1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi các bạn - Đừng lập gia đình, hãy sống tự do nào !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HuyenThoaiVoLam, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một topic củ chuối + với một người cũng rất ........củ chuối.
    Vì qua cái bài viết của bạn, tôi đã đủ hiểu về bạn rồi " Được rồi bạn ạ, tôi sẽ xem lại bản thân. Bắt đầu bằng việc đọc lại từ đầu topic, tôi thấy tôi viết nghiêm túc, khoa học, chưa có biểu hiện thiếu văn hoá, và khi tôi ra chợ, thì chưa thấy ai giống mình"[r22) <== chắc có học nhiều quá nên lẫn lộn giữa việc post bài trên mạng và ra chợ mua rau. Trên mạng chỉ là ảo còn ra chợ thì là thực. Nếu để mà nói thì ở trên mạng người ta có thể làm bất cứ cái gì mình muốn mà chả sợ cái gì cả kể cả xúc phạm hay chửi bới người khác. Nhưng bạn thấy đấy, tất cả mọi người tham gia topic của bạn kể cả tôi, đã có một ai chửi bới hay ăn nói thiếu văn hóa với bạn chưa, đã có ai chửi bạn là " thằng điên, thằng dở hơi, hay là nói những câu thô thiển bậy bạ với bạn chưa ? ". Còn bạn so sánh những người ở đây ăn nói theo kiểu đầu đường xó chợ. Thì xin lỗi bạn nhé, nếu ăn nói theo kiểu đầu đường xó chợ thì chắc chắn bạn sẽ bị nhận nhiều câu chửi, nhiều kiểu ăn nói mất dạy mà đến bản thân bạn cũng không thể chịu nổi được đâu. Tôi chỉ nói thế thôi, còn bạn muốn nghĩ mọi người thế nào cũng được dù sao tất cả chỉ là mạng ảo. Tôi chẳng hơi đâu mà đi cãi nhau với bạn về cái chuyện có văn hóa hay thiếu văn hóa, đầu đường xó chợ với bạn đâu. Chỉ tham gia topic cho vui thôi.

    Khuyến cáo với mọi người là nếu có tham gia topic này nếu không đồng ý với ý kiến của đồng chí HTVL thì cũng đừng nên nói quá nhiều nếu không thì sẽ bị gọi là " thiếu văn hóa, và đầu đường xó chợ đấy".
    I hate my self for loving you !
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói chung huyền thoại võ lâm sai rồi, old_girl xin lỗi huyền thoại đi.
    Nói chung muốn có gia đình hay không muốn có và chưa muốn có là quan niệm riêng của mỗi thanh niên trong thời đại hiện nay. Nhưng công nhận một điều là con gái khoái có gia đinh hơn, vì con gái quen dựa dẫm. CÒn con trai có gia đình thì sự nghiệp và mơ ước tham vọng sẽ bị giảm sút nhiều. Khách quan nói là như vậy. Người ta thường nói con gái lấy chồng cần chọn anh nào bản lĩnh, giàu để có thể dựa dẫm. Câu nói này chắc ai cũng biết.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đúng, nếu chỉ quan niệm cuộc sống gia đình là "thích ở, dở đi" thì thà sống độc thân còn hơn.
    Vậy thì tại sao lại lập gia đình?
    Lập gia đình là để có người bạn đời, và bạn đường, là người mình có thể tin cậy, thổ lộ mọi điều. Có người vui khi mình được tăng lương, có người bên cạnh ôm ấp vỗ về khi có chuyện gì buồn bên ngoài. Ở bên cạnh lúc mình "thái lai", nhưng cả lúc "bĩ cực"...
    Mỗi chúng ta ai lớn lên xa khỏi vòng tay bố mẹ, có anh chị em, có bạn bè. Anh chị rồi cũng có hạnh phúc riêng. Bạn bè cũng vậy. Tìm hạnh phúc riêng cho mình cũng là để có một người bạn đi cùng hết cuộc đời với mình. Hấp dẫn cũng chỉ là ban đầu. Nhưng để có được một tình cảm chân thành thì cũng phải cố gắng gìn giữ.
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    [
    Bi giờ em đóng góp thiệt sự cho lão khỉ già nè ..... em nghĩ lão nói thế thì không được rồi ...... lập gia đình là để cùng nhau xây dựng 1 gia đình nhỏ , trong đó sẽ có những đứa con rồi cùng nhau nuôi dạy chúng . Em nghĩ gia đình là bao gồm cả trách nhiệm và nghĩa vu đối với nhau , không thể đánh giá theo bản năng được Ông ạ . Có lẽ Ông lại bảo em là trẻ con vớ vẩn nhưng mà suy nghĩ của em thực sự là thế .... Ông học về Thiền về cả những vấn đề tâm linh thì cũng biết ....... ở đâu họ cũng đề cao giá trị đạo đức cả. Chẳng lẽ bao nhiêu điều ông tiếp thu được ... ông không ngộ được điều gì sao hả khỉ già ?? hic mà em chắc phải nói chuêỵn trực tiếp với ông mới được ...... chứ nói trên net thế này khó mà diễn tả nổi ý em
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  5. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự do muôn năm!
    Không có gia đình, ta về muộn không phải nghe lời nhiếc móc rỉ rả của vợ
    Không có gia đình, Ta không phải nghe những lời so sánh ngu xuẩn kiểu như : "Đấy, chồng người ta như thế đấy..chồng mình như..."
    Ko có vợ, ta có thể mặc sức thả ánh mắt theo người nào ta muốn. Nửa đêm mặc qquàn áo ra khỏi nhà không có ai giấu chìa khoá cửa.
    Ta có thể lười tắm, lười giặt quần áo, lười thay tất mà chẳng có ai chê ta hôi.
    Ta có thể vừa đọc sách, vừa bài tiết 3 tiếng mà không có đứa nào đập cửa bắt ra.
    Nhiều lắm...nhiều cái thú lắm, nếu kể hết một ngày
    Vậy thì lấy vợ để làm gì? Lấy chồng để làm gì cho khổ nhau ra
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, cứ hô hào cho lắm vào rồi đến lúc nào đấy chả mót lấy vợ quá lại chả cuống hết cả lên mà xin xỏ người ta đồng ý lấy mình ấy chứ lại. Hị hị
    Chuyện tình cảm thì không ai nói trước được điều gì đâu !
    I hate my self for loving you !
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, lâu lắm mới gặp bác LDTS nhẩy. Anh có ghét em thì cứ nói thẳng ra nhá. Hé hé
    I hate my self for loving you !
  8. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa Gái già.
    Để có được tự do như ngày hôm nay, tớ đã phải trả giá đắt cho tuổi trẻ của mình.
    Tớ đã qua cái tuổi mà Gái già nghĩ là thèm lấy vợ rồi.
    Tự do muôn năm.
    Có biết câu: " Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..." ko? Tớ đã hát bài ấy say sưa vào cái hôm nhận được QĐ thuận tình ly hôn của Toà án đấy.
    Hãy sống tự do đi. Mà hình như bạn cũng đang tự do thì phải. Vậy thì gái già muôn năm!
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa Gái già.
    Để có được tự do như ngày hôm nay, tớ đã phải trả giá đắt cho tuổi trẻ của mình.
    Tớ đã qua cái tuổi mà Gái già nghĩ là thèm lấy vợ rồi.
    Tự do muôn năm.
    Có biết câu: " Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..." ko? Tớ đã hát bài ấy say sưa vào cái hôm nhận được QĐ thuận tình ly hôn của Toà án đấy.
    Hãy sống tự do đi. Mà hình như bạn cũng đang tự do thì phải. Vậy thì gái già muôn năm!
    <P align=center><FONT face="Courier New" color=magenta size=5><STRONG>Hôn cái miệng, sờ cái mông</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Sorry chú Vodanh2003 chắc em phải anh bằng chú rùi. Hì
    Em thì chỉ còn được tự do 1 tháng nữa thôi. Nhưng mà không cảm thấy hối hận vì quyết định lập gia đình đâu. Bố mẹ em cũng có cái QĐ thuận tình ly hôn giống chú cách đây 20 năm rồi. Em sống độc thân mãi cũng chán rồi chưa bao giờ được có cảm giác thế nào là một gia đình cả. Vậy nên giờ em không muốn tự do nữa đâu chú à.
    I hate my self for loving you !
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói sự cảm nghĩ của anh thôi , chứ ai hơi đấu gét nhau trên này... mất vui em nhỉ.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này