1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi box TY một chút ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hỏi box TY một chút ah

    Khi yêu nhau có nhất thiết phải nhắn tin hay gọi điện thường xuyên, nhất là hỏi thăm nhau hàng ngày không? Có phải như thế mới là yêu? Tất nhiên trong trường hợp cả hai có thời gian để làm việc đó.
  2. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện đương nhiên. Mà nếu đã yêu rùi thì chả cần nhắc lúc nào mà chẳng muốn hỏi " Đang ở đâu thế? " Ăn chưa? Nhớ em ko? Vô vàn
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì đó là điều tất yếu dĩ ngẫu. Nhưng nếu bạn tớ mà ko thế thì cũng có thể thông cảm được vì mình rảnh rỗi chứ đôi khi người ta đâu rảnh rỗi!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nhất thiết hay k nhất thiết mà chẳng qua khi yêu thì tự nhiên mình muốn làm vậy thôi ( Tất nhiên trong trường hợp cả hai có thời gian để làm việc đó.)
  5. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhắn tin kiểu thế này ko:
    Em ơi mấy giờ rồi thế nhỉ?
    hoặc:
    Em ăn cơm ngon miệng nhé, anh đi vệ sinh đây
    - Đại loại là thế
  6. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ông này vô duyên cóc chịu được
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, lại gập chim lạc mẹ rồi.
    Tớ chả phản đối gì chuyện gửi gắp lời yêu thương trong khi yêu nhau cả, các cậu thật tuyệt, các cậu cho đi những lời nồng nàn, và nhận lại những câu tương tự, các cậu ôm những câu nói hay lời nhắn trong giấc ngủ, mơ về những cánh diều và hai đứa ôm nhau, TỐT, tất nhiên là tốt trong lúc 2 đứa đang nằm trong giấc mộng nồng nàn của tình yêu.
    Nhưng các cậu nhớ cho một điều, cái sự nồng nàn đó không thể kéo dài vô tận được, cặp nào giỏi thì quấn quít với nhau 1 năm là hết thuốc, không thì chỉ nửa năm. Chí thế nên cái chuyện nhắn tin cũng trở thành con dao hai lưỡi, vào cái lúc mà lửa tình không rực cháy như thuở ban đầu lưu luyến ấy, thì những câu nhắn tin nồng nàn mà hai đứa vẫn đang dành cho nhau trở thành gánh nặng đè lên cả hai, làm cả hai người bị ngộp thở trong cái vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ. Đơn giản thế này.
    tháng thứ 1: - em đang làm gì đấy, anh nhớ em quá đi mất
    - em đang xem TV (lý ra là phải trong nhà vệ sinh , em cũng nhớ anh iu quá đi
    blap...blap....hehe
    tuyệt đấy chứ nhẩy.

    Tháng thứ 2: - ông xã nè, em nhớ ông xã quá đi, ông xã đang làm gi zậy....
    - (mía mới gập hồi sáng, nhớ với nhung) anh đang chơi game (có khi đang cặm cụi rửa chén), bà xã nhớ ox nhìu hông ....blap....blap...

    Tháng thư 3, 4 và 5: sự nồng nàn dần trở nên ngày càng lãng xẹt, việc trả lời giả dối và đối phó càng ngày càng nhiều, và tất nhiên lúc đầu câu nói dối chỉ để vừa lòng đối phương, nhưng sau là công cụ đắc lực để giải thoát bản thân.

    Tháng thứ 6: thời điểm chả còn mịa gì để hỏi rồi, không lẽ cứ day đi day lại mấy câu ấy, BÂY GIỜ MỚI CĂNG, nếu không nhắn thì bên kia nghĩ "tên này làm gì mà giờ này chưa trả bài". Và con dao quay ngược lượi cứa vào chủ nó. chuyện nhỏ sinh to, to sinh bự, bự quá là nổ luôn.
    Vì sao tất cả các bậc tiền bối đều kết luận rằng "nuôi tình yêu thì phải cho nó đói", chính thế đấy.

    Gửi những ngừơi còn đang mơ màng những câu yêu thương nồng nàn, với mật độ mổi giờ 1 tin nhắn, thì xem xét lại, có phải đang nuôi lớn tình yêu, hay đang tự giết nó.
    buồn thay, chả ai chịu nghe
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em Thơ lơ ngơ trong tình củm quá nhỉ?! Lại còn ông mãnh cong050 nữa, lôi mấy cái chuyện dối trá trong tình yêu ra nói; thế thì chum vỡ lọ tan là phải. "nuôi tình yêu thì phải cho nó đói" - đó là suy nghĩ cũ rích rồi; đói lắm rồi ăn không có hiệu quả đâu, bội thực càng chóng chết. Cần tìm hiểu rõ về tình yêu đi.
    Quay trở lại vấn đề em Thơ nêu, yêu thì cứ thăm hỏi, tuỳ điều kiện. Nếu gặp lúc khó xử <vd trong WC> thì trả lời thật nhưng funny <anh đang nâng niu đàn chim Việt>.
  9. clean_water

    clean_water Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu yêu nhau và có thờigian làm chuyện đó + muốn làm chuyện đó. Tại sao khônglàm. Hãy làm tất cả những gì mình muốn và người yêu mình muốn để cả 2 cùng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.
    Mình đã từng chứng kiến có những người nhắn tin, hoặc chat với nhau hàng ngày (Do không có đk gặp nhau liên tục) 1 năm, thậm chí 2,3 năm rồi mà vẫn chưa chán.
    Người ta có thể gửi đi gửi lại một msg :-* em yêu, hoặc nói anh yêu em mà không bao giờ thấy chán. Tóm lại là tuỳ thuộc vào quan điểm của cả 2 người về hành động đó. Nếu cả 2 đều thích thì tại sao lại không làm?!
  10. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi việc này cho bạn hay cho ai? Nếu bạn hỏi câu hỏi đó ở trường hợp của chính bạn thì có lẽ bạn phải xem lại tình cảm của mình rồi. Vì sao? Vì tất cả các lý do mà các bạn ở trên đã đưa ra!

Chia sẻ trang này