1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội buôn dưa lê công sở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aniani, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aniani

    aniani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hội buôn dưa lê công sở

    Dòng đời xô đẩy, ta ở chốn công sở bon chen nhiều cám dỗ. Chắc các "vị" cũng không kém ta. Cùng vô tâm sự đây nha các bác!
  2. ngatluon

    ngatluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sắp tan công sở em cũng vô diễn đàn, thấy hội này vào buôn tí.
    Hồi còn đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học, không thể không buôn nhưng mỗi giai đoạn mình lại buôn một kiểu khác. Chủ đề và phong cách khác đã đành lại còn cái Tâm cũng khác.
    Tui thấy bây giờ mặc dù buôn ở công sở toàn những chuyện không đâu nhưng người ta cứ thích găm đằng sau đó những mục đích, những ý đồ, những lời mỉa mai, đồn thổi, nhưng mưu toan trù dập...không còn nét vô tư của tuổi học trò.
    Không thể phủ nhận rằng có một số đồng nghiệp rất tốt với mình, họ có thể chia sẻ, cảm thông và suy nghĩ giống ta nhưng ngược lại nhiều lúc mình cảm thấy khó hiểu với một ai đó cũng là đòng nghiệp của mình. Họ có thể nói, cười....chỉ để mà nói, cười, không mục đích. Họ có thể ngồi chỗ này để nói xấu chỗ kia. Chê người này ăn mặc xấu, người kia điệu đà...trăm ngàn thứ chuyện có thể xoi mói bất cứ lúc nào.
    Nhiều lúc mình cũng thấy chán cái cảnh buôn dưa lê bán dưa chuột rẻ tiền ấy vậy mà có đôi khi ta cũng giống họ mà ta không hay, có lẽ đó là hội chứng kéo theo, một thú vui không thể thiếu đặc biệt với các bà các mẹ các chị các cô, túm lại là Phái được mệnh danh là Đẹp nơi công sở.

  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, Điều hoà hỏng, muốn buôn mà ko buôn nổi ... NÓng dã man. Thôi để tối về buôn ....
    ^___________^
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống công ty mình thế..điều hòa hỏng nóng dã man...!
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mất điện cả ngày còn chưa nói đây này
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    chuyện bé xé ra to, chuyện nhỏ như con kiến cũng biến nó thành con voi
    pó tay.com hết chuyện rồi lên lôi hết người này người kia ra mà bình luận, thật nực cười haizzzzzzzzzz.......
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ niềm đau chảng mấy ngọt ngào na..thí mừ!
  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    trời, cty tớ cũng điều hoà hỏng nhưng mà hỏng ngược bạn ạh, chạy quá công suất lạnh dã man
    giữa mùa hè phải mang áo rét đến cty kẻo cảm lạnh
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    công ty ấy lãng phí thế nhỉ...?
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ờ, cty tớ láng phí quá thể í, hí hí
    trả lương tớ đến ngồi chơi xơi nước, mà ngồi thế này bùn ngủ gật chết đi đc, sao ko sắm cho mềnh cái giường để nằm ngủ có phải là đỡ mệt ko???

Chia sẻ trang này