1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ (lắm hội quá rồi thêm cho đủ vị)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ultra, 19/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ultra

    ultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hội bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ (lắm hội quá rồi thêm cho đủ vị)

    Tôi vào đây thấy đủ các loại hội thấy thiếu hội này thêm cho nó đủ vị. tôi cũng là tên cứng đầu cứng cổ đây
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không phải tui
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 chân, hôm qua vừa bị ăn mắng vì cái tội này, hizhiz Lâu rồi chả tham gia post bài ở sở thích, hôm nay đăng kí cho yêu đời thêm cái nào, đang bùn wa'', hiz
  4. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chời!!!!!!!!!!Cái hội này hay đây!!!!!!!! Người nào mà là bạn sf thì đều nói sf là đứa bướng bỉnh , cứng đầu!!!!!!!!
    Như dzị là quá đủ để gia nhập hội rùi!!!!
    Sf là thành viên thứ 3 nhỉ??????
  5. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hè, ko phải nói ngoa đâu nhé. Em là đứa ... hơi bị lì lợm, bướng bỉnh, gan góc.... ( tất cả những từ tương tự như dzậy ) đấy. Nhớ hùi bé, đi chơi xa, về nhà bị mẹ đánh. Chống đối gớm qué. Kết quả, mẹ em với anh em hò nhau, trói tay chân lại, quất cho mấy roi. Mà vẫn gan lì, giãy đạp đến cùng. Chả nhớ có khóc lóc, gào rú gì ko nữa. Đấy là trận đòn đầu tiên và duy nhất của em từ trước đến giờ đấy. Lớn hơn 1 chút, đứng đợi pố ở Bờ Hồ. Tự dưng, chả hỉu seo, có cái thằng điên, ra múa may, uốn eo.... nói chung là làm trò gì đó , ghê rợn lắm. Vậy mà mình cứ đứng lì ở đó, quyết ko nhường chỗ cho nó. Hơn 1 tiếng đồng hồ, ặc ặc, cuối cùng mấy bác bán hàng gần đó, bác í kéo ra, bảo: con pé này làm sao thế. Ko thấy thằng đấy bị điên à ? hơ hơ. Trông mặt tỉnh bơ vậy thui chứ....sợ vãi. , chỉ trách pố seo hôm đấy đón muộn gần 2 tiếng, để " mình" có cơ hội thi gan với chú í.
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Dạ, Chip cũng xin một phiếu hội viên . Hồi bé đẻ ra, mọi người đã bảo "Con bé này có cái trán bướng phải biết". Bố mẹ gỡ gạc " Không, trán cao thông minh đấy chứ " (he he he) . Thế mà đúng là lớn lên cứng đầu cứng cổ thật . Hic ( Xin lỗi bố mẹ nhé, không phải do con mà do cái...trán của con, nó bắt con phải thế )
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Hớ hớ, cho em tham gia với nhể.
  8. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    He!! Em là đứa vô cùng nhát gan nhưng mà lại cứng đầu cứng cổ, ở chỗ cãi cùn thế nên tham gia hội này chắc dc!!
  9. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hehhehe .. hội này đích thị dành cho tớ .. kứng đầu kứng kổ kực bướng và hơi khùng ... hehhehhe .. pắt tay với kác bạn hiền kái nào nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này