1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các ác nhân, giúp em ca này!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KakaAc, 04/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, em xin trình bày hoàn cảnh thế này.
    Nói sơ về gấu: Ngoan, xinh, ít giao tiếp bên ngoài, khá là tự chủ, không thích gượng ép (vd hẹn T7 đi chơi nhá.. thì em ý nói là chưa chắc, còn có những việc quan trọng hơn đi chơi) [r23)]
    Em là 1 thằng cũng tạm ổn, cũng có tí kinh :D

    Em bắt đầu kua em ý từ hơn 1 tháng trước.
    Sau buổi hẹn hò đầu tiên, mọi thứ đều ổn.
    Thế nhưng sau thời gian đó, việc hẹn em ý cuộc khác khó lắm ạ. Một phần em ây bị đau + bận bịu gì đầy ko đi được (giai đoạn này khoảng 3 tuần)
    Sau đó thì em có call, nhưng có vẻ giữa 2 đứa có vẻ giãn ra. Đến đây thấy tình hình có vẻ ko ổn nên em rút binh, bơ đi 2 tuần và bắt đầu tấn công lại.
    Theo các bác em nên tấn công quyết liệt hay nằm vùng nữa ạ??? Hay nên tiến tới như thế nào? [:P]

    Gấu đi học 2,4,6 dạy thêm T3,7. Nên thực tế thời gian gặp em cũng khó. Khá là cổ điển, nên em chả dám làm nhanh, sợ em ấy sợ. [r23)]
    Mà hiện tại lâu quá em thấy ko ổn. Em kết nổ đĩa rồi ợ [r32)]

    Nhờ các bác [r2)][r2)][r2)] Các bác đừng dự là tạch, rồi kua em khác [-( tại em kết em này quá rồi.
  2. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo như cậu kể thì tớ lại thấy cuộc hẹn đầu tiên chỉ ổn theo nghĩa thơngthngd, còn cái cần thì chả ổn tí nào cả. Chắc đến 99,99% là cậu không phải tuýp người em ấy thích, chứ chả phải lý do bận mới đau đâu :) Gái mà nó đã thích thì kiểu gì họ cũng thu xếp được hết :D
    Vậy nên, nếu như cậu đã kết nổ đĩa rồi thì cứ mặt dày mà cưa tiếp thôi, cũng không phải mọi trường hợp các đôi đều thích nhau ngay từ ban đầu. Chúc may mắn nhé :D
  3. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng đoán thế, nhưng gặp lần 1 thì chủ yếu nói chuyện vui thôi mà bác. Có lăn tăn được gì đâu.
    Buổi đầu thì em cf rất ổn. Chả hiểu sao..
    Mà em ấy đau thiệt á bác, còn bận thì em chả biết.
    Em cũng biết gái đã kết thì hẹn là dễ rồi. Nhưng em này không care việc đi chơi vs zai, ko có em nó vẫn sống ổn như 20 năm về trước =(( Trước giờ hình như em nó chưa cặp vs ai..

    Mặt dày ko phải style của em [r23)] Nhưng chắc cũng chiến thoy ợ
  4. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    kiếm mối khác đi, vài tháng sau quay lại chiến tiếp
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    cũng có tí kinh cơ à,
    thế đến ngày chưa
    :)
  6. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [:P] bác cứ đùa, tư vấn đàng hoàng cho em đi [r2)]
    Ca này qua,em lên làm review hoành tráng [r32)]
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thông tin ít thế ai mà xử lý cho bác được. Ít ra bác cho thêm thông tin ngoài lề là bác sms gái có hào hứng trả lời k, hoặc bác nói chuyện với em í, em í có hay cười k, có nói chuyện lại với bác nhiều k. Còn nếu k bác ra chợ mua chai thuốc LIỀU về mà dùng thôi :)).
    Mà Gấu của bác bị đau là sao?
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đọc bí kíp cho lắm vào rồi tẩu hỏa nhập ma
    Mới quen, gặp gỡ vài lần đã đòi lặn tạo khoảng lặng =)). Làm như này chỉ tổ để gái nó tưởng mình không nghiêm túc, đong chơi bời theo kiểu được thì được ko đc thì bố cũng đek cần. Bắt đầu oánh đồn mà cứ nằm rình rập không tấn công thì đến tết congo.
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mịa, anh nói câu này sợ chú mếch lòng, chú đã tự phụ rằng chú là một thằng có kinh thì chú cũng hao hao giống bọn đàn bà rồi, mà đàn bà với nhau chẳng lẽ chú không hiểu tâm lý chúng nó.

    Người ngoài nhìn phát biết ngay là gái nó cũng chẳng thích thú gì lắm với chú. Cho chú một cơ hội rồi nhưng có lẽ chú không tận dụng được. nên nhớ: không có lần thứ hai để tạo lại ấn tượng ban đầu.
    Một khi gái nó thích thì chú rủ phát nó đi ngay, thậm chí là nghỉ một buổi dạy để đi chơi với chú, nhưng nó lại từ chối chú, bởi vì sao? bởi vì chú chưa cho nó thấy được điểm khác biệt giữa chú và những thằng gà khác xung quanh nó.

    Chú phọt thêm ít thông tin nữa thì anh em ở đây thì mới vấn véo được.
  10. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em lạy bác. Tại thời gian đó tiến mà ko tiến, lùi cũng chả lùi @-)
    EM thấy ko ổn nên rút về, chứ theo đuôi em nó thì kết quả cũng thế thoy ^:)^
    Ca này khó, vấn đi bác [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng biết là em ấy ko mặn mà lắm rồi. :((Thế mới vác lên đây chứ :((
    Bác cần thông tin gì? Nói thật chứ ca này em thấy cũng mong manh =((
    Nhưng ko chiến ko đc.. Làm sao em giành lại thế chủ động đây?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sms ko hào hứng ợ. Căn bản là em nó suốt ngày ngủ, tin nhắn tới thì cũng nguội rồi.
    Nói chuyện ổn ạ, có cười.
    Nhưng lần này em chả hiểu sao nó cứ mập mờ :((
    Em dự định cứ chiến theo kiểu bad boy ấy, ra sao thì ra. Từ từ cũng ko ổn rồi [r23)]

Chia sẻ trang này