1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CÀ FÊ VỈA HÈ ĐÊ!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NothingToShare, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, tôi cũng hay ngồi cafe Tuấn lắm , nhất là buổi chiều tầm 5h30-6h. 2 tháng gần đây ko ra đấy ngồi uống, vì lý do cá nhân , ông anh tức ông bạn ngồi uống cùng mình nên bảo là mày ra thì anh ko bán, ngồi đấy mà uống nước lọc ngắm các em thì thà chạy ra chỗ khác uống cafe hì hì . CHắc thể nào ra nhìn nhau dễ nhận ra ng quen thôi, ai hay ngồi uống ở Tuấn chả vài lần gặp nhau.
    Ờ mà ng yêu bác bây h ngồi với thằng khác ah, để hôm nào ra ngó cái hí hí
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  2. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tớ rất thích ngồi ở Nguyễn Du, nhưng mà mỗi lần đến là lại ngồi ở các hàng khác nhau, vì chả biết phân biệt thế nào cả. Túm lại là hàng nào cafe ngon nhất, hàng ở giữa hay hàng ở 2 bên, các ấy chỉ cho tớ với. Với lại, thực ra điều thích nhất không phải là cafe mà là được ngồi ngắm đường, ngắm phố, được... ngồi cái ghế mây thấp tịt, doãi chân thoải mái mà chẳng sợ bị... soi. Hôm nào hết ghế mây thì tớ hậm hực lắm, mất cả vui. Thế cho nên, lúc nào cũng nằng nặc chú (bác) chủ nhà lấy cho bằng được một cái ghế mây để ngồi, mặc dù nhiều khi cái ghế mây đấy trông thảm không chịu được.Tớ cũng thích ngồi cafe ở gần Đền Quán Thánh, nhìn ra Hồ Tây, đặc biệt là những hôm mùa đông, thật rét vào, ngồi ngoài vỉa hè nghe gió rít vù vù bên tai, lạnh buốt cả tay mà vẫn thích. Nhưng nói chung tớ rất ít khi ngồi ở đó. Thường chỉ 1, 2 lần một năm, đặc biệt là mỗi lần 30 tết, đi chợ hoa Quảng Bá về. Trời rét thấu xương, làm một ngụm cafe ấm ơi là ấm lấy lại thân nhiệt bình thường. Những lúc ấy, chỉ muốn ngày nào cũng là tết, để được hưởng cái không khí yên bình mà cả năm Hà Nội chẳng bao h có được!  Tớ cũng thích lê la ở các quán chè chén vào mùa đông. Hồi trước văn phòng cũ gần một loạt quán nước chè. Cứ ăn cơm trưa xong là mấy anh chị em lại ra ngồi lê la quán nước. Uống một ngụm chè nóng rát cả lưới, xong lấy cốc chè nóng lăn qua lăn lại trên tay, áp vào má thì chẳng còn gì sung sướng hơn! Nhưng mà, văn phòng mới bây h hiện đại hơn, chẳng có hàng chè chén nào để mà lê la nữa. Híc, chán quá!!!!!
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ khoái mỗi lâm , có khi cũng biết nhiều chỗ khác, nhưng căn bản đấy là quán đầu tiên biết và có nhiều kỉ niệm nên chả có hứng đi mấy chỗ khác .hơn nữa, lâm có cách bài trí nửa như 1 lớp học , nửa ko , thích cái cách tranh lộn xộn. ` lần hẹn người bạn ở lâm , rút cục mình ngồi 1 lâm , hắn ngồi cũng 1 lâm , cách nhau có mấy nhà hẹ hẹ.
  4. SadJude

    SadJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bố này thích uống cà phê hay thích ngồi vỉa hè hơn. Thường thì những quán cà phê cho khách ngồi vỉa hè thì cà phê không ngon. Thế thì tôi thà mua mấy nghìn bỏng ngô, mang cái ghế ra vỉa hè ngồi cho xong. Cà phê vỉa hè mà ngon, theo tôi được biết là cà phê Lâm 91 Nguyễn Hữu Huân ( Ko phải Lâm 60 ). Nhưng cẩn thận bọn dân phòng thỉnh thoảng đi đuổi đấy nhé.
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trc tớ hay ngồi ở cà fê Quất Trúc Bạch , vào tầm sáng 8-9h và chiều tối . Bây giờ không nhiều thời gian thành ra thỉnh thoảng trong ngày lại chạy từ tầng 6 xuống tầng 1 nhanh nhanh làm cốc nâu cho đỡ thèm rồi lại té lên , bây giờ còn rất ít những lần ngồi ngắm street và mọi thứ xung quanh , quả thật tiếc . Nói chung mỗi lần ngồi vỉa hè cafê ngắm đường thường thì lại thấy mình fát hiện ra điều gì đó vô cùng mới với những thứ mình thường thấy trong một ngày bình thường , nhìn , cảm giác và cười ...
  6. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhầm nhọt thế nào ấy chứ ???!!!! Mà cafe Lâm ở 90 NHH mới mở được có vài tháng, cafe có khác cafe Lâm 60 1 chút, được cái phục vụ tốt hơn bên Lâm 60, nhưng vẫn thích ngồi ở Lâm 60 hơn, mặc dù nhiều lúc phục vụ như cục fìn ! Mà bây h nhiều quán vỉa hè cafe cũng khá ngon, ngồi uống cũng hay !
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích uống cà phê. Vỉa hè hay gì cũng thích.
    Các bác coi cái này
    http://www.comp.nus.edu.sg/~nguyent4/tra.doc
    rồi gởi về
    nguyenbinhdi@yahoo.com
    Gium em nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
  8. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, lâu không vào thấy mọi người vui ghê!
    ừ nhỉ? tớ cũng không biết là tớ thích ngồi vỉa hè hay thích uống nữa. có lẽ vế đầu tiên hơn. nhưng vế thứ hai cũng không thể thiếu được! coi như đây là đặc trưng của cái hội này đê, để phân biệt với vô vàn cà fê hội khác! (cục bộ tư tưởng quá! hehhe!)
    nghe các cậu tớ cũng tò mò. nào Quất, nào Tuấn,... nhưng mà để tớ kể cho các cậu nghe hôm tớ và 1ThuyNgoc9 đi uống ở Nguyễn Du. Sau khi tớ thả người cái uỵch tưởng ngã bổ ra đằng sau lên cái ghế mây thấp một cách đáng ngờ (rằng trước đó nó đã phải quá sức với một cái mờ ông (mông) quá khổ!), tớ bắt đầu bị muỗi đốt! chỗ ý tối bỏ mama bạn ThuyNgoc ạ! đã thế còn lấp sau mấy cái thân cây to uỳnh nữa.
    sau đó thì tớ nhìn sang bên kia đường. lần này tớ không ngắm phố nữa vì quả thực phố Nguyễn Du không nhộn nhịp lắm. mà tớ ngắm hồ. một đôi phi lên vỉa hè bờ hồ. anh chị khoá xe. lượn ra ... ghế đá. tớ đếm đúng 1 . 2 .3 .4 .5 xong thấy anh lượn lại, mở khoá xe và hì hục đẩy xe lại gần cái ghế hơn! (thời buổi này, bít sao!) vẫn không được, cỏ dày quá! tớ nhìn thằng cha loay hoay đến ... phát chán thôi thì không thèm nhìn nữa. hic. (cơ mà loay hoay với ... cái xe ý ạ! )
    quá là vớ vẩn khi ngồi ở đó. một là tối. hai là buồn. ba là .... rất có nhiều thứ nhìn mà dễ gây... bức xức! () cuối cùng thì sau khi hội đủ các "tiêu chí lý tưởng" xong tớ quay ra... nhớ người iu cũ! nhục thế chứ! tớ lôi điện thoại ra, bắt đầu soạn những kí tự đầu tiên sau khá nhiều tuần yên ắng. rồi gửi. rồi không gửi được. rồi mãi mới gửi được. rồi im lìm không thấy reply. rồi tức. rồi gọi điện. rồi không thấy nhấc máy....... ôi cái trường đoạn ... chó chít ! ---> tất cả chỉ vì cái chỗ tớ ngồi, tức cà fê Nguyễn Du!
    dù rằng vì thế mà hôm sau chúng tớ (tức tớ và "anh ý") có lí do lí trấu để ... nhời qua tiếng lại là gây hậu quả là một cái lunch nhưng dù sao, hic, tớ sợ ngồi ở vỉa hè Nguyễn Du lắm!
    thử hỏi ngồi trong quán với 4 bức tường thì làm sao bị tác động tùm lum thế được chứ?
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hè hè, đúng roài, cái lần hẹn nhầm chính là 90 với 60 đó, hik, ai mà bit nó mới mở quán mới, hẹ hẹ , dưng mà bác này nói đúng , tuy phục vụ bên kia chả ra giè dưng mừ vẫn khoái lâm 60, đỉnh cao nhất, hẹ hẹ, mà chả hiểu sao lần nào đến cũng đc nhìn cảnh chị chủ ngồi đếm cọc xiền dày bự vừa nhâm nhi vừa mơ màng 1 ngày nào đấy cọc xiền đó bay qua bàn mình he he
  10. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    He he, ai bảo ra cafe Ng Du vào buổi tối. Nên ngồi uống ban ngày, vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối, chứ còn ngồi buổi tối hẳn ngắm mấy em ỡm ờ đi lại mà phát chán hé hé . Mà nếu có ngồi buổi tối thì nên ngồi mấy quán ở phía dưới , mạn 86 hay 85 gì gì đó, có mấy quán cafe buổi tối có nhạc nhẽo cũng tàm tạm, ngồi cho có không khí ! THôi lần sau rút kinh nghiệm hề hề!
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !

Chia sẻ trang này