1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CÀ FÊ VỈA HÈ ĐÊ!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NothingToShare, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    HỘI CÀ FÊ VỈA HÈ ĐÊ!

    tớ mới vào đây, thực ra cũng nghe tiếng ttvn lâu rồi cơ mà lần nào vào cũng hoa mắt chóng mặt phải chạy ra vì ........ nhiều box quá, mà tính tớ chỉ có nhắm mắt mà đi chứ hổng thích lượn lờ nhiều!

    hơ hơ.... nói nhiều mà không biết nói cái gì, chợt nhớ ra là tớ vừa đi uống cà fê về! đấy, cái kiểu cà fê cà fáo của tớ đấy, cứ ngu ngu ngơ ngơ vậy thôi, ngồi quán mà chỉ để ngồi, ko biết để làm gì, lúc ôm máy nghe nhạc, lúc lơ đễnh nhìn người qua lại, lúc cắn hạt dưa đến đỏ lòm lưỡi, lại có lúc gặp bạn bè ngồi nói chuyện xong đứng dậy chả hiểu mình vừa nói cái gì mà cười lắm thế... túm lại......... tớ thích ngồi quán cà fê! cơ mà ko phải quán... kiểu Hàn Quốc đâu nhé, ko luxury đâu! cỡ như Sơn 22A Điện Biên Phủ thôi...

    cậu nào thích ngồi quán cà fê vỉa hè ngắm phố kiểu như tớ thì vô đây nhé!
  2. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào bạn Nothingtoshare!Tớ cũng giống bạn, thích ngồi lê la quán cóc. Dưng mà tớ thì hay lê la ở quán vỉa hè Nguyễn Du hơn. Ngồi ở đó những hôm nào mát mẻ, lá rụng tơi bời thì quả là tuyệt! Hoá ra là bạn cũng hay ngồi ở Sơn. Gần đây, tớ bị con bạn rủ rê nên thỉnh thoảng cũng hay ra đó ngồi. Biết đâu lại gặp bạn ở đó. Khi nào ngồi ở đó, mình phải chịu khó liếc ngang liếc dọc xem có đứa nào vừa uống cafe vừa nghe nhạc mới được.Ngoài ra, có một cafe vỉa hè ở phố Đường Thành thì phải (tớ không nhớ rõ lắm, cafe cực ngon, nhưng view thì không đẹp như ở Nguyễn Du hay ĐBP, ngồi vểnh mặt ra đường ý), nhưng lâu lắm rồi không ngồi, chẳng biết giờ này nó thế nào nữa. Khi nào nhất định phải ngồi lại mới được. Híc híc, thèm cafe quá! CHO MỘT NÂU ĐÁ!!!!!!
  3. whitedaisyA

    whitedaisyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gặp khách rồi, gặp khách rồi....
    Tôi cũng cực thíc cafe vỉa hè. Thói quen từ hồi còn Sv giờ vẫn giữ nguyên vẹn.
    Ngồi cafe vỉa hè nhiều thoải mái dễ chịu giờ bắt chui vào bốn bức tường thì dù đẹp mấy cũng thấy chán.
    Trước hay ngồi ở quán của người quen ở ven hồ NKhánh, khi chị chủ quán nghỉ bán thì dạt về Giảng Võ và gắn bó ở đó mấy năm nay rồi.
    Cafe Cây Bàng đổ ở cạnh ks Hà Nội, ai tò mò ra đó ngồi thử xem sao. Cafe uống được, giá rẻ, fục vụ nhiệt tình và nếu ngồi muộn chút(khoảng sau 23h) sẽ có nhiều thứ để xem.
    Cho một đen đá không đường, không đánh bọt và cũng chẳng cần thìa!
  4. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CÓ NGAY! CÓ NGAY!
    hahhha
    nói chung thường thì ngồi cà fê kiểu đó, tớ... ứ cần có bạn! cơ mà điều đó ko có nghĩa là tớ ... chảnh, mà chỉ có nghĩa rằng cái sự ngồi như thế thật là ... thoải mái, đôi khi bạn bè ngồi chung quanh đến là vui, nhưng cũng có khi ngồi một mình vẫn vui, vui theo kiểu vui... niềm vui "xã hội" ý , ngắm phố xá mà lại! đầu óc lơ mơ, lơ đễnh, chả cần phải chú ý đến cái gì. hihihii. tớ thích thư giãn như thế!
    bao h hội mình đông đông, nhất định phải cà fê ... lơ đễnh mới được!
    ý mà, cái kiểu ngó phố lắm khi cũng bắt gặp được nhiều khoảnh khắc ... bùn cười lắm! có khi đi về mà cứ tủm tỉm mãi. con bạn của tớ nó tặng tớ câu hát này (sorry nếu ko chính xác ) ....... "as watching lovers go by, wondering how they start and make it last..."
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hey, nước hồ A-le lại trong xanh rùi đó, chẳng rõ đã gặp đằng ấy bao giờ chưa nhỉ
  6. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là nước hồ Hale lại xanh rồi. Nhưng nói mới nhớ, lâu lắm rồi không ngồi lại vỉa hè Nguyễn Du. Nhớ không chịu được!!! Dạo này mình thay đổi thói quen, lần nào uống cafe y như rằng lại ra Sơn ngồi. Thôi chết, mình bị "đầu độc" bởi con Hằng mất rồi! Không còn "chung thuỷ" như xưa nữa rồi!!!! Hằng ơi, bắt đền này!!!!!!!!!!Hôm nào phải mò ra Nguyễn Du mới được. Nhưng dạo này nóng bức quá làm tớ lười kinh dị, chẳng muốn đi đâu cả. Bình thường chẳng bao giờ tớ uống cafe ở văn phòng. Thực ra thì cũng có, nhưng chỉ để đỡ buồn ngủ thôi, chứ chẳng phải thưởng thức gì. Tớ cũng cóc biết phân biệt các loại cafe như thế nào. Nhưng hôm nọ lỡ lên cơn thèm cafe, pha ngay một cốc cafe tan, uống vào cứ thấy khét khét! Ghét thế không biết! Dưng mà, trong bụng thì lại mừng thầm: Hình như mình bắt đầu biết phân biệt cafe ngon hay dở rùi thì phải!!!!!!!! [​IMG] ha ha ha
  7. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc trên VietnamNet có một bài viết về cafe Hanoi khá hay của một lady người Mỹ thì phải. Trong đó, có mấy đoạn về cafe vỉa hè khá hay, tớ post lên đây cho mọi người cùng đọc nhé:
    "....But my preferred type of cafe is the hole-in-the-wall, street-side, shaded premises, where the menu-free drinks are dirt-cheap, western food isn?Tt served and there?Ts rarely a tourist in sight. Many have Giai Khat emblazoned across their glass doors, which aptly translates as ?oquenching of thirst?.
     
    And so I have become pseudo-Vietnamese and slouch over their impossibly low miniature chairs and tables utilized everywhere. I am served the tra***ional Vietnamese coffee apparatus of aluminum dripper balanced atop a glass, which is submerged in a small china bowl filled with hot water.
     
    I watch the drip, drip, drip of fresh coffee percolating slowly through and when it?Ts finally finished, I loose myself seemingly forever in the stirring through of the dollop of condensed milk located at the bottom. Once this ritual is complete, I sit back and gaze out at the streets all day just like the locals, sipping languidly from my germ-trap of a glass..." - Samantha CoomberP.S: À, khi nào hội của mình đông đông, cafe vỉa hè một phát nhé
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hí, có những lần uống CFVH ngắm mưa ven hồ, chiều nắng dần tắt nhìn người ta tan tầm hối hả ra về. Thú vị quá trời
    CFVH thường ko ngon nhưng khung cảnh thì thoáng đãng vô cùng, thi thoảng vác cốc chạy cop nữa
  9. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Cafe vỉa hè ở Ng Du có cafe 68 Ng Du (Cafe Tuấn) và mấy quán bên cạnh, nhưng nói chung chỉ có cafe Tuấn là ngon và đặc nhất, ngồi cafe ở đây được cái view rất tuyệt, cái phố Ng Du lại có nhiều em xinh tươi lượn lờ hí hí, tha hồ luyện tập nhãn lực. Còn nhiều quán cafe vỉa hè khác như: Thái, Năng, Lâm (các kiểu Lâm), Nuôi, ... chả nhớ hết , mỗi quán có một đặc trưng riêng, nhưng được cái cafe ngon, rẻ và bổ khà khà. Ngày trước ít ngồi cafe vỉa hè, nhưng từ vài năm gần đây thấy ngồi uống cafe vỉa hè có rất nhiều điều thú vị, một cảm giác gần gũi và mang lại nhiều cảm xúc mới.
    Vừa chạy qua Lâm ngồi vỉa hè nhâm nhi cafe với ông bạn, hôm nay HN mát mẻ hơn nhưng vẫn còn oi quá. Làm cốc cafe đen đá đêm về xem đá bóng cho máu .
    Hôm nào các bác ngồi đâu thì báo cho tôi biết với, bác nào còn quán vỉa hè nào đặc sắc post lên anh em tham khảo ??!!
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác nhulong đây ngồi cafe Tuan nhiều chưa nhưng trước đây tôi ở hà nội tôi và người iu cũng thường xuyên ngồi đó.Nhưng bây giờ chỉ còn người iu tôi ngồi đó nhưng không phải tôi mới bỏ mẹ chứ.Tôi có một kỷ niệm ở cafe Tuấn như thế này"Hồi đó lần đầu tiên tôi ngồi Tuan cafe,do lâu ngày tình cờ gặp lại bạn cũ(đi ngang qua đó-gọi vào).Mải miết nói chuyện mà 2 thằng uống có 2 ly cafe mà ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ.Đang mải buôn thì Mr.Tuan ra cầm 2 ly cafe đổ đi(chỉ còn mỗi đá) và kêu dọn hàng không bán nữa.Thế là 2 thằng kêu tính tiền.Bác có biết Mr.Tuan nói gì không"*** cần lấy tiền".Kha`kha`kha` về sau mới biết Mr.Tuan say rượu nên thấy 2 chàng ngồi lâu quá nên bực mình.Hú vía.

Chia sẻ trang này