1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác tý ty thui. ( làm thế nào để từ chối T/Y của sếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự nhìn lại mình và hỏi : ừh mình con muốn gì nữa đây ?
    Chẳng ai là không thích tiền cả nhưng mỗi người có cách xử lý và nhìn nhận vật chất ở một mức độ và góc nhìn khác nhau.
    Híc nhìu chị trên này đi làm lâu rùi có thể cho em cách giải quyết nào khả quan hơn không ? Hic e ko mún chuyển chỗ làm đâu ạ.
  2. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bn cư xử ngây thơ như thế chỉ tổ làm sếp càng máu chiến. Đừng tỏ ra "hoảng hốt". Chuyện đến đâu thì xử trí đến đấy, chẳng phải làm j` để chứng tỏ cho sếp biết bạn ko thích sếp.
  3. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ]
    [/quote]
    Người đó thì chắc chắn không thuộc vào đối tượng của em rùi. Vì thế sẽ chẳng có chuyện tiến xa hơn ngoài mối quan hệ công việc đâu bác ạ..
    Còn cái chuyện kết bạn đó. Em đã thử cách đó từ khi em phát hiện ra mối nguy hiểm. Nhưng rõ ràng hình như nửa thế giới còn lại không bao giờ chấp nhận chuyện đó thì phải. Tất nhiên cách đặt vấn đề của em không hề có ý bật đèn xanh...ấy vậy mà mọi chuyện dường như càng trở nên xấu hơn.
    [/quote]
    Lolem nghe chừng kén chọn nhỉ ? Nhà lầu xe hơi vẫn chưa thuộc đối tượng của em vậy như thế nào mới ở trong tầm ngắm của em hả bé ?
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lolem nghe chừng kén chọn nhỉ ? Nhà lầu xe hơi vẫn chưa thuộc đối tượng của em vậy như thế nào mới ở trong tầm ngắm của em hả bé ?
    [/quote]
    Mệt anh wá. Vô đây không có sáng kiến gì toàn hỏi linh tinh không à.
    Moddddddddd ơi đóng cửa lại giùm em với
    Lý do : KHÔNG CÓ SÁNG KIẾN GÌ MỚI MẺ _ Thui chuyện mình mình lo zậy .
  5. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mệt anh wá. Vô đây không có sáng kiến gì toàn hỏi linh tinh không à.
    Moddddddddd ơi đóng cửa lại giùm em với
    Lý do : KHÔNG CÓ SÁNG KIẾN GÌ MỚI MẺ _ Thui chuyện mình mình lo zậy .
    [/quote]
    Anh quan tâm em vậy sao lại nóilà hỏi linh tinh.
    Cuối tuần mod đi chơi rùi bé cứ mở cửa đi anh trông nhà cho.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn hãy học tập tư thế của Từ Hải khi chết đứng, "Trơ như đá - vững như đồng/ Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời" Cư xử đúng mức, ko mơi cũng ko ghét, giữ mọi thứ ở phép lịch sự tối thiểu, thờ ơ, nhiều khi giả vờ mất tập trung, nói chuyện với anh ta thì ừ hữ, nghe thôi chứ đừng khơi chuyện, sao cho nhạt hơn nước lã í, giảm sức hấp dẫn của mình trước mặt anh ta hết mức có thể. Mãi bên kia cũng hết sức mà bỏ thôi.
    Căn bản là làm cho ng` ta chán mình, vì chán thì sẽ chẳng nghĩ đến chuyện "đạp đổ" hay "liều mình dấn thân"... j đó nữa đâu. Mà yên tâm đi, j chứ con trai là chúa chóng chán
    Còn nếu bạn muốn anh ta từ bỏ ý định mà vẫn yêu quý và hết lòng vì mình, thậm chí là bạn tốt của mình thì khó đấy. Rất ít trường hợp đấy xảy ra, trừ khi là trên... phim hay tình cảm cũng chỉ là say nắng tí chút. Đa số con trai chỉ hết lòng hết sức trong quá trình kưa cẩm, hoặc khi còn tình cảm với mình thôi; còn ko thì làm bạn xã giao đã là tuyệt lắm rồi ấy. Ko nên tham, dù sao thì đó cũng là quyết định của họ khi họ đã quên hết mọi chuyện tà lưa ko thành với mình, giờ mà lập bập chắc chắn phản tác dụng.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không cần phải từ chối, sáng sáng lên cơ quan.
    - Ăn xôi gấc ko lau miệng.
    - Ngồi hay ngoáy mũi
    - Ăn uống nhồm nhoàm
    - Ít chải đầu
    vv.vvv
    Bảo đảm ko cần nói gì, sếp chán lun, có khi còn tăng lương để "trùng tu di tích"...
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Xin bác. Đừng bắt em hình dung ra hình ảnh mới của mình.
    Hic cách này chẳng khả quan gì cả.
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ban trưa ông mời em đi ăn , em từ chối nói là xíu nữa bạn trai em tới đi ăn cùng rùi. ( hic khổ hứa hẹn đủ thứ ...nào là lát tui mua cho ông cái này, tối tui dẫn ông đi uống ca fe... cu bạn em nó mới tới chở em đi ăn đấy ạ. Hic ).
    Em cũng chẳng quýnh quáng lên làm gì. Vẫn bình tĩnh lém, chỉ có điều nếu cứ để mọi thứ tự nhiên như thế này thì không ổn chút nào.
    Lúc cu bạn em tới một anh trong công ty nói " Bạn trai N đang đứng chờ dưới cổng đó ". Hic ông ấy cười tỉnh bơ, rùi quay sang nháy mắt với mình " 30 vẫn chưa phải là tết N nhỉ ? "
    E bó tay toàn tập luôn nhưng vẫn cố vớt vát " Nhà e ăn tết từ 29 cơ đấy ".
    Hic . Chắc cứ kệ thui, việc mình mình lo. Hic nhưng thực sự là chẳng thích như vậy tẹo nào.
  10. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất bây giờ là về nhà hỏi mẹ , chị em gái đã lớn trong gia đình v.....v........và trong khi chưa tìm ra cách giải quyết thì cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt : ăn cơm bơ đội mũ phớt đi xe gờ lờ....hê hê , chúc thành công ...

Chia sẻ trang này