỚi ngoài miền Bắc là cái gì...sau đó anh em cười vui giải thích mới biết từ Sới Bóng bàn nó cũng tương tự như CLB bóng bàn thôi nhưng nó dân dã, hơi bụi bặm một chút và thường xuyên có đánh độ ....Cũng như trường hợp của bạn ở đây....Do ở nước ngoài nên không biết ..Từ đánh phủi là một lối đánh không chính quy thường được tạo ra bởi dân phong trào, các động tác ở đây không theo một quy chuẩn nào cả...Ngay cả bản thân CUA792001 cũng thuộc loại đánh cực phủi..Nhiều đòn tự chế như XA XÉO TÀ VẸT, LỐC....
  8. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đánh phủi là cách gọi ở ngoài Bắc, còn ở sài gòn thì gọi là đánh kiểu giang hồ. Nói chúng đánh kiểu đó là không đúng theo Luật, giao bóng không đúng luật. Ngoài ra đánh phủi (hoặc giang hồ) cũng dùng các loại vợt không giống ai, ví dụ trong CLB của mình có một ông được gọi là Phim phổi, bởi vì ông đó lấy miếng phim chụp X quang dán lên mặt vợt, các đấu thủ hơi chủ quan là thua ngay. Đặc biệt ở trong sài gòn có đồng chí Khoa ở quận 7 giao bóng cực phủi. hihihi, khi nào đ/c này ra Hà nội thì các bạn ngoài đó sẽ được thưởng thức.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Về chử "phủi" này thì ngày xưa nghe các bác ở HN nói em cũng chã hiểu, có thể hình dung ra thôi. nói theo kiểu Miền Nam xưa thì là "Ma-le" hoặc theo kiểu "giang hồ" cho nó có "chợ và bến" một chút !
    Nh cũng được đào tạo từ căn bản nhưng vác kiếm ra clb đấu thua miết rồi mới rút ra lối đánh như bây giờ, đánh căn bản thì bị thằng căn bản hơn ăn đã đành lại còn thua mấy bác kinh nghiệm khá xa. Con đánh theo kiểu "phủi" đó thì chưa chắc năng khiếu căn bản đã thắng nỗi mà chơi với rơ KN cũng ko kém lắm.
    Ví như ruaandtho có lối đánh hiện đại, gai trái cộng thêm cú bạt thần sầu nhưng khi đấu với mình thì buồn ngủ tay nhấc ko nổi thì làm sao bạt được trái nào ? đó cũng là một hình thức "phủi".
    Về món "phủi" của bác Cua thì Ruaandtho có kể lại và khen hết lời rùi !
    @ Thanhhung: Anh Khoa mà anh nói là Dangkhoavr6, hiện hay chơi ở CLB Q7, hôm sáng thứ 7 anh thu xếp qua giao lưu đi ?
  10. thanhhung28

    thanhhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình biết Dangkhoa rồi nên mới nói vậy cho vui mà. Sáng thứ 7 mình lại không có giờ rảnh, phải làm chân đưa đón cho thằng nhỏ đi hoc Anh văn, đến bóng bàn mà một tuần cũng chỉ chơi được 1 buổi thôi, trình độ dạo này xuống lắm.

Chia sẻ trang này