1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác một tý!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi be-tin-hin, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác một tý!

    Nếu như các bác biết rằng một người thân hoặc một người bạn của mình bị nhiễm HIV/AIDS, các bác có sẵn sàng đến giúp đỡ họ, trông họ ở bệnh viện và chăm sóc họ không? Các bác có thực sự là không "sợ" không? Có "nhìn họ dưới con mắt khác" không? Em hỏi rất nghiêm chỉnh. Em muốn biết những suy nghĩ thực sự của mọi người.
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    thế nào nhỉ ???
    Phải nói thật, nếu không phải người thân, thì còn nhiều điều để suy nghĩ, đắn đo, chứ nếu đã là người thân, không lẽ có thể sợ ư ???.
    Còn nhìn họ với con mắt khác ???, liệu còn để làm gì, việc chăm sóc đã là trách nhiệm, trách nhiệm của mỗi người rồi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi:
    Và tôi đã và đang có một người bạn, người bạn tôi đã chăm sóc một người nhiễm HIV/AIDS. Người bệnh đó đã ra đi.....
    Xin hãy đem tình yêu và tình thương đến những người xung quanh ta...
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện này em lại có cảm giác rất buồn.Ngày đó là năm 95 ,1 người anh họ của em ở nước ngoài về và đã bị dính căn bệnh thế kỉ đó.Khi biết chuyện,em đã lảng tránh và không tiếp xúc.Em tránh mặt và coi như không có anh ấy.Mặc dù ở trong họ hàng thì anh ấy rất cưng chiều em,vậy mà....Có nhưng lúc em đã vứt hết những thứ anh ấy mua cho em,như con búp bê....
  5. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Để em kể các bác chuyện này. Có một sáng thứ 7, em đến viện. Trong khi đi xem lại BN vào thứ 6, em thấy có một cậu thanh niên 20 tuổi được chẩn đoán là sốt siêu vi trùng. Em phát hiện thấy là trên người cậu ta rất nhiều hạch. Và khi cho làm HIV thì dương tính. Một cậu thanh niên trẻ, mặt mũi sáng sủa. Chỉ khổ cho người mẹ.
    Bây giờ HIV ngày càng nhiều và người nhiễm ngày càng trẻ. Nhưng em thấy mọi người vẫn còn tâm lý sợ. Và họ vẫn coi những người nhiễm HIV là "hư hỏng", có người còn nghĩ rằng "đáng đời, ai bảo...", và tâm lý hắt hủi klhông phải là hiếm. Em nghĩ là các bác cũng có trạng thái "e ngại" và muốn tránh. Không biết thế có đúng không.
    Em thì có muốn sợ cũng khôgn được. Viết topic này chỉ là thăm dò ý kiến mọi người thôi, nhưng xem ra không được hưởng ứng mấy. Có lẽ mọi người chưa vấp phải vấn đề này

Chia sẻ trang này