1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội cá cảnh nào (em tìm mãi mà chả thấy có, nên mạn fép mở topic này)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi patituchi, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mình cũng khoái nuôi cá
    bé thì nuôi cá cờ
    lớn hơn thì nuôi cá rô
    lớn hơn chút thì nuôi cá kiếm loại này nó đẻ thì nhiều thôi rồi
    lớn hơn nữa thì nuôi tạp nham, cá vàng, cá chọi, cá rồng, cá lau kính...... nhưng bị dẹp rồi. bể bé mà ham nuôi nhiều, k có thời gian chăm nên cho hết rùi. hôm rùi mua bể nhỏ nuôi cá vàng thì bị con mèo nó lôi mất con cá đi
    sang đây hóng cá vậy ^^
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mất cá nhưng kòn bể share cho em đi em nuôi cá chị iu
    @emlaai:kon rồng của bác vảy đèu và dẹp lắm...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 06/10/2008
  3. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế là nhanh thui.... nhưng mừ chỉ còn bi để trong bể cá thôi. bể cá đã đc nhượng lại cho thằng ku cháu rồi... để cho nó nuôi cá chép... nghe đã thèm cá rồi
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    mùa đông năm ngoái, tớ nuôi 1 con cá kiếm, rét quá, tớ đành fải cho nó sưởi dưới bóng đèn học, nhưng nó vẫn không trụ nổi, gần hết mùa đông thì nó chết. Năm nay không biết mùa đông còn lạnh như năm ngoái không? Mọi người cho tớ ít kinh nghiệm nuôi cá mùa đông nhá, cá nhỏ, nuôi trong bình nhỏ!
  5. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    ra hàng Thuỷ sinh bất kì mua đèn UBV và UBA
  6. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích nuôi cá. Đầu tiên, mua cá vàng thả vào cái ly to. Được 2 ngày thì đôi ta lăn ra chết. Ko hiểu tại sao? Lại mua tiếp đôi nữa thả vào. Vài ngày sau lại tiếp tục đi gặp Hải vương. Tức mình, lại mua tiếp đôi nữa. Lần này mua thêm cả cái xục nữa. Sống có lâu hơn chút. Rồi lại bỏ ta mà đi.
    Chắc số mình ko nuôi được cá vàng. Thôi thì chuyển sang cá nào dễ sống hơn cho nó lành. VẬy là sắm 1 cái bể ximăng to. Đầu tiên có 7 con cá, 1 đôi cá Mặt trăng, 1 đôi Mặt trời, và 3 Bảy màu (mua có 1 đôi thôi, thế nào mà bà bán cá khuyến mại thêm 1 chú nữa). Giờ thì cái bể to đùng ấy nhung nhúc cá là cá. Sinh sôi nảy nở đến khoẻ (chắc giờ thì mình mát tay nuôi).
    Vừa rồi bọn cá Mặt trời lại tiếp tục đẻ, mình phải rình lúc chúng nó đẻ xong là vớt ngay lũ cá con sang cái ly, ko lũ cá bố mẹ còn lại chiến hết lũ con chúng nó. Mà mỗi lần đẻ thì phải đến gần 50 con ý, nhiều lắm. Nhg mà lớn lên thì chỉ còn lại chục con là nhiều. Cứ con to chiến con con. Đầu tiên cứ nghĩ là chúng nó ko ăn thịt nhau đâu. Nhg một hôm đang ngồi ngắm bọn cá tung tăng bơi lội thì thấy bà cá Bẩy Màu đang thậm thụt trong khe núi lượn lờ gần lũ cá con, rồi nhón 1 cái, nuốt chửng 1 chú cá Mặt trời bé tý. Hic, thế là cá lớn nuốt cá bé rồi. Thảo nào, thấy đẻ đầy 1 bể mà cứ thấy vơi dần.
    Giờ thì có kinh nghiệm hơn. Từ 7 con cá mà đàn cá nhà tớ giờ đã lên đến số 60 con. Ko kể cho đi bao nhiêu rồi đấy.
    Lúc buồn nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, đuổi nhau quanh bể mà thấy thanh thản, nhẹ nhàng biết bao.
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    nghe cậu kể thích quá, nhưng fải nuôi vào bể xi măng thì cá mới chịu để hay sao ý, tớ nuôi trong bể thuỷ tinh, chả thấy gì, chỉ thấy chúng lần lượt bỏ tớ mà đi. Hix. Mai lại đi mua cá mới được. Mà nè, hôm nào rảnh, cho tớ tới ngắm cá, học kinh nghiệm nuôi cá cho nó sinh sôi nẩy nở được không nếu tốt bụng hơn nữa thì cho xin mấy con. Nhá!
  8. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nuôi vào bể ximăng 1 thời gian ngắn là rêu cỏ mọc đầy, cá tha hồ ăn Dĩ nhiên là tớ lúc nào cũng có thức ăn cho cá nhg nhiều hôm bận việc ko cho chúng ăn được cũng ko sao. Chúng nó cắm đầu vào ăn rêu, nhất là mấy con cá Mặt trăng, nhìn chúng nó ăn rêu như mấy con trâu đi cày đang gặm cỏ ấy, nhìn buồn cười lắm.
    Nói chung kinh nghiệm nuôi cá của tớ thì cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Lũ cá nó quý tớ hay sao ấy nên giờ ko có con nào đột ngột ra đi nữa cả.
    Nếu patituchi thích lũ cá của tớ thì tớ cũng sẵn sàng tặng cậu vài con cá cháu (cá bố, cá mẹ để lại cho sinh sôi nẩy nở tiếp)
    Nói về cá tự dưng trong lòng thấy vui vui, ko còn buồn nhiều nữa.
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hì hì, trong cả đoạn của cậu, tớ thích nhất câu này, keke, thế hôm nào cho tớ xin vài cháu đây, mà nè, cháu nó lớn cỡ nào rồi, đừng nói vẫn trong thời gian "sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh" đấy nhá.Tớ đang tính trong tuần này đi mua cá, nhưng nếu cậu đã có lòng, thì tớ cũng chỉ còn biết nói câu "mình xin". Hôm nào bố trí gặp nhau nhỉ? ;;)
    @ all: có bác nào có ý định jảm biên chế cho bể cá nữa không? liên lạc với tớ nhá! Tớ nhận hết
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em ko biết kinh nghiệm của em đúng hay ko nhưng mùa đông tuỳ vào nhiệt độ môi trg` mà để nc trong bể ít hay nhiều...néu quá lạnh thì nên để ít nước thôi vì lúc này cá ko hoạt động nhiều ko thể ngoi lên để thở đc nên phải tạo đk tốt nhất cho cá ko phải bơi mà vẫn có oxi để thở...thêm nữa là nên thả nhiều nhiều rong hoặc mật độ cá trong bể lên cũng sẽ giúp cá qua đc mùa đông lạnh giá này...Đây là kinh nghiệm nuôi cá ngoài trời và ko có dụng cụ hỗ trợ như máy sủi,máy sưởi hay đèn j` j` đó nhé...Cá cũng là động vật mà nên nếu nuôi ở bể kính cá sẽ ko sinh sản giống như hổ bị nhốt trong chuồng vậy nên nếu patituty muốn cá đẻ thì nên xây 1 cái bể xi măng nhé lúc đó cá đẻ ko kịp nuôi phải thả bớt ra hồ ý chứ...À mà trong bể nên giải 1 lượt cát sẽ giữ cho nc trong bể trong veo vì chất thải của cá sẽ hòa vào cát và giữ cho nc'' trong hơn (bể xi măng ná)...bể có cát rồi thì ra hàng mua 1 cọng rong cắt nó ra cắm xuống cát sau 1-2 tháng bể nhà bạn sẽ đầy rong luôn...Chúc vui vẻ...
    @all: có ai cho cá hay bể cá ko nhỉ tớ ôm hết cuồng nuôi cá lắm...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 22/10/2008

Chia sẻ trang này