1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác, cao thủ sát gái như mình lại bị dính hậu quả bởi nước mắt của nạn nhân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 17/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đầu lạnh, tim nóng là đang nói đến tr.hợp cưa cẩm đục đẽo, cần giữ lý trí cho vững dù gái có thì thầm hay gào thét bên tai; lý trí vững thì mới "chộp" thời cơ đc hoặc là biến nguy thành an, tệ hơn là tỉnh táo biết đường mà dzọt lẹ.
    Đến giai đoạn yêu nhau rồi thì ko còn dùng đến "đầu lạnh tim nóng nữa" mà là phải sống thật với tình cảm của chính mình, bởi vì "tuồng" lúc này đã hạ màn, diễn nữa ai coi? một bài nghe riết chán

    Điều chú nhóc chủ top bảo là cao thủ mà bị vướng vào nước mắt nạn nhân là 2 vđề ko dính líu gì đến nhau cả.
    1. Cao thủ tự sướng
    2. Dính vào nước mắt (ở gđoạn chưa yêu) là 1 thằng nhóc ngu muội tập tành làm cao thủ. Các chú kiểu này chẳng đi đến đâu cả vì ko có chiều sâu tâm hồn cũng như phải biết NGHE trước khi biết NÓI

    Nước mắt là thứ vũ khí vô cùng nợi hại, nhưng phải dùng cho đúng người, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh cũng như phải khóc "chân thành". Chuyện chưa gì (vì chưa yêu) mà khóc thì hoặc là đứa tâm thần có vấn đề hoặc là 1 đứa van xin tình cảm.
    Chưa đủ trình để phân biệt đc đâu là khóc thật đâu là giả mà tự xưng là cao thủ thì đúng là.. cao thủ thật
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu là tốt rồi. Vậy cố gắng lựa chọn cho mình đối tượng phù hợp nhất để đi xa hơn nhé. Chúc bác thành công.
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    bác ah em câu dính roài, nó yêu lém, mà lúc đó em ko yêu dù nó tưởng em yêu nó, nó khóc một cái dù vấn đề gì là em bó chiếu như tinh thần topic, cám ơn bác cho em kinh nghiệm, cá em nhiều lém mà em tổn thương dù biết trước hậu quả do mấy giọt nước mắt[r2)]
    p/s: sẵn hỏi bác trên là em tự give up tình yêu thật sự của mình thì em có là đàn ông ko, vì em điên tình quá chịu ko nổi=((=((=((
  4. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nhạt
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Nhạt theo bác ở trên. Bác chủ bắt đầu có những câu hỏi khá mâu thuẫn rồi đấy. Lúc nào cũng kêu mình sát gái rồi bây giờ lại kêu em điên tình quá là sao? Hay bác còn vướng mắc, uẩn khúc gì khó nói thì bác cứ nói thẳng ra xem nào =) Dzai mà cứ thế này gái nó cười cho ê mặt =)
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    bác trả lời dùm em nhé... 30 tuổi roài, các mối tình đã qua toàn là mình đi giăng câu rồi trúng đòn nước mắt sau đó là yêu, lần này cũng giăng câu nhưng là yêu thật sự chứ ko câu tình cảm... give up với một nữa của mình có phải là đàn ông ko... trong xử thế mình rất nam tính[:P][r2)] nhat giúp em
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lòng vòng thế, muốn giúp gì ở đây? Nếu lần này yêu thực sự thì bác bỏ thời gian ra, chăm sóc cho cô ấy hơn là ngồi hỏi qua hỏi lại mỗi vẫn đề này. Chẳng hạn hôm nay cuối tuần, mời đi ăn tối rồi xem phim, để cho tình cảm gắn bó hơn. 30 tuổi rồi phải biết làm những gì đáng chứ, đúng không nào. Bác bớt suy nghĩ về những giọt nước mắt đi, thêm vào đó là học cách chăm sóc.
    Lớn rồi, hỏi 1 lần là đủ, cứ lòng vòng mãi. Mệt.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    ok, tui sẽ ko give up... 1 con gà lần đầu tiên làm tui hỏi nhìu người quá và làm mất ngủ đếm đến giờ là 5 ngày[r2)] theo kinh nghiệm của bác qua mức độ mình viết thì gà có yêu tui hem... dạo này tui hơi xui tùm lum chuyện gia đình - công việc - tiền bạc - tình cảm, các bác giúp em em có ở HN mời cafe các bác
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đang thời gian cưa cẩm mà 5 ngày mất ngủ là không đáng. Còn yêu hay không cái này phụ thuộc vào bác, chứ mọi người không thể đánh giá tình cảm gà của bác qua những dòng chữ. 30 tuổi rồi phải biết đối phương như nào, và nói với bác ở trên rồi là học cách chăm sóc người khác đi đã. Còn lý thuyết mãi chỉ là lý thuyết thôi bác. Phải biết đối phương như nào, chẳng lẽ một thằng đàn ông 30tuổi không cảm nhận được tình cảm của họ đối với mình sao?
    Bắt đầu ngay từ bây giờ, sms mời họ đi ăn tối và đi cafe. Sẽ nhận được tình cảm hơn là ngồi đây. =)
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    nhờ bác giúp nên em ko give up, em đã cò chiến lược và kế hoạch ( do bác động viên là em sáng tạo ngay) cho người ấy vào tuần sau;)) chân thành cảm ơn bác... gà này bị em lừa cảm xúc nhiều lần, mỗi lần em lừa nó đẹp lắm như em nghĩ về nó lẫn mặt tính cách, em sẽ học cách chăm sóc người khác... vạn sự nhờ box 2004 cũng vậy[r2)] thật sự tính em nhẫn nhục nhưng lại muốn ôm gà này bằng sức mạnh của con quái thú lẫn kiến thức thật của mình... chia sẽ tình củm với em nhé... bị đột phá quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này