1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi buồn vì phải chia tay đội bóng 7X:(

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi bodielee, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn vì phải chia tay đội bóng 7X:(

    Ở lại chắc cơ hội nâng cao chiếc cúp chắc rất nhiều vì đội bóng 7x khá mạnh nhưng lúc này ACM đang khó khăn và tình cảm với ACM mạnh mẽ quá nên phải chia tay đội bóng buồn quá. Nhưng không sao hi vọng được gặp 7x trong trận chung kết.


    Together Don't fear anything at all.
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, bác bodielee không nói thì ai cũng biết. Vì ACM có một cô phó chủ tịch vừa xinh đẹp, vừa khéo ngoại giao nên bác không thể hay cũng là không muốn đi. Chúc bác có nhiều cơ hội để nâng cao chiếc cúp nặng khoảng gần 40 kg, làm từ thịt, cá, rau, quà vặt và kiến thức nhé. Bao giờ bác có cúp thì phải khao anh em nặng đấy nhé !!!
    Sutumom
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bác Sutumon ơi, bác là gôn của đội, chủ nhật này bác có đi đá bóng không đấy ?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    CHF bọn em hiện nay đang do dự chưa biết chọn ai trong 3 thủ môn xịn...kekekeke
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  5. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác bodielee về ACM là phải cấm trại lo luyện tập rồi ko có cơ hội để đoạt chiếc cúp ấy đâu.
    Azzurri
    Forever and one

Chia sẻ trang này