1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác tý ty thui. ( làm thế nào để từ chối T/Y của sếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác tý ty thui. ( làm thế nào để từ chối T/Y của sếp )

    Em muốn mọi người bày cho em cách từ chối tình cảm của sếp mà không làm cho sếp ghét mình ý.
    Hic khẩn cấp lém. Mọi người giúp em với.
    Thanks mọi người nhìu nhìu nha.
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tùy con người của sếp thôi
    Nếu cũng là loại biết tự trọng thì cứ nhẹ nhàng em có người yêu rồi
    Nhẹ nhàng và dứt khoát
    Còn nếu sếp muốn thi triển bí cấp của Aidazui lão hiền hữu thì bó tay
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy có vợ chưa, già chưa???
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cái này khá nhạy cảm! Nếu từ chối ko đúng cách mà lão sếp là loại mặt dày nhỏ nhen thì khéo trù ẻo khỏi cty luôn! Nếu mà em có người yêu rùi thì phải bảo là em có nguời yêu rùi, và phải bảo anh ấy đưa đón đi làm vài ngày để sếp thấy là em có nguời yêu rùi và tự động rút lui, chứ em mà chưa có nguời yêu mà từ chối sếp là kiểu chi cũng có chuyện đấy!
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic hơn em 10 tuổi và vẫn độc thân.
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ là dạo em mới vào công ty mọi người hỏi thì em cũng khai thật là em chưa có bạn trai.
    Bi giờ hết cách rùi sao. ? Hic em chỉ mún làm ăn yên ổn thui
  7. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Wá đơn giản! Nhờ 1 nguời bạn thân chịu khó đưa đón vài ngày! Nhớ khao anh bạn đưa đón cà fê cà fáo cẩn thận nhé! hehe vào cho ít sao cho mình!
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cứ nói thằng ra. Tao ko thích mày đâu, đừng có hòng mà cưa cẩm tao.
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nộp đơn nghỉ việc cho rồi, cần gì lên đây nhờ tư vấn
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Wá đơn giản! Nhờ 1 nguời bạn thân chịu khó đưa đón vài ngày! Nhớ khao anh bạn đưa đón cà fê cà fáo cẩn thận nhé! hehe vào cho ít sao cho mình!
    [/quote]
    Bữa trước sinh nhật em có nhận được hoa ( cái này là bạn trai cũ của em gửi ), lúc đó em cũng đã phần nào linh cảm được mức độ nguy hiểm từ sếp thế nên khi mọi người hỏi thì em nói là bạn trai em tặng.
    Em để ý thấy thái độ của sếp cũng không thay đổi, híc và tối đó ổng mang tới nhà em bó hoa ( có lẽ phải to gấp đôi bó hoa em nhận lúc chiều) và mời em đi ăn. E từ chối khéo là có kế hoạch đi với bạn trai rùi và chỉ nhận hoa thui.
    Nhưng em sẽ thử cách của bác. Hi vọng là nó có kết quả. Chắc sáng mai sẽ phải tiến hành luôn , em chỉ muốn được yên ổn thui.

Chia sẻ trang này