1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi các bác chỗ ngủ kiểu tabalo ở Washington DC

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi xoxoxo, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hỏi các bác chỗ ngủ kiểu tabalo ở Washington DC

    cuối tuần em lên trên đấy lấy Visa sang châu âu đi xe Bus của bọn Greyhound 800 miles tận 140$

    xe bus thì nó đỗ ngay gần Metro em muốn hỏi các bác nếu đi bus hoặc metro thì tới khu nào để ngủ qua đêm ạ .... càng rẻ càng tốt ngủ với vài chục người cũng được ko cần tắm đâu em bẩn quen rùi

    + với 2 ngày cuối tuần các bác khuyên em đi chơi những chỗ nào ?

    +13049722947
  2. rome81

    rome81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    sao bác không contact mọi ngưừoi trứoc , chưa có ai nhận lời giúp bác a"? sinh viên trên DC nhiều lắm mà . Theo kinh nghiệm của em trên diễn đàn này thì những yêu cầu giúp đỡ kiểu này ít ngưừoi reply lăm. dân qua US em thấy học hành nhiều ,mà cũng chỉ vậy , cũng chán lắm . đếch có cái khả năng tụ tập bầy đàn giang hồ và mạo hiểm , thích nghi làm quen với ngưừoi lạ . được 1 cái học mà mát gần hết những bản năng khác.
    ai đó giúp bác này đi kìa , tạo được quan hệ với những dân lang bật như bác này chỉ có lợi thôi , không thiệt đâu .
    bác hay ai mà có công viẹc qua California cần chỗ ngủ đêm hay hỏi gì nếu 1 tiếng lái xe trong bán kính của Garden Grove thì cứ Pm cho em , khỏi cần post lên diễn đàn .em đang về VN chơi nhưng bạn bè em có đủ để giúp .
    nhắn em vào Ym : allroadsleadto_rome
    phone cua em bên US : 401.699.5683 ( nếu gọi thì 4 tháng nữa )
    chúc bác thượng lộ bình an .
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Đó là lối sống khôn ngoan, có truyền thống, có bản lĩnh.
    2- Họ không mất bản năng tốt đâu, mà còn trau giồi thêm nữa đó.
    Bạn chưa học Psychology nói về "group think" sao? Đó là hiện
    tượng đua đòi bầy đàn, rất nguy hiểm của những đứa trẻ chưa có
    bản lĩnh. Trên đời, ai có bản lĩnh thường không a dua và tụ tập đâu.
    Người lão luyện cũng không thích mạo hiểm và người lạ, chuyện lạ,
    mối làm ăn lạ, sau khi đắn đo cân nhắc không thấy cái lợi bù hại ở đó.
    Đường đời nhiều cạm bẫy cho những con chim non ra ràng lắm. Có những
    cái bẫy chỉ lừa vài chục vài trăm đôla, nhưng có những cạm bầy lấy
    đi cả cuộc đời. Tốt nhất, những ai chưa tự kiếm tiền cho mình đi học,
    thì đừng nên tụ tập với nhau làm gì.
    Còn chuyện ngủ qua đêm như bạn tưởng tượng thì không có, nếu bạn không
    muốn đóng vai HomeLess, tìm xó vắng mà ngủ. Cẩn thận kẻo đụng độ bọn
    nghiện, bọn ma cô, mua bán ***, hay bọn chấn lột đấy nghe.
    Còn chuyện tìm chỗ đi chơi, thì vào Yahoo Map mà tìm.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    @ xoxoxo
    Đây là link của HI ở DC. Bạn có thể vào đó xem bảng giá, đặt chỗ
    http://www.hiwashingtondc.org/rates.shtml
    Với 2 ngày cuối tuần có thể chọn một ngày đi dạo phố thăm quan Nhà Trắng, tượng đài Lincoln, v...v Một ngày thăm quan các bảo tàng. Ngoài ra ở ngay sảnh của HI có các tờ rơi cho các tour cuối tuần, nếu ngại đọc và lười thì có thể đi theo tour.
    @ romeo81
    Bạn đã đi được đâu ở nước Mỹ và đã đi được đâu ở Việt nam và đã đi được đâu ở trên thế giới. Ăn chơi đến đâu, nhậu nhẹt đến chừng nào? Không nên nhận định bừa bãi, phát biểu vô thức như thế.
    Bạn rome81 thì "em chã" quá, còn bác Codep thì cẩn thận quá. Nói lăng lung tung phát biểu bừa bãi như bạn romeo81 không nên, nhưng sống khép kín quá cũng không tốt. Đôi lúc cần phải biết "nếu đi hết biển" thì là gì?
    Đã là sinh viên nên cố gắng đặt mục tiêu như sau: " Bốn năm đại học, 50 tiểu bang". Phương tiện di chuyển là gì - Greayhound Summer Pass with free hop on, hop off.
    Chỗ ngủ là đâu? Nếu là thành viên của YMCA, brotherhood, sisterhood thì sẽ tiết kiệm được tiền ăn ngủ. Nếu không sẽ có các lựa chọn khác như Hosteling Int''''''''l, motel
    Nếu nhờ được các bạn bè sinh viên cho tá túc dùng túi ngủ tối ngả lưng trong phòng khách thì tốt.
    Mình cũng đã đón bao nhiêu bạn du học đến nhà mà hoàn toàn quen qua mạng và cũng đã ngủ nhờ nhà nhiều bạn ở nhiều nơi trên thế giới mà cũng hoàn toàn chỉ quen biết nhau qua mạng. Cuộc đời đôi lúc cũng nên take risk, chấp nhận rủi ro bác Codep ạ.
    Vấn đề gì cũng có hai mặt, có cái hay và cái dở. Cẩn thận dò dẫm từng bước, không chấp nhận rủi rõ cũng có cái hay, nhưng ngược lại sẽ mất khả năng linh động và ứng phó khi chẳng may có sự thay đổi lớn trong cuộc đời hoặc đánh mất đi nhiều cơ hội, mà cơ hội thường đi với rủi ro.
    Một trong những thú vui sống ở Mỹ đó chính là road trip. Let''''s hit the road and you ''''ll be free!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 12/11/2008
  5. CongTuChat

    CongTuChat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep luống tuổi nên cẩn thận cũng phải. Còn tuổi trẻ thì nên mạo hiểm cho biết đời là thế nào. Nói đến cẩn thận, không biết bác Codep có súng ống gì trong nhà không? Thiên hạ đang đổ nhau đi mua súng hạng nặng (assault rifles, khong duoi $1000/cay) mặc dù kinh tế đang khó khặn vì nghe đâu Obama có thể cấm người dân mua súng hạng nặng.
  6. ciaobella11609

    ciaobella11609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Biết xoxo là ai rùi nhé, hihi. Thi cái bằng lái xe đi em, đi đâu xa thuê xe mà đi cho tiện, còn chị nghĩ nếu lên đó thì thuê cái motel nào ở tạm đi em, đắt hơn so với ngủ bụi, nhưng an toàn hơn.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày xưa tôi từng mạo hiểm đứng ra tổ chức đóng thuyền vượt biên
    và mình là tay lái chính. Thuyền của tôi đã đến Đài Loan và cuối
    cùng đến HongKong. Đến đây, thuyền đã có 3 lái thuyền sành sỏi.
    Lúc mới đến Mỹ, tôi đã 40 tuổi, một mình đi học đêm qua khu da đen,
    nghe người ta khuyên thì mới biết sợ nhưng vẫn cậy đôi chân chạy
    đường dài của mình ăn đứt bọn Mỹ béo. Trong nhà mình, mùa hè tôi mở
    toang cả các cửa, không chịu nghe lời khuyên. Bọn xấu thấy nhà mở
    toang cửa chắc cũng không dám mạo hiểm.
    Bây giờ thì tôi chẳng phải là cẩn thận, mà là lười. Tôi đã có vợ con,
    và cách sống của tôi hoàn toàn do vợ chỉ đạo. Lười quá nên không có
    ý chí làm lãnh đạo nữa là taking any risk.
    Trong nhà tôi, không có chó, và không có súng. Nếu xảy ra chuyện gì
    ngoài sức của mình, tôi chấp nhận số phận. Vợ tôi chẳng có khái niệm
    gì về súng ống và vũ khí gì cả. Tôi lợi dụng nên đẩy mạnh chính sách
    ngu dân về chuyện này đối với vợ và các con.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    À quên, cái thời học đại học, tôi phải vừa học vừa đi làm, chỗ ngủ
    thì share, cái đi lại là xe căng hải, nó làm tiêu mất giấc mơ 4 năm
    học 50 tiểu bang rồi. Những năm ấy tôi đi được mấy bang DC, Maryland,
    Georgia, Florida, Tesax, Canada cũng là nhờ bà con mua vé máy bay hay
    lái xe chở đi cho. Mãi khi có vợ con, mới mua vé máy bay đi ăn cưới ở
    California.
    Trong con người tôi không có thú du lịch ngắm đường phố, mà chỉ có thú
    đứng trên đỉnh núi hay boong thuyền mà thở đều (me***ation) thôi. Thời
    trai trẻ đã phải đi những nơi đó kiếm cơm quá mệt nhọc mà thành cái
    tính này.
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Các bác cho em hỏi vài câu nhé.
    Hè em định làm quả Ta Balô sang Mỹ, muốn hỏi các bác 2 câu trước
    - Em định đi Washington DC để bắt tay Obámà rồi làm chén trà đá với anh ý nhưng tìm hiểu trên mạng thì thấy có vẻ mấy tour Nhà Trắng, Lầu Năm góc, đồi Capitol rất khó nhằn, lại còn đòi hỏi này nọ ...
    White House Tours
    Public tours of the White House are available for groups of 10 or more people. Requests must be submitted through one''s Member of Congress and are accepted up to six months in advance. These self-guided tours are available from 7:30 a.m. to 12:30 p.m. Tuesday through Saturday (excluding federal holidays), and are scheduled on a first come, first served basis approximately one month in advance of the requested date. We encourage you *****bmit your request as early as possible since a limited number of tours are available. All White House tours are free of charge. For the most current tour information, please call the 24-hour line at 202-456-7041. Please note that White House tours may be subject to last minute cancellation.
    Pentagon Tour :
    General Public (including foreign nationals/non-US citizen):
    General Public must contact their state representative?Ts office, which can be either a Senator or Congressman/woman.
    Contact information for state representatives can be found at either www.house.gov for your Congressional office or www.senate.gov for your Senator?Ts office.
    Foreign nationals/non-US citizens must contact their embassy here in Washington D.C.
    Public Tours of the Capitol
    The following visitation policy is in effect at the Capitol as of July 3, 2003.
    The Capitol is open to the public for guided tours only. Tours will be conducted from 9:00 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Saturday (the Capitol is not available for tours on Sundays). The Capitol will be open on all federal holidays except Thanksgiving Day and Christmas Day.
    Capitol Tour :
    Visitors must obtain free tickets for tours on a first-come, first-served basis, at the Capitol Guide Service kiosk located along the curving sidewalk southwest of the Capitol (near the intersection of First Street, S.W., and Independence Avenue; see the map below). Ticket distribution begins at 9:00 a.m. daily. Ticketholders will be directed to the South Visitor Receiving Facility, which is located south of the Capitol; from there they will proceed to the Capitol to begin their tour. Maximum tour size is 40 people.
    Các bác cần phơm hộ em xem có đúng là như vậy không ? Nếu bây giờ vẫn còn áp dụng thì khả năng join được mấy cái tour đó có cao không ạ ? Đi Washington DC để xem mấy cái đó mà không được xem thì ... để em lượn sang tiểu bang khác vậy
    Mà người Vịt mình khôn ngoan có tiếng, thể nào chẳng có "cửa", chắc chắn hơn cái bọn Tây mắt xanh mũi lõ thẳng ruột ngựa, các bác có thể mách bảo em có cách nào không ạ ?
    - Em cũng có ý định ghé thăm New York City (Big Apple), em tìm hostel trên mạng thì có nhiều hostel giá rẻ, sạch nhưng lại nằm ở West Side, mạn Broadway, phía bên kia của Central Park so với Time Square ... theo như anh Gúc gồ map thì có vẻ hơi xa trung tâm (Time Square) ... một nơi nữa là mạn Chelsea, Ave 8th, ... gần Korean Town ... hơi đắt hơn một tí nhưng gần Time Square hơn ... em đang băn khoăn giữa West Side và Chelsea quá, không rõ Chelsea có an ninh không ? Gần các danh lam thắng cảnh không ? Có được coi là trung tâm hơn so với West Side không ? Em xem nhiều phim và đọc trên mạng thì thấy bảo MRT (Metro, Underground) buổi đêm ở NYC phải cẩn thận, rất nhiều bạn đen "ready for ..." nên cũng hơi run, súng bắn loạn xạ, ... mong các bác chỉ giáo càng sớm càng tốt ...
    Xin vote các bác 5* ...
    ==============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  10. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở trên Washington DC với nhà ông chú. Cả ngày mọi người đi làm hết nên chẳng có ai đưa đi chơi cả. Pác nào có nhã hứng đi chơi linh tinh trên này vào ngày thường thì rủ em đi với. Các pác quan tâm thì pm cho em hoặc call cho em hẹn ngày gặp rồi cug nhau lang thang tìm hiểu Washington DC và NewYork cho vui.

Chia sẻ trang này