1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi box TY một chút ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu là mất trong nhà một ít.Các cụ nói cấm sai .Nhắn tin tốn tiền lắm cơ.Thế mà!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là "nhất thiết" cả. Làm những điều mình thích làm, vậy thôi.
    Tương tự như, khi yêu có nhất thiết phải hôn không? -> Không. Hôn vì thích chứ không phải nhất thiết.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa yêu, suốt 1 năm bọn tớ nhắn tin chủ yếu toàn về... thời tiết :"> cứ trời mưa, trời nắng, trời gió, trời có cầu vồng, bình minh, hoàng hôn v.v... là bọn tớ nhắn cho nhau.
    Hồi sắp yêu và mới yêu, bọn tớ suốt ngày hỏi han về thời gian biểu, đang làm gì đấy, hôm nay học hành thế nào, mấy giờ về nhà, đi chơi với bạn vui không v.v...
    Bây giờ sắp sang tháng thứ 6, tháng mà bạn gì ở trên kia nói là thấy gánh nặng hay đại loại thế ấy.
    Bọn tớ càng ngày càng đốt thẻ điện thoại, gần đây nhất là thẻ 50k xài trong... 2 ngày, làm tớ phải đi mua sim mới để ăn khuyến mãi nữa. Cứ khi nào ĐT hết tiền, nhớ không nhắn được là bức xúc lắm.
    Mà ấy là bọn tớ ở gần nhau đấy, tuần phải gặp ít nhất 2 lần, nhiều thì không kể.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có những dạo chúng tôi (1) gặp nhau hằng ngày liên tục trong nhiều tháng ấy chứ.
    Lại có những khi chúng tôi (2) nấu cháo điện thoại nhiều giờ trong nhiều tháng ấy chứ.
    Nhưng căn bản là TUỲ NGƯỜI mà thôi.
    Có ng (3) gặp 2-3 lần trong tuần đã là quá nhiều. Còn những TH trên thì hằng ngày vẫn thấy là b thường.
  5. dejavu13

    dejavu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vậy có thể kết luận là tình cảm có vấn đề không nếu 02 ngày ko liên lạc với nhau???????????
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đến tội cho cái thân em, chỉ muốn ý tốt, cảnh báo những người đang yêu nhau, cẩn thận bị sa vào vòng luẩn quẩn của việc nhắn tin, mà em cũng biết trước rồi, họ đang sướng, họ chả nghe em đâu. Cái bạn gì nói đến tháng thứ 6 rồi vẫn nồng nàn đấy, tớ chỉ ví dụ tháng thứ 6 làm mốc ít nhất thôi, còn tuỳ vào sự mặn nồng (và cả sự mù quáng) của các cô các cậu ấy mà thời gian có thể kéo dài hơn, nhưng em cam đoan với cái bạn gì mới nói tháng thứ 6 ấy, nếu giỏi lắm thì 6 tháng nữa sẽ thấy chuyển màu thôi, nhới gọi tớ, tới phán tiếp cho ( dt: 0914142424)
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cao trào thì nhắn, ngày nào mà cũng nhắn mấy tin tương tự nhau như thế cảm thấy nó nhạt lắm các bác ạ.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ý của em là thế này:
    1. Khi yêu nhau thì có cần phải nhắn tin hay gọi thường xuyên để chứng tỏ TY không ( nghe rất mệt mỏi )
    2. Nếu có thời gian mà không làm việc như trên thì có còn yêu nữa không?
    Nếu nói thích thì làm không thích thì thôi, vậy "anh yêu em lắm nhưng anh không thích quan tâm đến em" có vô lý lắm không? Khi thích và yêu có liên quan đến nhau.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu ý bạn rằng khi mới yêu điều này là hiển nhiên, phải không?
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy bạn chủ topic có vẻ miễn cưỡng khi quan tâm đến người mình iu quá nhỉ (sori nếu tớ đoán nhầm nhé). Thật ra thì khi yêu ai cũng muốn quan tâm, chăm sóc người yêu của mình mà. Lúc mới yêu thì sẽ sôi nổi nồng nhiệt nhưng 1 thời gian qua rồi thì tình yêu sẽ đẳm thắm dịu dàng nhưng không có nghĩa là không mãnh liệt bạn nhé

Chia sẻ trang này