1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các ác nhân, giúp em ca này!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KakaAc, 04/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sms gái trả lời bình thường ợ. Căn bản là em nó suốt ngày ngủ, nên tin nhắn đến thì cũng đã nguội =((
    Nói chuyện thì em ấy có cười, nhưng chưa thấy có gì đặc biệt
    Bị đau là bị bịnh, cảm cúm, nhức đầu ấy bác [r32)] Em ờ miền Nam mà

    Em dự là cứ chiến theo kiểu bad boy ấy. Cứ lẩn quẩn thế này cũng ko ổn \:D/
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Thế này còn chẳng ăn ai mà còn đòi bad boy j nữa? :)) Trước cũng có đợt jai rủ mình đi chơi 3, 4 lần liên tiếp thất bại nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn trở thành bạn trai mình, ke ke. Nhưng đấy là do mình bận thiệt chớ ko phải là không thích nên từ chối. Với lại tuy từ chối gặp vài lần nhưng lần nào gặp bọn mình nói chuyện cũng vui vẻ lắm.

    Nói chung thế này thì chưa có j đặc biệt. Cho thêm ít dữ liệu về ngoại hình, học vấn, gia cảnh, khả năng tài chính và tính cách của bạn đi thì mới vấn tiếp được. ;))
  3. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình
    Ngoại hình: đẹp zai thì ko dám nhận, nhưng theo kiểu baby ấy ợ [:D]
    Học vấn: Ftu
    Khả năng tài chính thì bình thường, nghèo ko nghèo nhưng giàu thì lại càng không, Sv mà [r2)]
    Tính cách: hòa đồng, dễ chơi, dễ yêu, dễ ghét [r32)]
    Vấn cho mình đi bạn :x kết quá rồi [r2)] Liều thì ớn quá @-)
    Ý bad boy tức là cứ vậy mà chiến, show off, chơi bài ngửa ấy [:D]
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ơ
    chú này cùng đồng môn với anh à
    :)
  5. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác này là K mấy? [:D]
    Em K48, mà bác vào vấn đề chính cho em đi [r2)]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là như thế thì bạn có thể hy vọng tiếp. Có vẻ 2 bạn gặp gỡ nhau chưa nhiều nên chưa xây dựng được nền tảng gì mấy --> rất khó để nhận định. Hơn nữa bạn ấy lại bận rộn như vậy, thì chắc thời gian này có nhiều cái để quan tâm. Thế ko có nghĩa là ko cần giai mà chỉ là bạn phải kiên nhẫn thôi.

    Theo mình thì bạn nên tìm hiểu thời gian biểu của bạn gái này, rồi theo đó mà tìm cách rủ đi chơi. Đã biết lịch rồi thì hãy tránh những buổi nào bạn ấy bận, ko lại bị từ chối thì rách việc. Chú ý hẹn sớm sớm 1 chút, trước 2-3 ngày để gái còn sắp xếp, chứ ko nên chơi kiểu hứng lên rủ tối nay đi chơi nhé (nhỡ đâu ng` ta đã có hẹn sẵn rồi). Ngoài ra nếu có FB thì tìm hiểu xem ng` ta có đi dự events nào ko, và nếu rảnh thì "tình cờ" xuất hiện trong những dịp đó, coi như tận dụng cơ hội để gặp. Nhớ rằng lúc gặp phải chuẩn bị sao cho đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất 1 chút nhé, hì hì.

    Nếu 2 bạn chưa thân thiết lắm thì ko nên nhắn tin nhiều (vì chưa có nhiều kỷ niệm và chưa tìm ra đc nhiều điểm chung mà cứ nhắn hỏi đang làm j đấy nọ kia thì sẽ rất nhạt). Nếu gái này chăm chỉ online thì nên tăng cường chat (nhưng mỗi lần đừng kéo dài quá lâu - trừ khi nói chuyện quá hợp nhau, quan trọng là phải vui). Lúc chat thì cứ xoáy vào những sở thích, mối quan tâm của gái nào mà hỏi thăm. Lúc nói chuyện thì cái quan trọng ko hẳn là bạn chém gió đc những j, mà quan trọng là bạn phải biết lắng nghe, lúc nào cần lên tiếng thì lên tiếng, lời nói phải có trọng lượng, tốt nhất là pha chút hài hước. Đặc biệt chú ý lúc nào gái tỏ ra yếu đuối mệt mỏi thì phải tranh thủ quan tâm ngay (thường ngày thì có chừng mực chút thôi, đừng có suốt ngày nhắn tin hỏi han rủ rê như kiểu rỗi hơi ko có việc j làm chờ gái ban phát ân huệ cho 1 vài lời thăm hỏi). Những lúc đấy bạn sẽ rất dễ ghi điểm trong mắt gái.

    Ngoài ra, nếu gặp được thì bạn cần có những cử chỉ quan tâm nho nhỏ nhưng tinh tế. Ví dụ đèo gái thì gạt cái để chân cho bạn ấy, thấy bạn ấy xách cái j nặng 1 chút thì chạy ra xách hộ ngay, mở cửa cho bạn ấy lúc vào quán cà phê (phải làm thật tự nhiên, như là 1 thói quen của ng` lịch sự, chứ ko phải kiểu lăng xăng lấy lòng ng` ta nhé ;)).

    Tạm thời thế đã. Chưa có dữ liệu nên mình chỉ nói đc đến thế thôi. Cần thêm thông tin về gia cảnh, tính tình, sở thích,...của cô bé này.
  7. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uk, thanks bạn nhá [r32)]
    Cơ mà mình có nên chơi bài ngửa với em ấy ko nhỉ? Đang phân vân [:D]
    Chơi bài ngửa dễ đứt tay lắm ^:)^
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    anh K hơn chú kha khá,,,
    mà chú ở trong nam hay bắc đấy nhỉ

    trở lại vấn đề, anh cũng ko biết tán gái thế nào thì vấn véo zề \:D/
    cơ mà vụ chơi bài ngửa chú nói là định làm gì, con gái ngoan mà gặp bài ngửa là dễ sợ chạy mất dép , chú cứ từ tốn thôi
  9. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em ở trong Nam nhá [:D] Đang vật vã với cái môn Giao dịch với Vận tải đây [r23)]
    Gái ngoan khổ quá bác, làm gì cũng sợ [r23)]
    Chơi bài ngửa, ý em tức là show off cái sự chân thành, tấn công nhanh, chính thức từ bây giờ sẽ theo đuổi e ý.. [r2)]

Chia sẻ trang này