1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các bạn - Đừng lập gia đình, hãy sống tự do nào !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HuyenThoaiVoLam, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bạn - Đừng lập gia đình, hãy sống tự do nào !!!

    Theo nghiên cứu mới nhất của Mỹ, 80% những giấc mơ ******** của cả nam và nữ đều không phải là chồng, vợ hoặc người yêu của mình . Điều này cho thấy đối với bản năng tính dục đã ngấm vào thông tin di truyền con người hàng tỉ năm, thì những thứ nhỏ bé phù phiếm như lý trí, lương tâm chỉ là sự nông nổi của một vài khoảnh khắc ảo tưởng.
    Sống tự do, yêu nhau thì đến với nhau, chán hoặc gặp người khác hấp dẫn hơn thì chia tay. Chẳng phải dối trá chồng hoặc vợ mình, chảng phải lén lút quan hệ một cách hèn hạ. Cũng chảng phải kìm chế sự bùng phát ham muốn ******** vào những chu kỳ sinh lý đặc biệt. Khi gặp người nào đó hấp dẫn, đáng yêu, ta tự do tìm hiểu.....
    Muốn lý sự kiểu gì thì trong thực tế, cuộc sống càng văn minh, hiện tượng ngoại tình thể xác càng gia tăng, khác với ngày xưa do lễ giáo phong kiến, hiện tượng ngoại tình mặc dù nhiều nhưng chỉ xảy ra đa phần trong tưởng tượng của nữ giới .
    Một thực tế khác là trước khi lập gia đình, đa số cả nam và nữ đều trải qua 2, 3 lần yêu đương, như vậy sự phản bội tình yêu hoặc chí ít là sự chán chường của cả nam và nữ trước khi lập gia đình đã trở nên thành thạo và quen thuộc. Vì thế, cái đám cưới linh đình mang tính chất trói buộc sẽ không bao giờ là chiếc còng số 8 hiệu nghiệm đối với những đòi hỏi đổi mới ********.
    Nhu cầu đi tìm cái mới của con người trong mọi lĩnh vực luôn rất lớn. Một phần vì bản chất sự suy nghĩ của con người là do các luồng xung điện gây ra. Mà các luồng xung điện này lại được sinh ra do các luồng thông tin mang điện tích trái dấu va chạm, giao thoa nhau. Vì vậy, sự gặp gỡ của 2 bản thể " khác giới " luôn nảy sinh trong bộ não con người. Cứ một giây, não phát ra 4 triệu luồng xung điện, mỗi luồng xung điện mang theo một ý nghĩ, như vậy sẽ phải có 8 triệu luồng điện trái dấu va chạm nhau mới tạo ra được hiện tượng như vậy. Một bản năng giao hợp Âm Dương mạnh mẽ như vậy làm sao con người có thể cưỡng lại được ? Lich sự nhân loại hiếm người nào vượt qua được.
    Vậy mà bạn lại định trói buộc cuộc đời mình vào một cá nhân tẻ nhạt, nhàm chán nào đó sao ?
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe đ/c sơn tu hành rồi còn bắt anh em kiêng sắc theo thì chịu thế nào đc

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đây là box Hạnh Phúc Gia Đình, không phải là box Phá Hoại Gia Đình

    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lqmttt có vấn đề về mặt tâm lý à. đấy chỉ là một quan niệm về cuộc sống gia đình thôi. gia đình không phải lúc nào cũng vợ-chồng relationship. đừng chụp mũ người ta như thế. Thiển cận. Đ/c mới là người đang phá hoại box HPGD đấy..

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mr LDTS không viết kiểu đá đểu thế nhé !
    Em đọc tất cả những bài viết của anh mà chưa bao giờ anh chia sẻ được với người khác những ý kiến tử tế cả mà toàn chọc gậy bánh xe hay là đi làm thầy dùi thôi. Thấy người ta thế nào là cũng hô hào như thế. Chẳng bao giờ có lấy 1 cái ý kiến riêng của mình cả.
    Cái box HPGĐ này la để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống của những người đã và sẽ lập gia đình chứ không phải để mấy ông gàn gàn dở dở vào đá thúng đụng nia đâu.
    Tốt nhất anh nên sang box Thảo luận mà cãi nhau cho mọi người đỡ khó chịu. Bạn lqmtt nói thế chả có gì sai đâu.

    I hate my self for loving you !
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà bạn lại định trói buộc cuộc đời mình vào một cá nhân tẻ nhạt, nhàm chán nào đó sao ?
    Tôi nguyện dâng cả cuộc đời tôi để cho trói buộc.
    Vậy mà có ma nào thèm trói buộc mình đâu nhỉ.
    To HuyenThoaiVoLam: Nếu bạn không dùng đến dây thừng thì hãy quảng nó cho tôi vì tôi mới quen 1 em nhưng em ấy nói là đã hết dây thừng. 10 u.
  7. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Theo nghiên cứu mới nhất của Mỹ, 80% những giấc mơ ******** của cả nam và nữ đều không phải là chồng, vợ hoặc người yêu của mình .
    Bạn cũng là người ham đọc sách đấy nhỉ...
    Điều này cho thấy đối với bản năng tính dục đã ngấm vào thông tin di truyền con người hàng tỉ năm, thì những thứ nhỏ bé phù phiếm như lý trí, lương tâm chỉ là sự nông nổi của một vài khoảnh khắc ảo tưởng.
    tình yêu không biết nó suất hiện từ lúc nào và chi phối con người ra sao......nhưng bạn có biết con người khác con vật ở chỗ nào không?...chính cái mà bạn gọi là "khoảnh khắc ảo tưởng" lại được coi là sự khác biệt giữa con người và con vật đấy...

    Sống tự do, yêu nhau thì đến với nhau, chán hoặc gặp người khác hấp dẫn hơn thì chia tay. Chẳng phải dối trá chồng hoặc vợ mình, chảng phải lén lút quan hệ một cách hèn hạ. Cũng chảng phải kìm chế sự bùng phát ham muốn ******** vào những chu kỳ sinh lý đặc biệt. Khi gặp người nào đó hấp dẫn, đáng yêu, ta tự do tìm hiểu.....
    ...điều này bạn nói không sai...nhưng mà trong cuộc sống có phải lúc nào bạn cũng phân biệt trắng ra trắng ,đen ra đen chưa???....khó lắm bạn à.....nên không phải lúc nào hoặc mọi tình huống đều có thể yêu thì tiếp tục còn không thì "tan trường"...
    Muốn lý sự kiểu gì thì trong thực tế, cuộc sống càng văn minh, hiện tượng ngoại tình thể xác càng gia tăng, khác với ngày xưa do lễ giáo phong kiến, hiện tượng ngoại tình mặc dù nhiều nhưng chỉ xảy ra đa phần trong tưởng tượng của nữ giới .
    Cái chuyện tưởng tượng của nữ giới ngày xưa thì tôi không được biết.....và đúng là ngày nay các mối quan hệ ngày càng diễn ra dễ dàng...nhưng nếu ai cũng có cái cách yêu thì tiến tới không thì thôi ..và chẳng cần quan tâm đến lễ giáo xưa cũ như cái tiêu đề của bạn thì chẳng phải như những điều mà bạn chỉ trích ,nhận xét ở trên hay sao....
    Một thực tế khác là trước khi lập gia đình, đa số cả nam và nữ đều trải qua 2, 3 lần yêu đương, như vậy sự phản bội tình yêu hoặc chí ít là sự chán chường của cả nam và nữ trước khi lập gia đình đã trở nên thành thạo và quen thuộc.
    ...trong cuộc sống cũng như trong tình yêu ..không phải khi ta rung động lần đầu tiên thì đó đúng là một nửa của ta ngay đâu...cái giống tình yêu thì nhiều còn tình yêu thì .......và trong quá trình đi tìm tình yêu đích thực của mình ...không có cái khái niệm thành thạo và quen thuộc phản bội....
    Vì thế, cái đám cưới linh đình mang tính chất trói buộc sẽ không bao giờ là chiếc còng số 8 hiệu nghiệm đối với những đòi hỏi đổi mới ********.
    ...vậy theo bạn cái nhu cầu " đòi hỏi đổi mới ********" là mạnh nhất và có thể " chà đạp" lên mọi thứ thiêng liêng như tình yêu <có yêu nhau thì mới tiến tới hôn nhân>,như gia đình,xã hội hay sao????...tôi không hiểu quan niệm của bạn về những điều đó ra sao mà bạn có cái ý tưởng "sống tự do" như vậy.....Đó không phải là sống tự do...
    Nhu cầu đi tìm cái mới của con người trong mọi lĩnh vực luôn rất lớn. Một phần vì bản chất sự suy nghĩ của con người là do các luồng xung điện gây ra. Mà các luồng xung điện này lại được sinh ra do các luồng thông tin mang điện tích trái dấu va chạm, giao thoa nhau. Vì vậy, sự gặp gỡ của 2 bản thể " khác giới " luôn nảy sinh trong bộ não con người.
    Cái luồng xung điện trái dấu khác hẳn với hai bản thể khác giới mà bạn đề cập .
    Cứ một giây, não phát ra 4 triệu luồng xung điện, mỗi luồng xung điện mang theo một ý nghĩ, như vậy sẽ phải có 8 triệu luồng điện trái dấu va chạm nhau mới tạo ra được hiện tượng như vậy. Một bản năng giao hợp Âm Dương mạnh mẽ như vậy làm sao con người có thể cưỡng lại được ?
    Cái mà bạn gọi là sự giao hợp âm dương ấy là của điện tích chứ không phải của hai bản thể khác phái ,và không phải 8 triệu luồng điện trái dấu va trạm đó đều là sự gặp gỡ giữa "hai bản thể khác phái".....
    Lich sự nhân loại hiếm người nào vượt qua được.
    Hiếm nhưng không có nghĩa là không có ai vượt qua được ,phải không bạn??


    Vậy mà bạn lại định trói buộc cuộc đời mình vào một cá nhân tẻ nhạt, nhàm chán nào đó sao ?
    ...Chắc chắn là bạn chưa lập gia đình...nếu tham vọng một chút thì tôi có thể nói là bạn còn chưa gặp được một nửa thật sự của bạn nữa kìa < cái này thì tôi chỉ suy luận ra mà thôi>.....Bởi những suy luận của tôi mà sai thì chắc đã không có cái câu nói llạ đời ở trên rồi...

    ]
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....

    Được muopdang1881 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 01/11/2003
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Khỉ già nham nhở vô duyên , mất nết của em ........... ông dụ dỗ người ta thế à ? ông bảo người ta đừng lấy nhau thế muh lại bảo sẽ lấy em ........... giờ em chả tin vào lời ông nói nữa .......... ông xạo sự lắm cơ ......
    như chị mướpđắng nói đấy ..... ông chưa yêu thật lòng , chưa gặp 1nửa ngọt ngào của mình nên ông mới thế ..... đến lúc gặp em rồi ..lại chả muốn lấy chết đi ấy chứ



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  9. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "Nòi trước bước khĂng qua", tĂi 'oàn khĂng thĂ? nà?o sai là? "'/c" HuyenThoaiVoLam thĂ? nà?o cùfng bì mẶt cĂ nà?o 'ò "'eo gĂng và?o cĂ?" rĂ?i chf?ng cò thơ?i gian 'Ău mà? "hĂ hà?o anh em" kiĂ?u như "Đư?ng lẶp gia 'ì?nh, hàfy sẮng tự do nà?o!!!", lùc 'ò thì? bẶn rẶn "'Ă?u tf́t mf̣t tẮi" vĂ? chuyẶn con cài, rư?a bàt, quèt nhà?, giùp 'ơf vợ con, kiẮm xiĂ?n 'Ă? nuĂi cà? nhà? thĂi. Nhưng cò khi lùc 'ò lài thĂm mẶt topic "Hơfi càc bàn - Hàfy lẶp gia 'ì?nh 'Ă? 'ược ... như tĂi" thì? sao nhì?? BiẮt 'Ău 'Ắy!!!

    DODOMUMMIM
  10. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phá hoại gia đình ? Bạn có thấy là gần đây, nhưng tác phẩm văn học ca ngợi những cuộc tình ngoài giá thú ở cả trong và ngoài nước đang rất được cổ vũ và ưa chuộng không ? Tại sao lại như vậy ? Vì đó là những tác phẩm thể hiện được những khát khao mong muốn của một đại bộ phận trong đời sống xã hội. Nói cách khác, các nhà văn đã nói trúng tủ, trúng tim đen của bao tâm hồn yêu đương đã trót trói buộc mình vào một cuộc hôn nhân nhàm chán, mặc dù trong quá khứ, có thể các cặp tình nhân này yêu nhau say đắm.
    Bạn ca ngợi việc cưới xin, vậy bạn có nêu ra được mục đích chính đáng của việc cưới xin không ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này