1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội cá cảnh nào (em tìm mãi mà chả thấy có, nên mạn fép mở topic này)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi patituchi, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình mới mua 10 chú sêcam về nuôi.
    Sao có 2 con nó cứ quấn lấy nhau, lúc thì đối đầu, lúc thì quay đầu đuôi đuổi nhau hình tròn. Hai con này đều dữ, những con khác bén mảng đến là đuổi luôn, rồi lại quay về chiến đấu với nhau.
    Các bạn có kinh nghiệm cho hỏi thế là 2 con đang đánh nhau (chọi nhau) hay là đang ... yêu nhau? Cá sêcam có thể đẻ trong bể kính bình thường được không ạ?
    Gấp gấp, giúp giúp ...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác miêu tả 2 kon cá đó đi để xét xem là cá đực hay cá cái...nếu là 2 kon đực thì tất nhiên là óanh nhau kòn 1 kon là cái thì là yêu nhau thôi ý mà...kòn việc cá đẻ ở bể kính rất hy hữu ...
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hy hữu nhưng mà có đấy, nhà tớ cá vừa đẻ 4 con, keke, nhỏ xúi, thích lắm.
    Nhà sinh vật cảnh đi off hả, qua đó đú nào
  4. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không biết tả thế nào, 2 con đó giống nhau lắm, chắc đều là đực cả vì nó to khoẻ, nhanh nhẹn hơn hẳn những con khác.
    Tối qua về thấy chúng nó bớt đánh nhau rồi. Nhưng mà hình như mặt mũi te tua --- > kết luận: 2 con đánh nhau.
    À, hôm qua mình ra hàng cá mới biết có bọn cá rửa bể mới, màu trắng, vây hồng, mắt hồng, người dài ngoằng như ngón tay.
    Trông bọn này đỡ ghê hơn bọn cá rửa bể màu đen sì sì.
    Đã có bác nào nuôi bọn này chưa?
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cá này là cá mút bể...nó bé xíu như ngón tay mồm cũng toang hoác ra và thức ăn của nó là rong rêu mọc ở bể(nuôi kon này thay cho dọn bể cũng đc)...tuy nhiên thả giun vào nó cũng chén nhiệt tình lắm đó...theo ý kiến chủ quan loài này sống khá là khoẻ..Kòn việc phân biệt cá đực cá cái ko khó lắm bác chịu khó quan sát sẽ nhận ra ngay..cái điều mà luôn luôn đúng ý...
  6. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn bác.
    Cái điều mà luôn luôn đúng em chả hiểu là gì.
    Lũ cá mới nhà em ăn khoẻ, đánh nhau cũng khoẻ.
    Bọn nó gặm tơi tả cả mấy cây thuỷ sinh của em.
    Đêm bọn nó sục cả sỏi để đòi ăn thì phải.
    Thôi, đành chiều nó bằng cách bật điện để chơi với nó.
    Chiều cái bọn này cũng có cái vui
    À, lưu thông tin nhà yêu thiên nhiên rồi, có gì chủ nhật này đi hóng cùng ^^
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ối giời bác ơi chiều mai off rồi mà...kòn cái điều luôn luôn đúng ý...VD: gà trống đẹp hơn gà mái...công đực đẹp hơn công cái...tóm lại là kon đực luôn đẹp hơn kon cái...cá bảy màu đực đuôi sặc sỡ hơn 7 màu cái...ánh trăng, ánh trời, hắc mô ni...vây lưng kon đực dài hơn và đẹp hơn của cá cái...cá chọi cái thì đúng là ko thể xấu hơn nhưng nuôi chọi đực làm cảnh ko cho đánh cũng đẹp phết đấy...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 05/12/2008
  8. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    OFF ở đâu thế em hóng với nào
  9. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại có việc bận nên ko đi off được chán quá cả ngày mai nữa chứ
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    các nhà khác, nhà nào cũng thấy off ẹp, riêng nhà mình thì không, hị hị, có mỗi việc xin cá cũng chưa thành. Nhà tớ, mấy chú cá kưng lần lượt bỏ tớ, còn mỗi con hacmonie, tớ mang tới văn phòng, để chăm cho tiện, nó mà đi, chắc tớ đi theo quá

Chia sẻ trang này