1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác sành cà phê ở Hà Nội!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chiều chiều ra Thủy Tùng ngồi uống cafe ngắm sông Đồng Nai cũng hay :))
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ quán cà phê này quá... em toàn ngồi chiều lúc đi làm về.... ngắm hoàng hôn... nghe nhạc phê kinh khủng luôn
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái chỗ mà nhạc đập ầm ầm đấy ah? Ngồi bên hồ đúng không bạn? Hôm mình đến lúc đầu vào ngó "địa thế" thấy cũng được, mới ngồi chưa ấm chỗ, đang định cất giọng oanh vàng thỏ thẻ tâm tình thì tiếng nhạc thình lình ập đến như đấm vào tai. [r23)] Hỏng hết cả cơm cháo! Sau đó phải rút về Trà hoa cho lành. =(( Hôm đó chả hiểu thế nào mà Trà hoa ở Khương Trung lại có cả viôlông với piano, cứ như dành riêng cho mình.[:P] Nhớ mãi!:x Sau chịu khó lui đến một thời gian mà chả bao giờ còn thấy nhạc sống ở đó nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ nó đổi thành Sành điệu cafe rồi. Vẫn không gian ấy nhưng không khí thì mất. Chả thú vị nữa. Không biết giờ nó thế nào rồi. Từ hồi nó đổi tên, đập đi sửa lại mình chả đến nữa.
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên thành Sành điệu à? Tên NGU khiếp~X
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cà phê Liễu Giai rộng, đẹp, nhưng không hiểu sao vẫn thiếu một cái gì đó, chưa đủ để hút mình quay lại.
    Ừa Cuối Ngõ chuyên nhạc Trịnh, nhưng chắc không hợp với chủ topic, trước hết là về không gian, vì ở đó khoong gian nhỏ, không có hồ ao, view nói chung cho chủ topic ngắm. Thứ 6 ở đó có viôlông và guitar => thú vị, nhưng đồng nghĩa với đông, ồn ã, xô bồ, làm mất cái chất cơ bản khiến người ta mê quán.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi đừng có bắn đại bác vào Ngu! =))
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở Hồ Đắc Di có quán Long Xù, thứ 6, thú7 đều có chơi nhạc, đánh guitar hát thức 6, thứ 7 có 1 anh chơi violin rất ngon, chả hiểu sao đợt rồi đến thì chẳng thấy gì nữa. Chứ ko ngồi quán đó rất được.
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Nếu để nói ngồi với mục đích ngắm đường phố, người qua lại, gái gú thì khu vực cổng trường Ngoại Thương và Ngoại Giao là chuẩn nhất, 2K trà đá ngồi cả chiều ngắm gái tẹt bô, tầm chiều phố này đông như hội, toàn các em Sv sinh tươi, muộn tí là giờ tan tầm gái công sở về nườm nượp như mắc cửi, đến tối tối bọn tại chức nó đi học và sinh viên tụ tập ăn mấy quán nướng vỉa hè cứ phải nói tưng bừng luôn
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đến đêm, lại tiếp tục trà đá ngắm các em SV đi "làm thêm"...... bạn Nô chắc no trà đá mất. Nhể?!
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nói về các quán cafe HN thì chỉ ấn tượng với bài này

    http://ttvnol.com/Sothich/582134

    Giờ khó kiếm được những bài thế này nhỉ?
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình đã xem qua nói thật với bạn là nhiều thật đấy, nhưng chăng có quán nào đặc sắc cả

Chia sẻ trang này