1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác về võ tự vệ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Fujitsu, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fujitsu

    Fujitsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác về võ tự vệ

    Chào các bác,

    Tôi vốn là người hiền lành, thích hoà bình, chả thích gây sự với ai cả. Gần đây, tôi muốn tập một môn võ nào đó để tự vệ. Chỉ tự vệ thôi chứ không để tấn công, bắt nạt ai đâu đấy.

    Chả là thế này, cách đây 2 năm, có một hôm, lúc chiều tối, đi đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi thấy hai thằng công an đang bắt phạt một bà già gánh hàng rong. Nhìn bà già trông tội nghiệp quá, tôi đã phóng xe đi một đoạn rồi, không hiểu sao lại quay lại. (hình như hôm đó tôi quá chén hoặc bất thường thần kinh). Tôi dừng xe xuống xin cho bà già. Tôi nói hết sức lễ phép. Đại đề là: thôi xin hai anh. Đây là bà bác họ của em ở dưới quê, lên bán mớ rau cho thằng em họ thi đại học. Có gì không phải mong hai anh tha cho bác em.

    Tôi liền bị một phát dùi cui quật ngay vào tay. Đau điếng tưởng gãy xương. Rồi một phát giữa chán. Tôi hoàn toàn không chống trả bởi tôi hoàn toàn không định liệu việc đó xảy ra. Sau cùng nộp phạt hộ 20,000 nghìn để bà già. Chưa kể bọn nó còn nắm cổ áo tôi nói rằng "Mày định chống người thi hành công vụ à?".

    Hôm đó tôi phải về dối vợ rằng hôm nay bị ngã xe máy. Cánh tay đau dần mất hơn một tuần. Tôi chỉ tiếc rằng hôm đó mà có võ thì cũng phải cho "người thi hành công vụ" một bài học.

    Tôi hỏi các bác và anh em, có môn phái nào dùng nhu thắng cương, chuyên để trừng trị bọn cường hào ác bá, giả danh "người thi hành công vụ" không?

    Đặc điểm của tôi là to cao, khoẻ, nhưng hơi chậm, thời gian cũng không có nhiều, Học võ nào vừa tăng sức khoẻ, tính kiên trì, nhẫn nại mà vừa đơn giản, hiệu quả. Tôi ghét nhất là cái loại hú hét, múa may, biểu diễn. Đối tượng mà tôi nhắm đến đều là những thằng to con, hung hăng, thích dùng dùi cui để ức hiếp dân lành.

    Tôi tìm trên mạng ra mấy loại võ này, các bác cho lời khuyên:
    - Aikido
    - Jujitsu
    - Hapkio
    - Karate
    - Judo
    .... vân vân.

    Tiện thể cho thông tin về nơi đào tạo ở Hà nội. Tôi rất ngại đến những chỗ toàn thiếu nhi tập võ, vì tôi cũng có tuổi rồi, đến tập cùng các cháu cũng ngại lắm.

    Mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bác và anh em.
    Xin cảm ơn,
  2. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói thì đừng nói là tui lôi kéo nhé. Bác thử lên trường Thể thao 10-10 xem. Ở đó toàn người lớn cả thôi, không có các em thiếu nhi đâu. Vào các buổi tối thứ hai và thứ 7, vào khoảng 19h30 đến 21h. Rồi thử hỏi về một số lối tự về và chiến đấu coi. Nếu cảm thấy hợp, thích thì tập còn không thì lại đến một võ đường nào đó tìm hiểu. Rồi cuối cùng cũng tìm được một môn võ phù hợp với mình.
    Chúc bác thành công.
    (Nhưng mà em thấy tỉn người thi hành công vụ là cũng mệt đó ta, nhiều lúc tức tím mặt chỉ muốn đập cho nó hết răng ăn cơm nhưng vẫn cứ phải nhịn.)
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    mí chú công an làm việc bác chả trách họ được !
    còn công an đánh ngừơi kiểu chú mô tả cũng là vi phạm pháp luật rồi !
    ở trên này có vài topic help, chú chịu khó vọc nhé !
    theo tui, khi bị đánh như vậy , chú la lên
    " công an đánh người bà con ơi "
    là mấy ổng teo ngay
  4. aikijujitsuhcmc

    aikijujitsuhcmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Fujitsu
    Đọc bài của bạn mình rất phục tinh thần hiệp sĩ của bạn. Nhưng theo mình có những việc không đuợc như ý trong cuộc sống, và võ lực trong nhiều trường hợp không phải là cách giải quyết tốt nhất.
    Về môn võ tự vệ theo mình nên tập Jujitsu. Nếu có dịp vào SG bạn có thể đến clb Aiki Jujitsu ở đường Nguyễn Tri Phương để tham khảo.
    Thân
  5. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu thế nào cả!
    Nếu ở phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, HN, thì khu vực đó thuộc công an phường Lê Đại Hành quản lý. Mà cái đồn đó ở gần nhà tôi, tôi chả thấy có vị đại diện chính quyền nào côn đồ như thế (nói một cách công minh đấy)...hihihihi toàn là có họ hàng với thằng AQ thôi. Mà ngược lại, hôm nọ tôi có đọc báo An ninh Thủ đô ngày 14/4/2006 có bài "Đúng pháp luật nhưng phải nghiêm". Đọc xong tôi lại thấy thương mấy vị đại diện chính quyền quá (mà lại đúng là công an của cái phường Lê Đại Hành mà bác Fujitsu đề cập đấy), định bắt 2 cái xe máy để dưới lòng đường tại ngã tư phố Đoàn Trần Nghiệp và Mai Hắc Đế trước của số nhà 161 Mai Hắc Đế thế là bị mấy thằng đánh te tua, giật hết cả cầu vai, quân hàm mà chả làm gì được.....
    Qua tìm hiểu thực tế thì vụ việc đó hiện nay đang bị chìm xuồng, chả hiểu thế nào cả. Chú em dân phòng đi theo bị đánh chẩy máu mồm mà thấy không có ai bênh, đang làm đơn xin nghỉ....chuyện vớ vẩn thật.
    Nói thật với các bác nhé, cho dù là có thể dạy cho 2 vị đại diện chính quyền 1 bài học thì tôi cũng không can thiệp theo hướng của bác Fujitsu đâu.
    Còn có lần thì tôi lại chứng kiến ở ngã tư Quang Trung và Tràng Thi có 1 vị đại diện chính quyền đang đứng dưới lòng đường, bị 2 thằng tóc vàng hoe đi từ Quang Trung lên, vượt đèn đỏ, là sát vào vỉa hè và đạp cho đại diện chính quyền 1 phát ngã lăn quay. Thế mà lồm cồm bò dậy chỉ biết nhìn theo, rồi rút sổ ra ghi biển số (mịa...nó mà đeo biển rởm thì ghi có tác dụng gì nhỉ?)
    Được onggiadaukho6569 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 23/04/2006
  6. Fujitsu

    Fujitsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính, tôi học không phải để thấy chú cơm nào làm bậy là nhẩy ra tung trưởng. Nghe vậy kinh quá.
    Mục đích để chỉ để phòng thân. Nếu thật sự nguy cấp cũng phải dùng đến. Giúp được ai yếu thế thì cũng giúp. Chứ không đêm về nhà, tôi cứ hay dằn vặt mình, tại sao mình hèn đến vậy. Đáng buồn tôi cũng đã phải dằn vặt nhiều lần.
    Tôi xin kể một câu chuyện thế này. Hồi năm 85-87 gì đó, phố tôi nhiễu nhương lắm. Tối đến mất điện là bọn du côn (hồi đó gọi là Quân Khu) tụ tập hút thuốc lào, thuốc lá, uống rượu, cướp giật, đánh lộn. Đàn bà con gái đi qua, là chúng chặn xe đạp, thằng bịt mặt, thằng nhảy ra sờ soạn lung tung. giật đồ, gây bất bình cho bà con. Nhà nào mà góp ý là y rằng đêm bị ném đá, bôi bẩn lên tường. Công an phường thì nhu nhược, ham thành tích.
    Gần nhà có một chị con gái tên là Hoà, hồi đó chị đi dạy thêm tiếng Anh thì phải. Có một đêm, cũng chỉ khoảng 8-9 giờ, bỗng thấy tiếng gào hú hét bất thường của mấy thằng du côn, tiếng chân chạy dầm dập. Tôi tò mò mở cửa ra, thấy khoảng 3 thằng trẻ có, già có nằm lăn lộn. Sau này hỏi ra mới biết chuyện chị Hoà là người đã dạy cho chúng một bài học. Chị thấy chuyện bất bình và lại hồi đó đi dạy học buổi tối, cướp xe đạp thường xảy ra nên chị đã tự học võ, và luyện cả côn. Tối đó các chú quân khu gặp phải nữ nhi biết võ, bị phản công quá bất ngờ. Có thằng già nhất bị côn sắt đập vỡ cả đầu.
    Từ đó quân khu, côn đồ ở phố giảm hẳn. Hơn 20 năm đã quá, chị chuyển nhà, nhưng chả có mấy người trong phố là quên được hành động dũng cảm của chị Hoà. Vì chị đã dám chống lại tệ nạn của một đoạn phố. Không có chị, chắc tôi sau đó vài năm, cũng gia nhập đám quân khu, dặt dẹo, rồi sự đời chả biết đi về đâu....
    Được fujitsu sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 23/04/2006
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Mà bác Fujitsu thân mến!
    Thấy bác có tinh thần "Lục Vân Tiên" như thế, tôi rất cảm phục bác đấy. Tuy nhiên đôi khi cần phải tìm hiểu sự việc kỹ càng hơn..............hihihihi, không thì lại thêm mấy cái dùi cui vào trán không biết chừng. Nghe chuyên của bác, tôi xin phép được đưa ra mấy cái giả thiết nhé, nếu có gì không phải, xin bác bỏ quá:
    1. Là mấy vị đó chưa ăn cơm, đói quá, đang tính xin bà già ít tiền ăn cơm bụi.......hihihi lại bị bạn can thiệp nên mới như thế.
    2. Hôm đó vào ngày làm điểm về "đường thông hè thoáng", nhắc mãi rồi mà vẫn không được.
    3. Thái độ của bạn khi xin hộ cho bà già có thể gây cảm giác khó chịu cho các vị đại diện chính quyền. Ở góc độ này bạn cứ thử đặt bạn vào địa vị của mấy vị CA đó xem sao. Nhất là khi tự nhiên có một ông cháu cha vơ chú váo xông vào nhận họ hàng...hihihi. Tôi cho rằng có thể bạn đã chọc họ một chút nên họ mới thế thôi.
    Còn việc họ đã đánh bạn thì họ đã sai 100%, chỉ tiếc là bạn có họ với bà già đó, mà chả có họ hàng gì với thằng Chí Phèo cả, phải tôi là ôm đầu lăn ra đất quằn quại và rên thật to.........biết đâu kiếm được mấy T tiền thuốc men.....hihihihihi
  8. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Tôi đã qua luyện tập các môn Karate, Taekwondo, mấy năm gần đây cũng luyện tập thêm môn Aikido. Theo kinh nghiệm của tôi và cũng theo như những điều bạn viết ra ở đây của bạn thì tôi khuyên bạn nên theo học môn Aikido. Các môn võ thuật khác đều có những kỹ thuật tự vệ, có thể học môn nào cũng được. Aikido theo tôi là thích hợp với bạn vì chỉ dùng để tự vệ chứ không để tấn công, có thể trấn áp đối thủ nhưng không gây sát thương, không dùng lực mà chỉ dùng kỹ thuật, có nghĩa là tuổi cao vẫn học được, không cần cơ bắp nhiều. Trên diễn đàn có nhiều cao thủ Aikido bạn có thể tham khảo thêm. Môn Aikido cũng làm tăng sức khỏe qua quá trình luyện tập, rèn tính kiên trì nhẫn nại ( tất nhiên rồi ). Các đòn rất hiệu quả có thể vận dụng đối với mọi đối tượng, kể cả to con hơn mình. Theo tôi thì không khó học nhưng đòi hỏi luyện tập lâu dài.
    Có một điều những đối tượng mà bạn nhắm đến không thể chỉ dùng võ thuật mà trị được đâu
  9. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý các vấn đề nhạy cảm nhé, kẻo vi phạm quy định của TTVN.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Mời bạn đến chỗ tôi
    0913239067
    Tui hướng dẫn cả võ PHONG TRÀO và cả CẬN CHIẾN, VÕ ĐÀI TỰ DO, tuỳ bạn thích loại nào và có khả năng đến đâu.
    Võ phong trào thì ai ai tập cũng được, còn cận chiến và võ đài tự do thì phải trông chờ chính ở tố chất cơ thể cùng bản lĩnh của bạn.

Chia sẻ trang này