1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác đã đi Fan xi păng và kêu gọi những bác đang chuẩn bị đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wf, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Rất rất rất rất rất rất nên đi, phê lòi mắt , kekekek, đẹp nhất là đi 02 ngày, chớ nên đi 01 ngày, mệt quá sức mà chết luôn, ko nên đi 03 ngày, chán ốm.
    cái cảm giác đứng trên đỉnh Fansipan thật là khó tả
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  2. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    ơ thế không bác nào trả lời cho em với à?
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một mình leo lên đỉnh Phan xi păng? Quả thực là dũng cảm trong ý nghĩ. Nhưng mà bạn có biết không, có thể bạn sẽ không bao giờ quay về. Bạn hãy tìm lại trong box DL có một bài Chinh phục đỉnh Phan xi Pang đấy. Đọc rồi sẽ không phải hỏi ai nữa đâu
    Đời lộc cộc!
  4. wf

    wf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ái chà. Tôi tưởng hỏi thế đã là quá được rồi chứ chị Toet. Tôi cũng muốn hỏi trực tiếp bác thucsp nhưng không biết địa chỉ của bác ý thế nào. Chị có thể cung cấp cho tôi được không? Nếu có gì không fải thì chị bỏ quá cho nhé. Căm ơn chị trước. WF nhưng không fải là Wild Female :-))
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác này cứ nói quá thế, theo như đ/c dẫn đường hôm tớ leo F. (chỉ 2 anh em đi) thì trước đây đ/c đó khi gần lên đến đỉnh F. trong 1 tour thấy có 2 chú Tây, hỏi tour guide của mày đâu, nó kêu, ko có, choáng kekekek
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  6. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Fansipan có lẽ không xứng đáng phải dùng từ "chinh phục" ở đây. Tôi thấy chẳng có gì thú vị cả, không có gì khó khăn lắm. Lên đến đỉnh chả thấy cái quái gì cả. Người ta bảo hôm nào trời đẹp thì có thể thấy cả dãy Hoàng Liên sơn, thấy Lào Cai Than Uyên thậm chí thấy cả Trung Quốc, nhưng mà trên ấy 10 ngày thì 9 ngày chả nhìn thấy gì.
    Từ Sapa đi Fansipan có hai đường đi, 1 đi qua Sín chải lên còn đường kia xuất phát từ đỉnh đèo Trạm tôn ngắn nhưng dốc hơn. Đường Sín chải là tuyến du lịch, ai cũng có thể đi được, đường mòn đã có sẵn (nghe nói sở du lịch Lao Cai còn định lát đá đi cho dễ ). Đi một mình cũng được nhớ mang theo túi ngủ và chăn, không sợ lạc đâu.
    Đường Trạm tôn ít người đi hơn nên ít để lại đấu vết dễ lạc, đường này thì nhanh hơn nhiều. Thằng bạn tôi đã từng đi lên đỉnh và đi xuống trong ngày chỉ để thắng độ một trận bia.
  7. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    À quên, gần đỉnh Fansipan có một rừng trúc và cây lá kim khá đẹp, đây là nét đặc trưng của rừng ôn đới mà xứ ta không đâu có. Đi mùa này là đẹp nhất
  8. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    thế cái đưòng ngắn này có thể hỏi dân địa phương là đi hướng nào nếu đi nhầm đường không nhỉ? Em cũng chỉ muốn lên xuống trong ngày bác ạ
  9. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Bác đi một mình thì không đưọc đâu. Cái đường ngắn này kể cả nếu bác đi đúng đường thì bác cũng chẳng biết. Mà cũng không có ai để hỏi cả, không làng bản gì hết. Thỉnh thoảng có mấy người du lịch rỗi hơi leo lên đó chơi chứ làm gì có ai rỗi hơi mà lên đó sống.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ko may cho đ/c thôi, tớ đi vào mùa này (trái mùa), đã thế lại phải vượt chẳng cuối cùng từ trạm dừng lên đỉnh (> 3h đồng hồ) trong trời mưa tầm tã, lên tới đỉnh thì mây mù, lạnh, nhưng.... 10 phút sau thì khác hẳn, trời quang, nắng, nhìn ngắm xung quanh xả láng, Sapa rõ ràng trong tầm mắt. kekekek (một ngày hiếm hoi đấy).
    Có lẽ trời bù lại cho sự vất vả quá đỗi lúc leo lên?
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả

Chia sẻ trang này