1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác có bạn gái về Dancing

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Black_Hands, 10/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2006/04/3B9E88B2/ <==--- các bác tham khảo "bà vợ Việt Nam anh hùng "nhá ! Đọc xong các bác cứ thảo luận bét nhè chè đỗ đen cho em , ok? cảm ơn !
    spam topic quá nhỉ !
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, hấp dẫn quá. Toàn người quen.... Super nè, Không thể nè, Delafare nè... Vui quá
    Để phát biểu hộ lão bồ của mình cái nhỉ, có điểm khác biệt đây: Lão ta cũng ngon dancing Mình cũng thế.
    Nhảy với người khác, lúc đầu vẫn ghen, bây giờ vẫn ghen, thời gian dần dần cũng đỡ hơn chứ không giảm hẳn. Đặc biệt là nhìn thấy đối tượng nhảy với những kẻ đáng ngờ... lòng còn hậm hực gần chết.
    Mà túm lại có tí gia vị, một chút ghen, một chút hậm hực --> Vui hơn.
    À, nhắn bác gì làm topic này: Em đã đá tình yêu đầu - một gã ghét dancing đấy!
    --> dại chưa...

  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Cái này thành vòng luẩn quẩn. Không phải là dại, mà là không hợp chuyện đó thì đằng nào cũng chia tay, không có cách nào tránh được
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác BH vào đọc "Cảm xúc dancing" của các em biết đâu hiểu ra được vấn đề gì thì sao http://www2.ttvnol.com/f_93/671827.ttvn
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    CXDC là một fần tình cảm rất thật của mình trong một khoảng thời gian rất thật. Giờ, tìm quanh quất vẫn ko thể níu giữ được 1 chút cảm xúc. Không có cảm xúc, dancing chỉ là một môn thể dục. Không hơn...
    Có những cảm xúc không phải của dancing. Nếu ko có những cảm xúc đó, ko thể làm nên một CXDC mơ mộng và uyển chuyển.
    Topic này đụng đến vấn đề muôn thủa của dân dancing. Hèn gì gặp toàn người quen..... hịhị!
    @uotmi: Khiếp! Gấu e khó tính quá. Lại còn ghen phát sợ nữa chứ. Chị sợ gấu e rồi đó
    @de_la_free: Bác này toàn uống rượu trong quán, có chịu bỏ quán đi dance đâu. đi cùng mọi người đi anh, để bỏ hết cái nhìn "khắt khe" đi
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oài, các bác làm ơn cho em xin! Dancing chỉ là một thú vui hay như bọn em là một môn nghệ thuật đáng để học hỏi .Đàn ông các bác chỉ chú ý đến việc khi dance thì ny phải đụng chạm người khác ,rồi "mặt đối mặt với 1 thằng đẹp trai thì sẽ rung động" chứ các bác ko thể xét theo khía cạnh khách quan là để có 1 bài nhảy đẹp mắt, nhất thiết phải tập trung tinh thần mình vào bài nhạc, chú ý bước chân của partner để cùng phối hợp ăn ý chứ ko ai lại chỉ chú ý xem thằng cha partner của mình đẹp đẽ đến mức độ nào đâu vì như thế thì làm gì còn tâm trí để vận dụng đôi chân một cách uyển chuyển được. Trước kia em đi dạ vũ ,đã nhảy cặp với 1 lão suốt 6 bài .Điều em thích nhảy với lão là vì lão phối hợp rất ăn ý với em và trình độ nhảy khá chứ lão hơi bị nùn, ai bảo em cứ nhảy với ai thì khoái người đó thì em sẽ cười vào mũi vì cái tội quê đấy
    Thứ nữa là bác chủ topic có vẻ tự ái khi ny bảo ko chắc gì sẽ chỉ nhảy với bác .Cái đó theo em là tất nhiên! Bác và cô ấy có thể là người yêu nhau rất mặn nồng, nhưng chưa chắc trên sàn nhảy bác sẽ là 1 partner ăn ý ! Huống hồ, bác có đi tập tành cũng chỉ là để giữ người yêu chứ ko phải như cô ấy là say mê môn nghệ thuật này .Liệu ý định gượng ép của bác có đủ để thả hồn lả lướt trên sàn nhảy với người ta chăng ? Dancing ko đơn giản chỉ là nhảy theo nhạc, mà phải có đam mê thể hiện ra mới có thể nhảy hay, dìu được bước của partner theo mình .
    Em mong các bác trai đừng nhìn nhận môn nghệ thuật như thế dưới con mắt của kẻ trần tục .Các bác ko đi sâu vào thì ko thể hiểu giá trị của dancing được đâu .Thằng bạn em nó cũng thế .Lúc trước nó bảo nó đi học dance vì thấy người ta tay trong tay, ôm ấp đối tượng nên mê .Nhưng có học một thời gian lại thấy mê cái khác .Đó là được hoà mình vào vũ điệu tango, cha cha cha, valse ....quyến rũ
    Chúc bác chủ topic sẽ cởi mở hơn và có cái nhìn khác đi về môn nghệ thuật này .Cùng là con gái, em biết sức quyến rũ của dancing .Bác buộc người yêu từ bỏ sở thích ko có gì là quá đáng đó thì trong mắt người ta bác trở thành 1 kẻ ích kỷ, ko quan tâm đến cảm giác ny và cô ấy có thể ko bỏ dancing, mà bỏ bác
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    vote cho francy cái nhẩy. Tớ mà có người yêu, nhất định tớ ko dance nhiều với lão ấy. Tớ chỉ dance với kẻ khác thôi.
    Mấy lão đàn ông ghen gì ghen lắm vậy? Đúng là... chỉ nhìn thấy đụng chạm mà chẳng nghĩ gì đến phần hồn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này