1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác sành cà phê ở Hà Nội!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cụ thích thì cuối tuần ra Lương Định Của, Phương Mai, Hồ Đắc Di, em là em hay ngồi khu đó, F69 ọp cho nó máu, cafe là phải có bạn hiền ^^
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác ra Hà Nội hỏi quán cafe kiểu này thì khác gì lên bắc cực hỏi chym cánh cụt. Nhập gia tuỳ tục đi bác.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Kiếm được quán cà phê như ý muốn của anh thì thỉnh thoảng mời em đến đúng quán đó luôn :D
  4. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Cafe HN chua loét. Đa số mình uốn cafe HN chỉ để chém gió, ngắm chân dài tý to thôi chứ ko nuốt trôi. Trong khi đó, mình vào SG thì uốn tỳ tỳ
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ không phải nhập gia nhé, vì đây là gia của tớ rồi.... tớ ít đi cà phê nên muốn hỏi thôi, vì các quán cà phê ở Hn chán phèo....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    công nhận không hiểu tại sao lại thế nhỉ
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ra Cafe Hùng 100 Lương Định Của í, bác ý nhập Cafe của cậu trong Nha Trang, 1 tháng pha 75 ký lận, cafe chuẩn miền Nam.
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    gia của bác rồi thì bác còn hỏi thế làm gì. Cụ tỉ như nhà bác có cái nồi hay ko bác cũng ko biết à? [:D]
    các quán cà phê ở Hn chán phèo: Đất đâu mà so bì được với cafe trong SG hả bác:-"
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cafe ngắm chân dài, tý to như kiểu Hàng Hành thì chỉ có ở HN. =))
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Biên Hoà làm gì có quán cà phê nào đẹp;)). Ở Bình Dương thì còn đúng, ở đấy có mấy quán to đùng như Roma, Gió và nước, Cung Đình quán nào cũng to vừa quy mô đầu tư tốt. Ở SG thì Q. 5 hay Q. 10 gì đó có 3 quán cà phê vườn liền nhau, phố gì quên tên rồi nhưng cũng hoành tráng cây cối trĩu chịt. HN thì mình chịu, chả tìm được quán nào to rộng thế cả. Có 1 lần đi lơ ngơ lại chui vào quán cà phê trên đường Kim Liên mới, nằm trong ngõ hẹp hẹp tên là Gốm hay gì đó, đại loại 1 chữ, nhưng cũng kiểu cà phê vườn, ngồi cũng được. Bạn mà đãi tớ 1 chầu thì tớ dẫn đến, chứ bảo nhớ địa chỉ thì chịu.
    À, quán đó là Sành cà phê, nhớ rồib-(
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ bạn này biết 1 mà không biết 2..... Ở bdwuơng có mấy quán cà phê to đùng như Roma, Gió và nước thì tớ đã vào rồi nói chung là ok... còn cung đình thì tớ chưa biết.... Nhưng nếu nói về quán cà phê ở những nơi tớ đã đi, và ở 1 thời gian trên đất nước này thì tớ vote cho Biên Hòa... phải nói Biên Hòa rất nhiều quán cà phê đẹp, sành điệu, không gian rộng, cảnh quan trang trí rất đẹp, thái độ phục rất tốt, quy mô đầu tư lớn thì tớ thấy ở Biên Hòa là prô đấy..... đủ các thể loại cà phê luôn. UI nhớ quán cà phê Thủy Tiên, Thủy Tùng, Góc Phố, Ghita ở Biên Hòa quá.

Chia sẻ trang này