1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác về khái niệm Giới hạn trong câu nói "Đi quá giới hạn tình yêu"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tutruong0191, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em thường nghe các bậc tiền bối răn dạy "Ko được đi quá giới hạn tình yêu!", muốn hỏi các bác giới hạn này là thế nào nhỉ?
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em chỉ biết "Giới hạn tình bạn" thôi chứ tình yêu làm gì có giới hạn. Có chăng thì nó là đám cưới ạ [:D]
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa thầy mình bảo: "Giới hạn của tình yêu được quy định từ rốn lên tới vô cùng" >:)
  4. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hồi trứơc giới hạn của ty là ******** [r24)] không đc đi quá giới hạn là yêu mà ko đc have ***
    giờ hiện đại hơn mình nghĩ là yêu đc have *** nhưng không đuợc để hậu quả là em bé [r2)][r2)]
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ không vượt quá giới hạn là khi have séc, phải dùng BCS. Để xác thịt của 2 bên vẫn còn 1 khoảng cách, 1 giới hạn, chứ chưa thật sự tan hoà vào nhau, cho dù khoảng cách đó là mong manh.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    xuống chứ sao lại lên :-O
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    xuống thì hỏng ;))

    phải từ rốn lên đến vô cùng chứ, tả thực nhé, rất dễ tưởng tượng :x
  8. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    yêu chưa chắc đã cưới, nên đừng để lại hậu quả :))
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Yêu kiểu gì thì yêu nhưng đừng để có em bé! Đấy là giới hạn đấy!
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về ngữ nghĩa đen thì tình yêu không có giới hạn nên giới hạn tình yêu là mang ý nghĩa thân thể chứ không mang ý nghĩa phi thân thể.
    Trong thân thể người yêu,đều có thể chạm vào và có thể cho các bộ phận cơ thể đi sâu vào người yêu nếu như đó là miệng-trường hợp 2 người hôn nhau.Nhưng mà có cái chỗ không được cho bộ phận người kia vào,vì chỗ đó tượng trưng cho chỗ cấm,trái cấm.Mà đã là chỗ cấm thì đương nhiên phải giới hạn ai đó vào thời điểm nào đó rồi.Theo cách nói thông thường thì ai cũng hiểu và tôi xin phép gọi đó là vùng tam giác vàng.Và vùng này khi cấm thì đương nhiên không được vào nhưng vẫn được ngắm nghía và lướt qua lướt lại bên ngoài.


Chia sẻ trang này