1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác sành cà phê ở Hà Nội!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua vừa lên Milano 70 Nguyễn Du uống, 14K/cốc bé tí, như kít
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình đã nghe câu: "ăn bắc, mặc nam" hồi mới ở sài gòn, mình cũng không thể nào nuốt được món ăn của người miền nam, và tuần đầu tiên mình bị đau bụng liên tục.... nhưng khi mình sống ở đó 1 thời gian, mình thấy câu này không chuẩn.... người miền nam rất sành ăn, món ăn rất phong phú.... khi về Hà Nội thời gian đầu mình thấy món ăn ở HN dở.... nhưng khi đã quen rồi... thì thấy thực tế phũ phàng là món ăn o Hà Nội dở hơn miền nam nhiều. Nói hơi nhiều :D
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    :-j
    Chê thế thì vô cùng, nói chung là do khẩu vị và độ tinh tế của lưỡi, do ăn quen.... chứ như tớ khi vào miền Nam ăn uống ko bị vấn đề gì hết, tớ dễ ăn nhưng vẫn thấy có nhiều cái: ví dụ phở trong nam nấu so với phở ngoài bắc thì một trời 1 vực, món phở trong Nam ko thể nào nuốt nổi, nước vừa quá béo vừa ngọt, lại còn tống thêm một đống tương đen, tương đỏ, ăn xong luôn bị cái mùi gia vị quá nồng của nước phở ấy nghén trong cổ, rất khó chịu, ăn 3 hàng như thế cả 3. Và tuy đa dạng các món, đặc điểm chung là ngọt, chè thì quá ngọt, các món bánh, món ăn vặt thì hầu như món nào cũng chấm nước mắm chua ngọt, thịt lợn cũng kho ngọt, thịt bò cũng ngọt, nước lèo cũng ngòn ngọt, canh chua cá thì ôi xời, như 1 bát chè .... Túm lại cảm nhận chung theo khẩu vị của tớ là quá nồng, ko có được cái hương vị thanh thanh tinh tế như các món miền Bắc
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, tớ mới được nghe quảng cáo về một nơi cực đẹp, nếu giá không quan trọng.
    intercontinental hotel, 1 Nghi Tàm.
    Nưốc rẻ nhất là 200k.
    Tớ biết mỗi thế.
  5. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Uống xong nước 200k này chắc đắng phải biết=)), vào ks thì tất nhiên là không gian đẹp (cực đẹp) nhưng giá thì....a e bình thường sao chịu nổi nhiệt:D
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thiếu lìn gì, miễn là có tiền hay ko? lên avatar cầu gỗ, qua cà phê vườn nghi tàm, sát hồ tây 1 loạt

    Sài gòn ăn có thể nhiều rau nhưng món ko tinh tế bằng HN
  7. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ...Hồn ở đâu bây giờ:D mà a với bà trang cún này có quen nhau ko nhỉ:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên nếu chưa ai nhắc thì nên ngồi Giảng cafe trứng trước ở hàng gai giờ ra yên phụ:D
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Chỗ này ngồi rồi. Nói chung không thích.
    Tối nay có tụ tập đấy. Em có đi không :D
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nói tóm lại là nhiều lúc buồn, hay có thằng bạn rủ đi cà phê trong đầu ko thể nào nghĩ được 1 quán cà phê vừa ngon, vừa rẻ, vừa đẹp, lại nhiều em chân dài phục vụ... nản lắm rồi

Chia sẻ trang này