1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi box TY một chút ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chả cần cao trào và chẳng cần có tin đặc biệt gì mới nhắn mỗi lần nghe cái cell em nó í ởn báo tin nhắn là em hí hửng vồ ngay lấy vì hi vọng là tin nhắn của zai nhà em, nếu ko phải thì buồn và hụt hẫng phết. nhắn tin mà 1 tiếng sau ko thấy giả nhời là lo ngay ngáy rồi í, cho dù toàn hỏi những chuyện vớ vẩn thôi. Sáng sớm tỉnh dậy muốn nhắn ngay "anh yêu dậy chưa đấy, ngủ ngon ko, 1 ngày tốt lành nhé", nửa đêm thì "anh yêu ngủ ngon nhá, mơ về em nhá, yêu anh nhiều" đại loại thế cho buổi trưa, việc ăn trưa, buổi tối, ăn tối rồi vô thiên lủng các dịp trọng đại trong ngày để mà í ởn với nhau.
    bực 1 cái là ko chán chứ, em xài hết bao nhiêu xiền điện thoại từ ngày quen zai nhà em. Zai nhà em lúc đầu xài Viettel, bây giờ thay sang cái sim Vina thứ 2 rồi ạ, vì em xài Vina sim đẹp lung linh nên ko đổi sim được nên Zai phải đổi thôi, xài cùng 1 mạng cho nó rẻ bớt đi í,hihi
    Nói tới mới nhớ em nhắn tin chúc anh ăn ngon gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy giả nhời giả vốn gì cả, cú quá
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mấy cô em sì tin iu lãng mạng quá, anh cũng chả biết nói gì hơn, cầu chúc các cô các chú cứ lãng mạng đến răng long đầu bạc (được vậy thì tốt quá rồi, e rằng.....)
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chưa có, hỏi hộ. Chứ có rồi mà như thế này á
  4. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    quote for the TRUTH !
    em thấy kể cả yêu cứ 1 tuần tầm 2-3 lần hỏi thăm là đã nhiều rồi.
    thực ra thì yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống, đừng để nó chiếm 90-100% sức lực và thời gian của mình thế chứ !

Chia sẻ trang này